-
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế -
Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải -
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong
Pháp luật
26/11/2017 21:54Công an điều tra nghi án bé gái bị cha dí sắt nóng vào mặt
Trao đổi với PV sáng 26/11, ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết chiều cùng ngày công an huyện sẽ làm việc với cha và mẹ kế của bé Thảo (tên đã thay đổi, 7 tuổi) để làm rõ nghi vấn em bị bạo hành. Hiện, chính quyền địa phương vẫn chưa thể cách ly Thảo với cha của em.
Theo ông Cường, khi ông trực tiếp đến nhà Thảo để tìm hiểu vụ việc thì cha em nói không đánh đập hoặc dí sắt nóng vào mặt con gái. Người này chỉ nói Thảo té vào nồi lẩu và lò nướng nên bị thương.
"Họ nói như vậy nên mình đâu có cơ sở cách ly cha con bé gái. Việc bé nói với thầy cô là bị cha dí sắt nóng vào mặt thì công an huyện sẽ làm rõ", ông Cường nói.
Phóng viên đặt vấn đề về việc hàng xóm nhiều lần nghe Thảo khóc vào ban đêm vì bị đánh. Tuy nhiên, ông Cường nói "không có gì".
Bác lời lãnh đạo xã, bà Lê Thị Đậm (hàng xóm của cha Thảo) kể thường nghe bé gái này khóc vì bị đòn vào đêm khuya. Nhiều người trong xóm cũng biết chuyện nhưng không ai lên tiếng nên bé bị đánh nhiều lần.
Trò chuyện với báo chí sáng 26/11, ông Huỳnh Văn Phẩm (ông ngoại của Thảo) cho biết suốt đêm qua ông không ngủ được khi hay tin. Hiện, gia đình mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa Thảo về với mẹ ruột.
Theo ông Phẩm, nhà ông với nơi Thảo sống với cha cách nhau gần 1 km (ngăn bởi con sông). Sau khi con gái ông là chị Huỳnh Thị Bích Vân ly hôn chồng, Thảo được tòa án giao cho người cha nuôi dưỡng.
"Nhiều lần tôi nghe chồng cũ của Vân đánh con của nó nên khi chạy xe qua tôi hay để ý nhưng không dám gọi cháu ngoại vì sợ Thảo lại bị đánh. Ngay cả mẹ nó cũng không dám nhìn vì sợ Thảo ăn đòn. Vì vậy mà tình cảm ông cháu, mẹ con ngày càng trở nên xa lạ", người ông chia sẻ.
Mẹ bé thì nói: "Nhìn thấy những vết thương của con được đăng trên báo mà tôi như đứt từng đoạn ruột. Mong sao sớm được nhận con về để nuôi".
Hai ngày trước, khi Thảo đến lớp học thì thầy cô của một trường gần nhà phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Hiệu trưởng nhà trường liền trình báo chính quyền địa phương.
Kể lại sự việc với thầy cô, Thảo cho biết các vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ngày 21/11. Còn hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.
Theo Việt Tường - Tuấn Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (24 phút trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (36 phút trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (54 phút trước)
- Hiện trường đau lòng vụ người phụ nữ tử vong tại chỗ sau cú va chạm với xe tải (1 giờ trước)
- Xử lý 2 TikToker tung tin giả về nghệ sĩ Quyền Linh (1 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 1/2026 (2 giờ trước)
- Tiktoker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Pate Cột Đèn giữa lùm xùm thịt heo bệnh: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ của Z Holding: Một thành phần không đạt, cả sản phẩm bị coi là giả? (2 giờ trước)
- Thị trường bạc "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi kg: Nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ (2 giờ trước)
- 20 tuổi bước vào đời chạy thận vì thói quen hàng triệu người trẻ đang lặp lại mỗi ngày (2 giờ trước)