Pháp luật

Công an huyện nói về vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Trả lời PV ông Tấn về tội Kinh doanh trái phép. Nếu làm sai họ chịu mọi trách nhiệm.

Trả lời PV ông Tấn về tội Kinh doanh trái phép. Nếu làm sai họ chịu mọi trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng công an huyện Bình Chánh (TP HCM), cho biết việc truy tố, xử lý hình sự với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào ở thị trấn Tân Túc là đúng theo quy định pháp luật.

Về việc phạt 17 triệu đồng sau khi kiểm tra quán cà phê của ông Tấn lần đầu vào 13/8/2015, đại tá Quý cho biết đây là tổng tiền phạt chung cho 5 lỗi vi phạm. "Vi phạm cái gì thì phạt cái đó chứ không thể nói là chỉ xử phạt lỗi có mức cao nhất", ông Quý nói.

Quán cà phê Xin Chào nằm đối diện với trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: K.T.


Vị đại tá cho biết thêm, hồ sơ vụ án đã được VKS phê chuẩn và hoàn tất cáo trạng, chuyển cho TAND huyện Bình Chánh. Nếu trong quá trình thụ lý vụ án và xét xử, tòa án thấy chưa đủ yếu tố để xử lý hình sự ông Tấn thì trả hồ sơ điều tra lại.

"Có thông tin cho rằng công an huyện cố tình gây sức ép để buộc đóng cửa quán cà phê xin chào, để khách vào căn tin trong khuôn viên công an huyện là không đúng. Căn tin mục đích phục vụ cho cán bộ, công nhân viên trong cơ quan chứ không phải kinh doanh. Với lại sự việc này liên quan rất nhiều đến pháp luật, nếu làm sai chúng tôi và công an huyện sẽ bị ảnh hưởng", đại tá Quý thông tin.

Cáo trạng truy tố ông Tấn tội Kinh doanh trái phép theo mục a, khoản 1, Điều 159 Bộ luật Hình sự theo lỗi tái phạm, tuy nhiên, lúc kiểm tra lần 2 thì ông Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong biên bản kiểm tra lần 2 của công an huyện có những lỗi rất "lạ" như: kinh doanh sai địa điểm, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường,...

Còn ông Nguyễn Văn Đâu - Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, cho biết sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện đã nghiên cứu kỹ, nhận thấy hành vi của ông Tấn có đủ yếu tố vi phạm hình sự nên mới thụ lý và ra cáo trạng truy tố theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.

"Ông Tấn đã bị phạt hành chính một lần về lỗi kinh doanh không có giấy phép, công an kiểm tra lần 2 lại tiếp tục tái phạm", vị viện trưởng nói.

Tuy nhiên, phóng viên đặt vấn đề sau khi bị Công an huyện Bình Chánh kiểm tra lần 1 và xử phạt 17 triệu đồng, ông Tấn đã xin giấy phép kinh doanh và ngưng bán đồ ăn, chỉ bán nước giải khát. Công an kiểm tra lần 2, ông Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vậy thì không thể nói là tái phạm để quy tội Kinh doanh trái phép như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên ông Đâu từ chối trả lời vấn đề này. Ông Đâu cho biết thêm, sau khi báo chí thông tin về vụ án, VKSND TP HCM đã có yêu cầu báo cáo. “Thời điểm này, chúng tôi khẳng định có đủ căn cứ mới khởi tố với ông Tấn. Nếu sai, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật", vị viện trưởng khẳng định.

Theo cáo trạng, ngày 13/8/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra quán cà phê Xin Chào, chuyên bán các mặt hàng nước giải khát, ăn sáng và cơm trưa văn phòng, do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ông Tấn kinh doanh khi không có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 

Quán cà phê của ông Tấn. Ảnh: K.T.  


Ngày 18/8/2015, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt tổng cộng 17 triệu đồng với ông Tấn về 5 lỗi vi phạm: kinh doanh không có giấy phép; không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngày 10/9/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra quán cà phê của ông Tấn. Lúc này, ông Tấn đi vắng và quản lý quán là Nguyễn Quốc Việt đã trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 19/8/2015.

Tuy nhiên, công an phát hiện quán ông Tấn vẫn còn nhiều lỗi vi phạm như chưa có giấy chứng nhận đủ điều  kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm, thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường và sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại (?).

Ngày 25/9/2015, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Tấn về hành vi kinh doanh trái phép.

Tuy nhiên, theo chủ quán, cả 2 lần kiểm tra quán cà phê của ông Tấn chỉ có 2 cán bộ công an, hoàn toàn không có bóng dáng của cơ quan chức năng liên quan như Phòng y tế, Công an thị trấn Tân Túc,...

Đồng thời, ông Tấn cho biết trong biên bản vi phạm có những bất thường, cụ thể là biên bản thứ nhất lập từ 9h - 9h15 cùng ngày, nhưng đến 10h mới có một người tên Nguyễn Thị Sơn Trang đến ký vào mục người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền. Hôm sau, công an huyện giao biên bản vi phạm cho ông Tấn thì xuất hiện thêm chữ ký của một người tên Hoàng Sơn (là cảnh sát khu vực).

Sáng 20/4, trao đổi với Tuổi Trẻ, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết ngày 19/4, ngay sau khi báo chí đăng thông tin về vụ việc chủ quán cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) chậm đăng ký kinh doanh bị khởi tố, ông đã chỉ đạo Giám đốc công an TP HCM, Viện trưởng VKSND TP HCM khẩn trương làm rõ vụ việc.

"Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật". Chia sẻ xung quanh sự việc này, Bí thư Thành ủy khẳng định nếu sai phạm thì việc trước tiên là phải xử lý nghiêm, lấy lại niềm tin của nhân dân, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh của TP cho tất cả người dân, doanh nghiệp".

Bí thư thành ủy cũng khẳng định ông rất hoan nghênh báo chí đã nêu ra vụ việc này. Ông đã yêu cầu Công an TP và VKSND TP phải làm rõ ngay vụ việc báo chí nêu. "Nếu sai thì phải sửa sai ngay. Nếu không sai thì phải thông tin chi tiết cho báo chí và nhân dân được rõ" - Bí thư Đinh La Thăng thông tin.

>> Vụ "chủ quán cà phê bị xử lý hình sự": Cấp tập xử, vì sao?
>> Chủ quán cà phê Xin chào: “Tôi kinh doanh gì trái phép mà bị khởi tố hình sự?”
>> Bị truy tố vì bán cà phê trước cổng công an

Theo Khắc Thành (Zing.vn)