-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
10/12/2020 22:29Con trẻ bơ vơ sau vụ án vợ giết chồng rồi phi tang xác dưới ao
Những mâu thuẫn dồn nén
Vụ án giết chồng rồi vứt xác xuống ao xảy ra cách đây hơn 1 năm, nhưng nhiều người dân thôn Phúc Thượng (xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ) bàng hoàng mỗi khi nhắc lại. Ma Thị Mơ (SN 1989, trú xã Tân Thinh), hung thủ gây án vốn luôn được biết đến là người hòa đồng. Bên cạnh đó, Mơ còn là Chi hội trưởng chi hội Nông dân của thôn.
Theo tài liệu Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp cho Người Đưa Tin Pháp Luật cho biết: Vụ án xảy ra vào lúc 6h30 ngày 15/10/2019, Ma Thị Mơ từ nhà lên khu chăn vịt của gia đình để nhặt trứng vịt. Một lát sau anh Hà Tiến Th. (SN 1982, chồng của Mơ) lên theo và bảo Mơ nhặt trứng xong ra ruộng làm hộ luống ớt.
Đến 8h cùng ngày, Mơ và chồng cùng nhau đi về nhà. Vừa về đến nhà, vợ chồng Mơ nảy sinh mâu thuẫn. Th. nói với Mơ: “Suốt ngày mày đi, được buổi ở nhà cũng tìm lý do trốn việc”.
Nói xong, Th. mở tủ lạnh lấy bia ra sân ngồi uống. Sau đó, Th. vào nhà và hỏi Mơ: “Bộ quần áo dài hôm qua mày mặc đâu?”, Mơ đáp: “Ở trong phòng”. Thiện vào phòng lấy bộ quần áo dài của Mơ định ném ra sân thì Mơ giữ lại.
Lúc này, Th. và vợ xảy ra xô xát, đánh nhau. Tức giận, Th. chạy xuống bếp rồi chạy lên tầng 2 tìm thấy 1 con dao rồi xông lại, một tay cầm dao và tay còn lại ghì vào cổ Mơ. Mơ dùng tay đẩy Thiện ra và khuyên chồng bình tĩnh.
Lúc này, con trai của Th. cũng chạy theo sau. Nhìn thấy con, Th. quát Mơ bế con xuống nhà. Thiện xuống sau vừa đi vừa giơ dao dọa giết cả nhà Mơ. Xuống đến tầng 1, Th. ra ngoài bàn ở sân đặt dao ở trên bàn rồi tiếp tục ngồi uống bia, không ngừng buông lời dọa giết Mơ và cả bố mẹ đẻ của Mơ.
Thông tin thêm về vụ án, 1 vị lãnh đạo PC01 cho biết, nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án mạng chính là những mâu thuẫn nhiều năm giữa vợ chồng Mơ. Nhiều lần, vợ chồng đã xảy ra cãi vã, Th. cũng từng đánh, doạ giết vợ.
Giết chồng phi tang xác
Bực tức trước lời lẽ của Th., lần này Mơ quyết định sẽ không bỏ qua nữa. Lợi dụng lúc Th. đang ngồi một mình uống bia ngoài sân, Mơ lấy 1 đoạn gậy gỗ dài 0,5m đứng ở phía sau rồi vung gậy trúng vào vùng đầu khiến Th. ngã nằm bất động. Tiếng động phát ra lớn thu hút sự chú ý của cháu Q..
Thấy Th. nằm im không cử động, Mơ cũng chưa xác định được Th. đã chết hay chưa nhưng lo sợ bị phát hiện, Mơ đã kéo ra phía bờ ao nhằm tạo hiện trường giả.
Việc Mơ kéo Th. ra bờ ao cũng bị cậu con trai nhỏ nhìn thấy. Thấy vậy, Mơ quát con vào nhà rồi đẩy Th. xuống ao nước. Sau đó Mơ đi rửa sạch tay chân, vào nhà thay quần áo.
