-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Pháp luật
18/07/2024 21:12'Cuộc sống khó khăn', cặp đôi người Singapore rủ nhau sang Việt Nam trộm cắp
Ngày 18/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Shawn Han Sxe Siang (42 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Loh Si Yu (25 tuổi) 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả hai bị cáo đều mang quốc tịch Singapore.
Theo truy tố, sáng ngày 9/8/2023, anh Trần Nguyễn Mạnh Cường - nhân viên bảo vệ tại Trung tâm thương mại Union Square, quận 1 - nhận được thông tin về việc 2 đối tượng người nước ngoài có hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều cửa hàng trong trung tâm.
Khoảng 17h cùng ngày, anh Cường nhìn thấy Shawn Han Sxe Siang và Loh Si Yu đang đi bộ tại tầng trệt với nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh Cường cùng các nhân viên bảo vệ khác đã giữ cặp đôi này lại rồi báo cơ quan công an.
Tại cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Shawn Han Sxe Siang và Loh Si Yu khai do cuộc sống ở Singapore khó khăn nên khi đến Việt Nam du lịch, cả hai đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các trung tâm thương mại để mang về Singapore bán lấy tiền tiêu xài.
Theo phân công, Loh Si Yu sẽ nói chuyện với nhân viên cửa hàng nhằm đánh lạc hướng để Shawn Han Sxe Siang lấy cắp tài sản, sau đó đem về khách sạn cất giấu.
Cụ thể, ngày 6/8/2023, hai người này nhập cảnh vào TPHCM và ngay tối cùng ngày, đã tới cửa hàng Marc Jacobs (ở phường Bến Nghé, quận 1), lấy trộm một chiếc túi xách trị giá hơn 6 triệu đồng.
Tiếp đó, trong các ngày 7, 8 và 9/8/2023, cặp đôi liên tục đến các trung tâm thương mại và cửa hàng bán đồ hiệu tại quận 1 để trộm túi xách.
Đến vụ thứ 7, sau khi lấy được chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton có giá trị 29 triệu đồng tại Trung tâm thương mại Union Square, cặp đôi này bị anh Cường phát hiện.
Khám xét tại phòng khách sạn nơi cặp đôi lưu trú, cảnh sát thu thêm được 5 túi xách và 2 chiếc ví chưa rõ nguồn gốc.
Theo kết luận giám định tài sản, tổng giá trị 7 chiếc túi mà Shawn Han Sxe Siang và Loh Si Yu trộm cắp là hơn 102 triệu đồng.
NT (SHTT)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (34 phút trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (41 phút trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (46 phút trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (47 phút trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (52 phút trước)
- Real Madrid kích nổ "bom tấn" Dumfries chiều lòng Mourinho (58 phút trước)
- YouTube tung tính năng mới giúp xem livestream không quảng cáo hoàn toàn miễn phí (58 phút trước)
- Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)