-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Pháp luật
26/07/2016 05:31CSGT truy bắt hai kẻ trộm chó dùng dao bầu đâm chết chủ nhà
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 20g đêm qua (24-7), tại thị trấn Hà Trung (Hà Trung, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Bùi Đức Tuấn (50 tuổi), ngụ ở tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (Hà Trung, Thanh Hóa) bị một trong hai nghi can trên đâm chết khi ra sức ngăn cản hành vi bắt trộm chó của bọn chúng.
![]() |
Chân dung hai kẻ trộm chó sát hại dã man chủ nhà, cùng tang vật vụ án. Ảnh: Đình Hợp |
Theo đó, hai đối tượng Sử và Sỹ điều khiển xe mô tô Exciter mang BKS 36 F1 – 22612 đến tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung để trộm chó. Khi phát hiện mục tiêu, ngay lập tức hai nghi can đã dùng bả đánh chết một con chó khoảng 24kg.
Khi hai nghi can bắt chó bỏ vào bao tải thì bị ông Tuấn (chủ nhà) phát hiện, trong lúc giằng co, ông Tuấn bị Sử rút dao bầu đâm vào ngực trái tử vong. Tại thời điểm này, Thượng úy Dương Trọng Độ (Đội CSGT Hà Trung) đang làm nhiệm vụ gần đó nghe hô hoán thì lập tức lên xe truy đuổi theo các hai nghi can.
Sau một quãng đường truy đuổi, thượng úy Độ áp sát được nghi can nhưng bị chúng chống trả quyết liệt bằng ớt bột và dao bầu. Tuy nhiên, thượng úy Độ không bỏ cuộc, tiếp tục áp sát đạp đổ xe máy của nghi can và bắt giữ Nguyễn Văn Sỹ, nghi can còn bỏ chạy vào núi Bụt Mọc lẩn trốn.
Đến sáng nay (25-7), đối tượng Phạm Tuấn Sử đã đến Công an huyện Hà Trung đầu thú.
Tại cơ quan điều tra hai nghi can khai nhận, do nghiện ma túy nên bọn chúng thường rủ nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Từ đầu năm 2016 đến khi gây ra vụ án mạng, cả hai nghi can đã gây ra hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Hậu Lộc, Hà Trung và các vùng lân cận.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, cơ quan này đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể nạn nhân là ông Bùi Đức Tuấn cho gia đình mai táng theo phong tục, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này.
Theo Đặng Trung (Pháp Luật TP HCM)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




