-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Pháp luật
24/07/2018 23:07Công an thông tin vụ nam thanh niên vạch quần ở trạm BOT Nam Định
Sáng 24/7, chị Phạm Thị Thủy (SN 1983, trú tại TP. Hà Nội) đã kể lại câu chuyện bị nam thanh niên xăm trổ có những lời lẽ dung tục, "trưng của quý” tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) xảy ra 2 ngày trước đó. Chị Thuỷ cũng là người quay video ghi lại sự việc.
Chị Thuỷ cho biết, vào khoảng 17h30 chiều 22/7, chị cùng chồng bắt taxi từ TP.Nam Định lên Hà Nội. Khi đi taxi chị thống nhất với lái xe là chị tự trả phí phà, đường bộ.
Đến trạm BOT Mỹ Lộc chị Thủy không mua vé vì cho rằng, chị chỉ đi phần đường do tỉnh Nam Định đầu tư làm, không đi phần đường làm theo hình thức BOT nên không trả phí.
Sau đó, chị Thuỷ yêu cầu nhân viên nhấc barie lên cho chị đi qua nhưng nhân viên của trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không thực hiện. Khi chị Thuỷ đang quay sang giải thích với nhân viên thu phí tại trạm thì có nam thanh niên mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình nhảy vào nói chuyện với chị.
“Nam thanh niên hùng hổ chỉ tay vào mặt tôi kèm theo những lời văng tục và thóa mạ tôi. Đỉnh điểm của cuộc nói chuyện là nam thanh niên này còn mở khóa quần "trưng của quý” ra hướng về phía chúng tôi. Nam thanh niên vừa làm hành động trên vừa nói: “Tao thích nổi tiếng” chị Thủy kể lại. Sau đó, nhân viên trạm thu phí đã để chị Thuỷ đi qua trạm và không phải trả phí.
“Sau sự việc xảy ra, tôi có công việc bận nên chưa làm đơn trình báo sự việc tới công an huyện Mỹ Lộc. Tôi dự định khoảng 24 hoặc 25/7, sẽ làm đơn gửi tới cơ quan công an, yêu cầu làm rõ sự việc, xử lý theo quy định của pháp luật”, chị Thuỷ nói.
Theo chị Thủy, sau khi nhờ một vài người tìm hiểu, chị được biết, nam thanh niên dùng lời lẽ dung tục với mình có tên là H., một đối tượng xã hội ở xã Nam Toàn, huyện Nam Trực Nam Định.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Long, Trưởng Công an xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cho hay, sau khi sự việc xảy ra, một số người dân và phóng viên đã gửi hình ảnh nam thanh niên xuất hiện trong clip cho ông xem. Qua xem hình ảnh thấy nam thanh niên xăm trổ, chửi bới lái xe qua trạm BOT Mỹ Lộc tên là Hoàng Văn H. (SN 1990), trú tại xã Nam Toàn.
Nam thanh niên này chưa vợ, có một tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. H. mới đi tù về gần 1 năm nay. H. không ở địa phương mà làm việc ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về nhà và sau đó đi khỏi địa phương luôn. Gia đình H. làm nghề nông nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy khá giả.
Liên quan đến vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần Tasco (chủ đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc) cho hay, nam thanh niên có những lời lẽ dung tục trên không liên quan đến Tasco và công ty không có hoạt động, hành vi thiếu văn hóa như vậy. Hiện tại, phía công ty cũng đang phối hợp với công an tỉnh Nam Định điều tra vụ việc và sẽ có thông tin sau.
Chiều 23/7, lãnh đạo công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết thêm, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cho xác minh làm rõ vụ việc. Hiện tại, phía công an chưa nhận được đơn của người bị hại tố cáo về hành vi nêu trên.
Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) dùng để thu phí thu hồi vốn cho dự án tuyến đường chính nối từ Quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn TP Nam Định) tới huyện Mỹ Lộc, và tuyến nhánh nối từ tuyến đường chính đến quốc lộ 21A. Trong đó tuyến chính dài 3,9km, tuyến nối dài 550m, làm theo hình thức BOT.
Dự án do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư, và hiện Công ty TNHH một thành viên Tasco 6 quản lý và thu phí. Với mức phí 30.000 đồng/lượt xe con dưới 12 chỗ.
Do trạm thu phí BOT Mỹ Lộc lại nằm trên tuyến đường cao tốc Nam Định - Phủ Lý dài 25,1 km, được đầu tư bằng hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), dẫn tới các lái xe phản đối thời gian qua. Các lái xe cho rằng, họ chỉ dùng tuyến cao tốc được xây dựng theo hình thức BT, không qua các tuyến nối theo hình thức BOT, nên không đồng ý trả phí.
Theo hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh Nam Định và Tasco (ký tháng 7/2008), Dự án BOT Mỹ Lộc (tổng tuyến chính và tuyến tránh chỉ dài 4,45km) có tổng vốn đầu tư 313 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là 21,75 năm (đến năm 2032).
Tuy nhiên, tới tháng 8/2014, hai bên ký lại phụ lục hợp đồng, tổng mức đầu tư dự án tăng lên 487,7 tỷ đồng, thời gian thu phí tính từ ngày 1/8/2009 đến 1/10/2026.
Thêm vào đó, dù thời gian thu phí thu hồi vốn dự án được tính từu tháng 8/2009, nhưng dự án BOT dài hơn 4km trên phải tới ngày 28/6/2012 mới chính thức thông xe.
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt)
- "Cơn bão" phân biệt chủng tộc tại Nhà Trắng: Ông Trump đổ lỗi cho trợ lý, tuyên bố không xin lỗi (09:30)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- MU lên danh sách 4 HLV thay Carrick (09:09)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (1 giờ trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (1 giờ trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)