Vừa ra ngoài thì cháu Q. ngây thơ hỏi “Bố con đâu?”, Mơ trả lời “Bố con đi câu cá”. Tiếp đó, Mơ đi vào buồng lấy 1 chiếc quần bò ra sân lau chùi vết máu rồi để quần và đoạn gỗ đã dùng đánh Th. vào khu vực bếp.
Tiếp đó, Mơ nhặt chiếc quần mà trước đó chồng Mơ đã ném ra ngoài vứt xuống ao nhằm mục đích khi nào người nhà về sẽ nói dối là vợ chồng cãi nhau, xô xát kéo nhau xuống ao và Th. đã dùng chiếc quần đó để dìm Mơ.
Đến 9h cùng ngày, mẹ đẻ của Th. là bà Nguyễn Thị D. về nhà hỏi Mơ là Th. đâu thì Mơ nói dối là Mơ và chồng cãi, đánh nhau rồi vật lộn đẩy nhau xuống ao. Th. muốn dìm Mơ xuống ao nhưng Mơ thoát ra được, hiện không biết chồng đang ở đâu.
Thấy Mơ nói vậy, bà D. đã gọi người nhà là bà Hà Thị T. (thím ruột của Th) đến tìm và phát hiện Th. đã chết dưới ao ngay trước nhà. Trong lúc mọi người lo ma chay cho Th. thì Mơ lấy chiếc quần lau máu trước đó ném xuống ao.
Nghi ngờ về cái chết bất thường của Th., gia đình đã trình báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định tử vong do "chấn thương sọ não".
Ngày 15/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Chiêm Hoá đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mơ về hành vi giết người. Đến ngày 23/1, Mơ bị cơ quan công an ra quyết định tạm giam và bị giam tại trại giam Công an tỉnh.
Đây là một trong những điển hình về vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn gia đình. Hành động sát hại chồng của Mơ khiến chính cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự , con nhỏ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ.
Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mỗi người phải biết kiềm chế. Nếu có mâu thuẫn thì có thể nhờ cơ quan chức năng giải quyết, nếu không thể chung sống thì chia tay, đừng "tự xử" như Mơ để rồi phải gánh hậu quả đáng tiếc.
Linh tính kỳ lạ của người thân nạn nhân
Ngay sau thời điểm xảy ra vụ án, PV cũng đã tìm đến hiện trường. Lúc đó, bà Hà Thị T. kể lại: "Vào 9h sáng, tôi đi làm về đến nhà thì thấy mẹ cháu Th. gọi tôi xuống. Lúc đó, Mơ còn khóc lóc và kể bị chồng kéo xuống ao rồi sau đó lên được nhưng chồng lên lúc nào thì không biết.
Ngay sau đó, tôi và chị D. đi tìm Th.. Sau khi đi tìm mấy vòng, tôi còn về nhà lấy con dao sang vườn mía sau nhà chị D. phát toàn bộ cỏ để tìm cháu Th. nhưng không thấy. Khi tôi lại vòng về trước nhà thì cả người bỗng dưng nổi gai ốc...”.
Bà T. kể tiếp: “Tôi lại bảo với mẹ cháu Th. rằng, nãy em về đến kia, em nổi hết gai ốc lên, thôi để em xuống đó tìm lại lần nữa xem có thấy không. Tôi lấy sào ra bờ ao gẩy gần bờ nhưng không thấy gì. Tôi bảo Mơ lấy cho tôi cái sào dài hơn để tôi gẩy lại 1 vòng, nhưng cũng không thấy gì bất thường.
Sau đó tôi đẩy gậy ra xa khoảng 2 mét thì thấy xác của cháu Th.. Lúc đó 2 chị em ngỡ ngàng rồi òa khóc. Sau đó xã nhận được tin báo cử người xuống phong tỏa hiện trường, cơ quan công an về điều tra vụ án".
Theo Đặng Ngọc Thủy (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)