-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
08/10/2017 21:19Cuộc sống của thiếu phụ bị chồng truy sát bằng 18 nhát dao
Từ lúc làm vợ không một ngày bình yên, đến khi bị truy sát bằng 18 nhát dao, chị Thiết vẫn muốn xin giảm tội cho chồng.
Trong căn nhà cấp bốn, tuềnh toàng giữa ngã ba xóm, thuộc xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thiết, người phụ nữ còn trẻ, nhưng gương mặt chất chứa nỗi buồn. Chị cố che những vết sẹo trên mặt và hai cánh tay khi khách tới nhà.
Những vết sẹo đã qua phẫu thuật khiến cánh tay chị Thiết gấp khúc. Trên bàn tay trái vẫn còn những chiếc đinh sắt gắn cố định để nối giữ xương. Các vết thương này do chồng chị gây nên.
Từ ngày chồng vào tù hơn nửa năm trước, ba mẹ con chị tá túc nhà bố mẹ đẻ. "Tôi gần như không còn sức lao động", đôi mắt đỏ hoe, chị khó nhọc kể lại câu chuyện.
Trong lời tâm sự đứt quãng, chị Thiết nhận bản thân vất vả từ nhỏ. Nhà có năm anh chị em, khi trưởng thành, chị kết hôn với Đỗ Hữu Chính, người đàn ông hơn hai tuổi, cùng xã.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ban đầu, Chính làm thợ xây, còn chị ở nhà bươn chải với nghề may thủ công. Sau đó, chồng xin vào làm công nhân môi trường, đồng lương ít ỏi chỉ đủ hai người sống tằn tiện qua ngày.
Khi hai con lần lượt ra đời, Chính cũng được tăng lương, cộng với nghề may và làm ruộng của vợ nên cuộc sống bớt khó khăn. Làm việc vất vả, nhưng đến tối, anh ta vẫn giết thời gian vào trò đỏ đen - những rạn nứt ban đầu xuất hiện từ đây.
Trò đỏ đen ngấm sâu, khiến anh ta bắt đầu cáu bẳn với vợ, việc nhà cửa, chăm con cũng dần bị bỏ bê. "Tôi đã phải nhiều lần đi vay tiền để chuộc xe máy cho chồng", chị nhớ lại.
Mâu thuẫn âm ỉ có lúc bùng phát bằng những chiếc bạt tai, khiến Thiết giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chính lại đến xin lỗi vợ và hứa sẽ thay đổi. Thiết mủi lòng và tha thứ cho anh ta.
Song lời hứa của Chính chỉ kéo dài vỏn vẹn vài ngày. Anh ta vẫn tiếp tục đi chơi cờ bạc và thua rồi về đánh vợ. Thương con dâu chịu nhiều khổ cực, bố chồng đứng ra bênh, bị Chính đuổi đánh khắp xóm.
Không ít lần hàng xóm thấy cảnh chị bị chồng đánh giữa đường vì sang ngoại không chịu về. Chính quyền xã đã nhiều lần nhắc nhở, răn đe nhưng Chính vẫn không thay đổi. Khoảng tháng 2/2016, không chịu được người chồng vũ phu, chị quyết định bỏ về nhà mẹ đẻ.
Ngay cả bố mẹ chồng cũng khuyên con dâu nên tạm thời tách khỏi Chính. Nhiều lần Chính tìm đến năn nỉ. “Van xin không được, anh ta thường xuyên chặn đường bắt tôi về, còn tìm đến chỗ làm của tôi gây sự”, chị Thiết cho hay.
Sáng 10/7/2016, chị Thiết ra đồng nhổ mạ thì thấy chồng đi xe máy đến, gọi lên bờ nói chuyện. Người chồng bảo vợ lên xe chở đến chỗ khác nói chuyện nhưng chị Thiết không đồng ý liền bị Chính đánh. Chị chạy vào nhà người dân gần đó trốn.
Mọi người can ngăn nên Chính bỏ đi. Trên đường về, gã lấy con dao dài nửa mét, quay lại chỗ vợ đang đứng chém chị này nhiều nhát, trong đó có vết thương khiến gần đứt lìa cánh tay...
Với tội ác trên, Chính bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù tội Giết người. Suýt mất mạng dưới đòn ác của chồng, song chị vẫn mong có cơ hội để anh ta được giảm án.
Với thương tổn 78% sức khỏe, thiếu phụ thở dài không biết sẽ đi về đâu. "Từ ngày lấy chồng tôi không được một phút yên bình, đến giờ cũng vậy", Thiết đỏ hoe mắt.
Theo V.Dũng (VnExpress.net)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (9 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (50 phút trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Người đàn ông mắc ung thư phổi giai đoạn cuối dù không hút thuốc, uống rượu: Nguyên nhân đến từ thói quen ngủ rất thường gặp (3 giờ trước)
