-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Pháp luật
28/09/2015 14:31Con trai phóng hỏa vì bố mẹ không chịu bán nhà, chia tài sản?
Qua nhiều lần mâu thuẫn vì bố mẹ không chịu bán căn nhà đang ở, T. vác theo can xăng 5 lít chạy thẳng lên cửa phòng của em trai mình trên tầng 4 và châm lửa đốt.
“Lúc đó tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy một tiếng động rất lớn, giống như nổ bình gas. Sau đó tôi chạy ra ngoài thấy khói, lửa bốc lên tại ngôi nhà số 14.
Thời điểm đó, tôi thấy một người đàn ông trên 50 tuổi nằm bất động trước cửa nhà, bên cạnh có vết máu.
Nhìn vào bên trong tầng 1 của ngôi đó tôi thấy 2 người đàn ông (gần 30 tuổi), một người nằm bất động ở sàn, một người bị thương tựa vào chân cầu thang”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ cháy kể lại.
Cũng theo nhân chứng trên, ngay sau đó người này đã gọi điện cho cứu thương. Một lúc sau, Công an phường Văn Miếu đã có mặt và dùng ô tô đưa 3 người bị thương đi bệnh viện cấp cứu.
|
Hiện trường vụ việc |
Mâu thuẫn gia đình xung quanh việc bán căn nhà đang ở?
Ông bà H. có 2 người con trai, đều đã lập gia đình và ở chung với bố mẹ. Theo những người hàng xóm thì gia đình ông H. thường ngày sống rất hòa đồng, thân thiện, không có mâu thuẫn với ai.
Trước gia đình ông có mở cửa hàng tạp hóa tại nhà và nghỉ bán cách đây được hơn một tháng. Cửa hàng tạp hóa này được con trai lớn của ông bà là Nguyễn Văn T. trông coi, đảm đương.
Nhưng thời gian gần đây, do làm ăn không được thuận lợi, cộng thêm việc vợ sinh em bé, về quê Nghệ An ở, nên cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa.
Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bỗng dưng T. đòi bố mẹ bán căn nhà khang trang trên để chia tài sản nhưng ông bà không bán.
Vì vậy, cũng đã nhiều lần giữa ông H. và con trai lớn có xảy ra tranh cãi, tuy nhiên mâu thuẫn chưa đến mức nghiêm trọng.
Báo PL&XH đưa tin, khoảng 23g15 ngày 23/9, Nguyễn Văn T. trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và vác theo can xăng 5 lít chạy thẳng lên cửa phòng của em trai mình trên tầng 4 của căn nhà và châm lửa đốt.
Khi ngọn lửa bốc cháy, vì quá bất ngờ nên ông H. đã mở cửa sổ nhảy từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong. Còn T. và người em trai cũng bị lửa bắt vào người và bị bỏng rất nặng.
Sự việc xảy ra, cái chết của ông H. khiến nhiều người ngỡ ngàng.
“Lúc chiều ông ấy còn viết bảng cho thuê cửa hàng, 20g hôm qua ông ấy vẫn còn quét dọn ngoài cửa, đến 22g ông ấy vẫn ngồi uống nước nói chuyện với tôi mà…”, hàng xóm của gia đình bị hại chia sẻ.
Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)




