-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Pháp luật
14/01/2022 15:19Cuộc ly hôn nghìn tỷ đầy trắc trở của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên
Tình yêu của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tưởng rằng mối tình 'thanh mai trúc mã', từ nghèo khó tới khi trở thành ông bà chủ của thương hiệu cà phê nổi tiếng, có với nhau 4 người con... tưởng sẽ mãi mãi bền vững. Thế nhưng sau hơn 20 năm bên nhau bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã đâm đơn ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên khiến những người theo dõi phiên tòa không khỏi thấy xót xa, tiếc nuối. Sau 10 lần hòa giải bất thành, cuối tháng 2/2019, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ.
Tại tòa, bà Thảo trình bày về lý do ly hôn, bà Thảo cho biết hai vợ chồng từng sống hạnh phúc, có 4 con chung, sự nghiệp tốt đẹp. Tuy nhiên, có nhiều sự việc xảy ra dẫn đến ly hôn. Ngoài ra, bà Thảo tố chồng vô trách nhiệm, 5-6 năm nay không quan tâm tới gia đình và ngoại tình, đưa người phụ nữ khác về nhà.
Trước lời “tố” này, ông Vũ bức xúc nói: “Mình đã sai rồi đừng làm tổn thương các con, đừng đưa tụi nó vào. Cô phải nói sự thật, nhìn vào bản thân của mình. Thẩm phán là người hiểu hết nỗi niềm các bên, thật giả thế nào. Kéo dài làm gì, vấn đề ở đây còn lương tri lương tính nữa, thiếu 2 cái đó thì không còn là con người”.
Khi hai vợ chồng tranh giành về vấn đề tiền bạc, ông Vũ đau đớn nói “Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này? Tiền với quyền để làm gì, dùng mọi thủ đoạn thì còn nhân tính gì hơn? Có ai cho thông tin giả? Có ai mà đưa chồng vào nhà thương điên. Không còn chút lương tri, lương tính nào mà làm như vậy. Còn giữ mấy đứa con làm con tin nữa. Không ai làm điều này hết. Cô chi phối mọi việc khiến các luật sư ngồi ở đây cũng phải kinh sợ”.
Tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên, chủ tọa phiên tòa đã khuyên nhủ: "Tôi động viên ông bà xem lại một lần. Bà rút đơn lại, giao công ty cho ông Vũ quản lý, không tham gia nữa để chồng phục vụ chí hướng. Ông Vũ không có tài thì không thể nào đưa doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chị Thảo về chăm 4 đứa con, rút khỏi HĐQT cho ông Vũ điều hành toàn bộ. Tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng mà”.
Trước lời phân tích của chủ tọa, bà Thảo đồng ý rút đơn nhưng ông Vũ không đồng ý. Khi được hỏi về lý do không chấp nhận việc vợ rút đơn, ông Vũ tâm sự: “Có người vợ nào mang mình vào nhà thương điên, có người vợ nào đẩy mình vào tù. Cuộc hôn nhân này nên kết thúc vì như vậy sẽ tốt hơn.
Cuối tháng 3/2019, TAND TP.HCM đã chấp thuận họ ly hôn. Tòa ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về việc giao 4 con cho bà Thảo nuôi và chia bất động sản.
Đối với tài sản còn lại, tòa tuyên ông Vũ được sở hữu 60%, nắm quyền điều hành Trung
Nguyên và trả tiền cho bà Thảo đối với cổ phần bà sở hữu. Giao cho ông Vũ toàn bộ cổ phần trong các công ty của tập đoàn Trung Nguyên. Theo đó, ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40% tài sản chung là các cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên…
Sau phiên sơ thẩm, cả hai vợ chồng ông chủ Trung Nguyên đã có đơn kháng cáo. Phiên phúc thẩm hồi tháng 12/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của nguyên đơn và bị đơn, chấp nhận một phần kháng nghị của VKS.
Cấp phúc thẩm cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ, không tranh chấp toàn bộ Công ty Trung Nguyên Singapore cho bà Thảo. Tuyên công nhận thỏa thuận ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ, giữ nguyên bản án sơ thẩm về những thỏa thuận của ông Vũ và bà Thảo về hôn nhân, cấp dưỡng.
Sau phiên phúc thẩm, VKSND Tối cao đã có kháng nghị hủy hai bản án này.
Đến tháng 4/2021, TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm. Theo đó, Quyết định giám đốc thẩm xét ông Vũ có đơn đề nghị rút yêu cầu chia 70 tỉ trong tài khoản mang tên ông Lê Hoàng Văn (anh bà Thảo). Vì đây là sự định đoạt của đương sự, TAND Tối cao đã sửa án phần này theo yêu cầu của ông Vũ. Các quyết định khác của bản án được giữ nguyên.
Đến ngày 12/1/2022, VKSND Tối cao đã có kiến nghị về việc xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao giải quyết vụ án “Tranh chấp về hôn nhân và gia đình” giữa bà Thảo và ông Vũ.
Theo đó, VKSND Tối cao kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm; đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hủy Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM và Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM về phân chia tài sản chung, giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (18 phút trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (1 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (1 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (1 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (1 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (1 giờ trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? (2 giờ trước)
- Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa (2 giờ trước)