-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
03/03/2015 14:24Con trai giám đốc công an tỉnh Cà Mau: "Tôi bị đánh hội đồng"
Vụ việc xảy ra vào chiều 25-2, anh Nguyễn Văn Kiệt (SN 1981, con ông Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) cùng chị ruột là Nguyễn Kim Cương chạy 2 xe gắn máy chở theo 4 trẻ nhỏ (2 con sinh đôi 5 tháng tuổi của Kiệt và 2 bé con của chị Cương) đi chơi.
![]() |
| Con hẻm nơi xảy ra vụ ẩu đả |
Một vài người dân trong hẻm cho rằng, nhìn thấy nhóm của Kiệt ép xe, đánh người thanh niên bỏ chạy, người phụ nữ ngồi phía sau chạy không kịp nên bị đánh bầm dập. Chứng kiến cảnh nhóm đàn ông ức hiếp phụ nữ, ông Thạch Sến (52 tuổi, người dân trong hẻm 78) vào can ngăn thì bị nhóm của Kiệt đánh trọng thương, phải nhập viện. Sau đó, bạn bè của Kiệt hay tin, kéo đến đông, dân trong hẻm sợ đóng cửa, không ai dám ngăn cản vì sợ bị trả thù. Một người dân nói: “Hổng biết ông Kiệt làm gì mà công an địa phương đến xử lý vụ việc thì bị đe dọa “muốn nghỉ việc không?”.
|
|
| Anh Kiệt với cánh tay bầm tím cho rằng đã bị đánh hội đồng |
Trong khi đó, tiếp xúc với PV, ngày 3-3, anh Kiệt cho rằng mình mới là nạn nhân trong vụ ẩu đả nói trên. Anh Kiệt thừa nhận có đuổi theo và đánh người gây tai nạn bỏ chạy vì nóng ruột khi thấy con bị té mà người gây tai nạn không có trách nhiệm.
Anh Kiệt khẳng định, hôm xảy ra vụ ẩu đả, chỉ có một mình anh đuổi theo xe gây tai nạn chạy vào hẻm chứ không phải một nhóm người, vì lúc đó anh đang chở con cháu đi chơi công viên. “Tôi không có lý do gì phải thóa mạ công an vì chính tôi điện họ đến xử lý vụ việc”- anh Kiệt giãi bày.
Theo anh Kiệt, sau khi biết ông Sến bị thương, cha của anh là đại tá Nguyễn Văn Tươi đã đề nghị đi thăm hỏi và xin lỗi. “Tôi nói không có lỗi nên không chấp nhận xin lỗi nhưng cha tôi bảo đúng sai gì cũng phải đi thăm hỏi người ta. Sau đó, ngày 27-2, cô ruột của tôi có đến nhà ông Sến thăm hỏi và gửi tiền thuốc men. Gia đình ông Sến nhận nhưng sau đó mang trả lại”- anh Kiệt nói.
Theo D.Nhân (Nld.com.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)

