Pháp luật
26/02/2018 13:34Công an thông tin nguyên nhân vụ dùng súng truy sát người đến cùng
Sáng 26/2, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang truy xét 2 đối tượng dùng súng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.
Ngày 21/2, có 2 người đi xe bốn chỗ đến trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Bá Lâm (38 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang). Thấy ông Lâm, một trong 2 người rút súng nhắm thẳng ông này bắn.
Sau phát bắn trượt, ông Lâm chạy vào nhà trốn, 2 người lên xe bỏ đi. Ít phút sau, 2 người điều khiển xe quay lại, tiếp tục bắn vào nhà ông Lâm một phát, rồi rời khỏi hiện trường.
Qua điều tra, Công an TP Nha Trang xác định người cầm súng bắn ông Lâm tên Nguyễn Ngọc Hải (43 tuổi, trú TP Nha Trang).
Nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong lúc đánh bầu cua giữa vợ cũ của Hải và ông Ngọc.
“Bước đầu xác định, Hải dùng súng tự chế bắn ông Lâm. Chúng tôi đang truy bắt Hải và đối tượng đi cùng để xử lý”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.

Theo An Bình (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Hyundai Santa Fe "hot rần rần" MXH khi bản tiêu chuẩn còn chưa đến 900 triệu, thiết kế tranh cãi nhưng nội thất lại "ăn tiền" (09/07)
-
Marcus Rashford ra yêu sách đặc biệt với Barca (09/07)
-
Đoạn clip 15 giây giúp chàng trai Hàn Quốc kiếm được 1,3 tỷ USD, thành tỷ phú đôla ở tuổi 36 (09/07)
-
Triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 52 cô gái trẻ bị ép làm "gái dịch vụ" (09/07)
-
Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM (09/07)
-
Ruột của người đàn ông lốm đốm như "da rắn" vì uống trà giảm cân suốt 2 năm (09/07)
-
Số tiền khổng lồ Hồng Tỷ kiếm từ việc bán video quan hệ với 1.691 trai trẻ: Dầu ăn, hoa quả, sữa tươi chỉ là chiêu trò (09/07)
-
Ngày 15/7 sẽ triển khai hoàn trả 2.500 tỷ đồng cho 28.000 đương sự vụ án FLC (09/07)
-
Từ nay, người đi xe máy có thể bị phạt tới 6 triệu đồng nếu vi phạm lỗi phổ biến này, biết ngay để tránh mất tiền (09/07)
-
Từ vụ thịt lợn bệnh, lợn chết tuồn ra chợ: Bác sĩ cảnh báo "tuyệt đối không mua thịt có 5 dấu hiệu này" (09/07)
Bài đọc nhiều




