-
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam
Pháp luật
27/05/2015 18:11Công an xã giết người vì thùng rau trên sân thượng
Thương mẹ bị hàng xóm giành giật hai chiếc thùng xốp trồng rau, vị công an xã đã vung dao giết người.
Nạn nhân trong vụ án là anh Trịnh Quang Vinh (SN 1981, ngụ tại Khu tập thể địa chất Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội). Thủ phạm là Nguyễn Minh Phương (SN 1971, ngụ cùng Khu tập thể, là công an viên Công an xã Mai Lâm).
![]() |
Thế nhưng hình ảnh mẹ bị hàng xóm chửi mắng thậm tệ cứ ám ảnh, nỗi bực tức khó chịu bùng lên, Phương bật dậy cầm một con dao sang nhà hàng xóm đặt xuống trước cửa, lớn tiếng quát: “Mày bảo sẽ giết mẹ tao thì tao cầm dao sang đây rồi, mày giết đi”.
Nhà hàng xóm là vợ chồng anh Lê Minh Trí lúc này đang ngủ, nghe thấy tiếng quát lớn của Phương ở ngoài cửa giật mình tỉnh giấc. Thấy Phương đang trong cơn bực tức, sợ có chuyện chẳng lành, vợ chồng nhà này “cố thủ” ở yên trong nhà.
Bên ngoài cửa, Phương không ngừng buông lời mắng mỏ, thấy vậy, anh Trí vội gọi điện “cầu cứu” người em vợ gần đấy qua.
Dù đang ngủ nhưng nạn nhân Trịnh Quang Vinh vẫn dậy chạy qua xem vợ chồng chị gái ra sao. Vừa đến nơi, Vinh bắt gặp Phương đang đứng trước cửa gia đình chị gái lớn tiếng. Thấy Phương tay không, con dao đang vứt dưới đất, nhanh như cắt, Vinh cầm cây chổi quét nhà cán bằng gỗ xông vào tấn công khiến Phương bị thương ở cánh tay.
Bị đánh bất ngờ, cơn giận dữ của người đàn ông bị hàng xóm “khiêu chiến” càng bùng lên, quay lại giằng co với Vinh. Hai bên đánh qua đánh lại. Trong lúc không kiềm chế, Phương nhặt con dao từ dưới đất lên vung một nhát vào cổ làm Vinh gục ngã tại chỗ.
Ở trong nhà, chị gái Vinh là Trịnh Thị Dung thấy vậy mở cửa liều mình ra can ngăn, cũng bị chém vào cánh tay.
Nghe tiếng ồn ào, người dân xung quanh chạy ra, vội vàng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang (quận Long Biên). Tuy nhiên, do vết thương vào cổ làm đứt tĩnh mạch trái, nạn nhân Vinh tử vong ngay sau đó khoảng một tiếng.
|
|
| Hiện trường vụ án |
Mâu thuẫn vặt, hậu quả chết người
Gia đình thủ phạm và vợ chồng chị gái nạn nhân là hàng xóm sát vách nhau. Trong khi gia đình thủ phạm sống ở khu tập thể này từ lâu, thì vợ chồng chị gái nạn nhân mới chuyển về sống được thời gian.
Trên sân thượng nhà anh Trí có 2 thùng xốp cỡ 60 x 40cm dùng để trồng rau. Hai thùng xốp này có từ thời chủ cũ của ngôi nhà, nhưng chủ cũ không sử dụng nên từ lâu đã để cho mẹ của Phương vừa dùng hai thùng xốp, vừa dùng sân thượng để trồng rau.
Từ khi mua lại ngôi nhà, vợ chồng anh rể nạn nhân có ý muốn “đòi” lại những thứ thuộc về địa phận nhà mình, không cho mẹ Phương sử dụng sân thượng nhà mình nữa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, không bên nào chịu nhường bên nào.
Anh rể nạn nhân từng có hành vi đổ nước làm ướt một phần trần nhà thủ phạm, có lẽ để chứng tỏ cho hàng xóm thấy nỗi khó chịu khi có người sử dụng trần nhà mình lục cục cả ngày.
Thấy hành động như muốn “gây chiến” của vợ chồng hàng xóm, sáng sớm ngày 25/3, Phương đã đem sự việc trình báo với ban lãnh đạo Khu tập thể, đề nghị can thiệp.
Trưởng khu tập thể cho biết: “Nắm bắt được sự việc, ban lãnh đạo Khu tập thể đã đứng ra hòa giải, giải thích cho hai bên hiểu, tuy nhiên không lập biên bản sự việc. Tưởng rằng mọi chuyện như vậy là đã ổn thỏa, nào ngờ án mạng đau lòng vẫn xảy ra”.
Cả thủ phạm và nạn nhân đều sinh ra và lớn lên tại Khu tập thể. Cả hai được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng gây gổ gì với người xung quanh. Thủ phạm là con Liệt sỹ.
Hiện Phương đã có vợ con, đang sống cùng mẹ đẻ. Trước đây, do gây tai nạn làm chết người, Phương từng phải đi chấp hành án tù một thời gian. Hết thời gian cải tạo, Phương trở về địa phương.
Bản tính hiền lành, chăm chỉ, Phương được sự tín nhiệm của nhiều người, mới đây được bầu vào vị trí công an viên của xã, phụ trách tình hình an ninh trật tự của Khu tập thể.
Theo Tươi Nguyễn (Pháp Luật Việt Nam)
- Thắng Thái Lan, cầu mây mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (08:35)
- Pháp mất chiến thắng trước Italia trong ngày vắng Mbappe (08:30)
- Tôi bị mẹ chồng mắng ngay đêm tân hôn chỉ vì một đôi giày (08:30)
- iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ (08:28)
- Hẻm ở TPHCM ngập sâu cả tuần, tạnh mưa 24 giờ nước vẫn mênh mông (08:27)
- Phản ứng của NSND Công Lý khi bị thắc mắc "sao không biết nói" (08:18)
- Quang Hùng MasterD đăng quang quán quân "Tinh Hà Say Hi" (08:03)
- Cơ phó flydubai bị Oman cấm bay vì lo ngại tư tưởng cực đoan (46 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 3/10/2026: Vàng thế giới bật tăng, SJC tiếp tục đi xuống (58 phút trước)
- "Ông trùm" mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, điều hành đường dây lừa hơn 5.400 người (1 giờ trước)

