-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
21/05/2015 09:49Cuộc đào tẩu kỳ quái của kẻ sát hại người yêu cũ trước ngày cưới
Cuộc tẩu thoát của kẻ sát hại người yêu cũ trước ngày cưới bị "tóm trượt" nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể vượt qua được "cửa ải" trinh sát dù đã chạy sang tỉnh khác.
Sau khi sát hại người yêu cũ là chị Đinh Thị Thi (SN 1992, trú tại thôn Cổ Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên) bị bố nạn nhân phát hiện, truy bắt, đối tượng Phạm Thế Anh (SN 1992, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Yên Phương) đã nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường.
Dù cuộc tẩu thoát của Phạm Thế Anh bị người dân ngăn cản, bắt giữ đến lần thứ 3, nhưng hắn tỏ ra khá "tinh quái" để vượt qua "cửa ải" này rất lạ kỳ.
![]() |
Đối tượng Phạm Thế Anh (ảnh: zing.vn) |
Theo khai nhận ban đầu, sau khi sát hại nạn nhân bằng nhiều nhát dao xong, Phạm Thế Anh đã bị ông Đinh Văn Thuyết (bố đẻ nạn nhân Thi) 2 lần đối mặt và định quật ngã đối tượng ngay tại hiện trường nhưng hắn vẫn thoát được.
Lần đầu tiên, sau khi nghe thấy tiếng kêu ú ớ cầu cứu của con gái, ông Thuyết từ ngoài chạy vào trong nhà và giằng co, định đoạt lại con trên tay của Thế Anh nhưng không thành công.
Lần thứ hai, ông Thuyết tiếp tục truy đuổi đối tượng ra đến ngoài hiên nhà, dù túm được tay, nhưng với sức vóc thanh niên hơn hẳn nên Thế Anh đã kịp nhảy xuống ao trước nhà nạn nhân lẩn thoát vào trong đêm tối.
Lần tẩu thoát thứ 3 "ngoạn mục"
Lúc nhảy xuống ao, trước mặt Thế Anh là bóng tối, không xác định được phương hướng nên anh ta chỉ biết cắm đầu cắm cổ bơi hòng chạy thoát. Tuy nhiên, hắn cũng tốn khá nhiều sức để bơi qua thêm 3 cái ao liền kề nhà nạn nhân nữa mới bước chân lên bờ được.
Khi lên được bờ, Thế Anh tiếp tục chạy qua khu vườn trồng rau của một nhà dân ở thôn Cổ Đam (xã Yên Phương).
Phát hiện có tiếng chó cắn dồn dập, cùng với sự cảnh giác, người chủ nhà này ra xem thì nhìn thấy một bóng người đang "đột nhập" qua nhà mình bất thường.
|
Người đàn ông này chỉ đường đi tẩu thoát của đối tượng Phạm Thế Anh đã vượt qua |
Nhân chứng kể: "Tôi đang ngồi ngoài hè cho đỡ nóng thì nghe thấy tiếng chó cắn riết quá nên ngó qua xem thế nào.
Khi ấy tôi phát hiện có một bóng người đang định vượt tường rào ở góc khuất phía dưới, nhưng do bờ tường được giăng bằng dây thép khá cao, không trèo được.
Cứ tưởng là trộm và đoán kiểu gì hắn cũng sẽ đến góc tường rào tẩu thoát nên tôi đã chạy ra ngoài đón đầu. Khi người kia vừa nhảy xuống đất thì tôi đã dùng tay bóp thật mạnh vào 2 bên hông hắn vì sợ trong người có vũ khí mang theo".
"Sau đó, cậu ta bảo "em đi chơi bị thanh niên làng đánh nên phải nhảy xuống ao bỏ chạy" và xin tha cho đi kẻo bọn kia đang đuổi theo.
Tưởng cậu ta nói thật, với lại nhà mình chưa ngủ, hàng xóm điện vẫn sáng nên nghĩ bụng trộm nào dại gì mà lại đi "kiếm ăn" vào lúc đó và tôi thả cho đi.
Mãi sau đó thấy bà con hô hoán và đang đi tìm, truy bắt người vừa đâm con gái ông Thuyết thì tôi mới ngớ người ra nam thanh niên kia... Sau tôi, mới biết chính cậu đó là đối tượng gây án" - chủ nhà giáp mặt với hung thủ lần 3 kể lại.
Lưới trời lồng lộng
3 lần thoát được bị bắt một cách "ngọan mục", khoảng 22h16, Phạm Thế Anh có điện thoại về cho mẹ và nói tối không về và xin ngủ lại nhà một người quen ở xã Yên Khánh (huyện Ý Yên). Khoảng 22h30, gọi lại cho Thế Anh nhưng điện thoại đã tắt máy.
Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát đến địa chỉ mà đối tượng vừa gọi điện về cho mẹ nhưng không có kết quả.
![]() |
Con đường tẩu thoát của đối tượng sát hại người yêu cũ này gặp khá nhiều "chướng ngại vật" bằng tường rào thép và ao cá của người dân |
Sau khi biết chuyện, người chú đã khuyên Thế Anh ra cơ quan công an đầu thú. Tuy nhiên, nhân lúc mọi người không để ý, Phạm Thế Anh đã bỏ trốn đi đâu không ai biết.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Phạm Thế Anh đã bị cảnh sát vây bắt vào rạng sáng ngày 16/5 tại một nhà người quen ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Trước đó, đối tượng Phạm Thế Anh đã nhảy qua tường rào vào tiếp cận với người yêu cũ khi cô này đang nằm trên giường nói chuyện với chồng sắp cưới. Tức giận vì người yêu cũ chuẩn bị đi lấy chồng, Phạm Thế Anh đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào cơ thể chị Đinh Thị Thi, khiến nạn nhân tử vong sau đó. |








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (27 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (37 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (45 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




