-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Pháp luật
04/04/2019 01:50Cuộc điện thoại ám ảnh của người cha trước khi con gái bị bạn trai sát hại
Sáng 2/4, trong tiết trời u ám và se lạnh, nhiều người vẫn lui tới căn nhà sâu trong hẻm ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình để chia buồn với ông Trần Thanh Hiền trước sự ra đi đột ngột của cô con gái - Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi).
Đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mỏi mệt, người cha 54 tuổi vẫn gắng gượng để nói lời cảm ơn tới từng người. Ông đã kể lại sự việc đau đớn với giọng nhỏ nhẹ.
Huyền là con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em. Trong mắt người cha, Huyền luôn khiến ông tự hào vì ngoan hiền, học giỏi từ nhỏ đến bậc đại học.
Gần 1 năm qua, Huyền làm việc ở một ngân hàng trên địa bàn TP Tam Điệp (Ninh Bình).
Ông Hiền chia sẻ cuối tuần trước, con gái ông về thăm nhà và dẫn theo bạn trai ra mắt, xin phép bố mẹ cho qua lại, tìm hiểu.
"Trước đó, tôi có nghe một người trong họ nói Huyền đang yêu Phạm Văn Nghị (31 tuổi). Tôi hỏi thì con gái có kể những năm cấp 3, hai đứa có tình cảm với nhau. Nhưng từ khi vào đại học, Huyền nói không còn yêu cậu ta nữa vì không hợp”, ông Hiền tâm sự.
Nhắc đến ngày định mệnh của nạn nhân, người cha cho biết sáng 1/4, ông nhận được cuộc điện thoại của bạn con gái. Người này thông báo Huyền bị Nghị ép lên ôtô và chở đi khỏi nơi làm việc.
Nghi có chuyện chẳng lành, ông điện cho con gái. Khi Huyền bắt máy, ông dặn dò với giọng gấp gáp: "Nếu con đang đi với cậu ta, con phải tìm cách thoát ra khỏi ôtô ngay".
Đáp lại lời, Huyền nói: "Con cảm ơn bố. Con xin lỗi vì làm bố lo lắng".
Ít phút sau, ông tiếp tục điện lại hỏi thăm tình hình nhưng con gái không nhấc máy. Ông Hiền vội viết tin nhắn gửi con: "Bố đã báo cho công an".
Người cha nghẹn ngào: "Không ngờ đó là lần cuối tôi được nói chuyện với con gái".
Nhiều người làm cùng ở ngân hàng cho biết suốt thời gian qua, Huyền không biểu hiện bất ổn về tâm lý. Cô gái được các đồng nghiệp và cấp trên đánh giá luôn vui vẻ, nhanh nhẹn, chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc.
Ngày 1/4, nữ nhân viên vẫn đến làm việc bình thường. Khoảng 9h, nhiều người thấy một người thanh niên xuất hiện và đứng chờ ở ngân hàng.
"Có lẽ người này đã có tác động bằng việc nhắn tin và gọi điện. Huyền sợ anh ta sẽ gây rối, ảnh hưởng đến công việc chung nên đã xin phép ra ngoài”, một nam đồng nghiệp nhận định.
Sau đó, cô gái bước lên ôtô thì chiếc xe đó lập tức chạy đi và mất hút.
Nhân chứng cho biết, họ thấy đôi nam nữ giằng co trên xe ở đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình. Sau đó, cô gái mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu thì bị Nghị cầm kéo đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực, cổ.
Khi cô gái gục xuống, nam thanh niên cởi trần ngồi ghì lên nạn nhân rồi dùng kéo tự đâm vào người mình. Lúc lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân tử vong. Nghị được đưa đi cấp cứu, nay sức khỏe đã dần ổn định.
Cảnh sát nhận định, nguyên nhân xuất phát từ việc Nghị nghe Huyền có người yêu và dự định kết hôn. Vì thế, anh ta đã níu kéo nhưng không được rồi ra tay sát hại cô gái.
Hung thủ ở cách nhà nạn nhân khoảng 300 m. Ngày 2/4, căn nhà của Phạm Văn Nghị cửa đóng then cài. Thấy khách lạ hỏi thăm, một người hàng xóm cho biết cả gia đình đã lên bệnh viện chăm sóc Nghị.
Theo nhiều người dân trong làng, Nghị sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, bố mất sớm. Trước kia, Nghị làm nghề lái xe tải chở hàng.
Cách đây một tháng, thanh niên này bán xe tải và mua một chiếc ôtô hiệu Vios để chở khách trong vùng. Đây cũng là chiếc xe, anh ta chở cô gái đi rồi gây án.
Nghị được nhiều hàng xóm đánh giá có tính cách điềm đạm, hiền lành và tu chí làm ăn. Anh ta cũng chưa có tiền án, tiền sự ở địa phương.
Chiều 2/4, Phạm Văn Nghị đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe của anh ta vẫn yếu và đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Công an chưa tiếp cận được nghi phạm để lấy lời khai. Họ đang túc trực nghiêm ngặt 24/24h ở khu vực bệnh viện.
Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Liverpool âm thầm tìm HLV mới, tương lai Arne Slot bị đặt dấu hỏi (13:55)
- Chính sách học bổng mới: Hỗ trợ tối đa 8,4 triệu đồng/tháng cho các ngành công nghệ mũi nhọn (13:51)
- Bố giao ca nô cho con trai 4 tuổi cầm lái, cảnh sát phát hiện thêm nhiều vi phạm (13:48)
- Làn sóng phẫn nộ trước cáo buộc Israel ngược đãi, tấn công tình dục các nhà hoạt động Gaza (13:41)
- Nghi vấn cựu Hoa hậu Ấn Độ bị nhà chồng bức tử ngay sau khi báo tin mang thai (13:37)
- Nữ idol lộ clip nhạy cảm trong phòng karaoke viết tâm thư xin lỗi (2 giờ trước)
- Ngủ quá nhiều cũng có thể khiến cơ thể già nhanh hơn (2 giờ trước)
- Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt (2 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Khi mâu thuẫn nhỏ được giải quyết bằng nắm đấm (3 giờ trước)
- Google Maps tăng tốc hoàn thiện dữ liệu địa điểm tại Hà Nội, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh (3 giờ trước)