-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Pháp luật
28/04/2023 18:15Cuộc sống tủi nhục của sơn nữ bị lừa bán lấy chồng từ khi 14 tuổi
Ngày 27/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo: Cụt Thị Bông (28 tuổi) và Cụt Phò Thuận (37 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Xeo Văn Dậu (29 tuổi, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án là Xeo Thị U. (SN 2002).
Từ sáng sớm, nạn nhân đã cùng với bố mẹ đến Tòa án tỉnh. Dáng người nhỏ, gầy, với gương mặt khắc khổ không ai nghĩ cô gái 21 tuổi ấy từng phải trải qua nhiều đời chồng khi bị lừa bán sang xứ người. Tại phiên tòa, U. đã kể lại việc bị cậu ruột và hai đồng phạm lừa bán sang Trung Quốc.
Vụ việc xảy ra cách đây 7 năm. Vào năm 2016, U. đang học lớp 7 nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên mong muốn được vào miền Nam làm việc tại công ty. Do đó, gia đình đã liên hệ với người cậu là Cụt Phò Thuận nhờ tìm việc.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2016, trong lúc uống rượu, Thuận đã đề cập chuyện người cháu cần tìm việc cho Dậu. Lúc này, Dậu nói với Thuận hỏi gia đình có cho U. đi Trung Quốc lấy chồng không? Tuy nhiên, khi đề cập vấn đề này thì gia đình không đồng ý vì cho rằng con nhỏ tuổi.
Sau đó, Thuận điện thoại cho em vợ là Cụt Thị Bông đang sinh sống ở Trung Quốc hỏi “có đưa người sang Trung Quốc bán được không?” Bông trả lời “có” và cho biết nếu gia đình đồng ý cho con gái đi sẽ nhận 100 triệu đồng.
Khoảng 2 ngày sau, Dậu và Thuận đến nhà rủ cháu U. đi làm công ty. Lúc này, do bố mẹ của U. không có nhà nên họ không biết việc con bị rủ rê. Cháu U. đã theo Dậu bắt xe ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, cả hai được người của Bông đón sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.
Sau một thời gian ở tại nhà Bông, cháu U. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá hơn 118 triệu đồng. Sau 1 tháng chung sống, vì nạn nhân không chịu lấy người này nên Bông đã bán U. cho một người khác lấy làm vợ. Đến năm 2018, U. trốn về Việt Nam.
Ngày 21/7/2022, nạn nhân đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng. Sau đó, Thuận và Bông đến Công an đầu thú, còn Dậu bị Công an bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, thời điểm bị bán, nạn nhân mới 14 tuổi 5 tháng 28 ngày.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Dậu khai trong vụ án này được hưởng lợi 3 triệu đồng. Bị cáo Thuận khai nhận 2 triệu, còn Bông hưởng lợi 6 triệu.
Về số tiền bán nạn nhân, Dậu khai đã đưa về cho gia đình của U. 100 triệu đồng. Ba bị cáo thừa nhận vì hám lợi nên đã lừa bán cháu U. sang Trung Quốc lấy chồng.
Bị hại đến tham dự tòa đã kể lại cuộc sống khổ cực nơi xứ người. U. cho biết vì hoàn cảnh gia đình nên muốn vào miền Nam kiếm việc. Do đó, khi được các bị cáo rủ đi làm thuê đã đồng ý. Sau khi sang Trung Quốc, em mới biết mình đã bị lừa bán. Khi bị bán cho người chồng đầu tiên, vì “không hợp” nên U. yêu cầu Bông lấy người khác.
“Khi sống với người thứ hai, họ không bắt em đi làm nhưng không cho em ra ngoài. Em phải phục vụ bố mẹ già yếu và sinh con cho họ. Bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa nên em luôn nuôi ý định bỏ trốn về Việt Nam”, U. kể về khoảng thời gian bị lừa bán.
Năm 2018, sau khi sinh được một người con, U. nói dối gia đình chồng xin về thăm nhà và bỏ trốn. Đứa con chung của U. với người chồng Trung Quốc cũng đành phải bỏ lại nơi xứ người.
HĐXX nhận định, các bị cáo vì hám lợi đã xâm phạm quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, quyền được chăm sóc, giáo dục của người bị hại và coi trẻ em là món hàng hóa để trao đổi nên cần xét xử nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm trừng trị và răn đe, phòng ngừa giáo dục chung.
Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, sự nhẹ dạ cả tin của bị hại. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, là người đồng bào dân tộc thiểu số.
Với vai trò chủ mưu trong vụ án, Cụt Thị Bông bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; hai bị cáo Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu mỗi bị cáo lĩnh án 10 năm tù cùng về tội "Mua bán trẻ em".
Theo Gia Ân - Huyền Trang (Công Lý)
- "Cơn bão" phân biệt chủng tộc tại Nhà Trắng: Ông Trump đổ lỗi cho trợ lý, tuyên bố không xin lỗi (09:30)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- MU lên danh sách 4 HLV thay Carrick (09:09)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (1 giờ trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (1 giờ trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)