-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
10/03/2024 21:02Cuộc trốn chạy 10 năm và hành trình theo dấu sát nhân máu lạnh
Câu trả lời bỏ ngỏ
Một ngày cuối tháng 3-2012, người dân đi qua khu bãi rác ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) phát hiện một thi thể nằm dưới bụi cây ven đường vội vàng trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, thi thể được xác định là nam giới, phần lưng bị cháy xém, bên cạnh còn 2 chiếc lốp xe cháy dở.
Khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự phát hiện trên cơ thể nạn nhân có 9 vết thương được gây ra bởi vật sắc, trong đó 2 vết ở tay, những vết còn lại tập trung tại đầu, cổ. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của người đàn ông này. Chỉ huy Công an huyện Hoành Bồ thời điểm ấy nhớ lại, nhận định ban đầu là nạn nhân đã bị sát hại bằng dao, kiếm ở một nơi khác. Sau khi gây án, hung thủ đưa thi thể tới đây nhằm phi tang. Xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời chủ động rà soát những tin báo mất tích trên địa bàn tỉnh.
Vài ngày sau, một người dân ở Hạ Long đến trình báo việc người thân mất liên lạc nhiều ngày. Theo đó, người này cho hay anh trai mình là Vũ Văn T làm nhân viên điện lực đã đi khỏi nhà từ 27-3 chưa về. Gọi vào điện thoại của anh T thì không liên lạc được. Tiến hành giám định ADN, cơ quan công an xác nhận thi thể được phát hiện tại khu vực Hoành Bồ chính là anh T.
Qua rà soát về nạn nhân, các điều tra viên nắm được anh T có một người bạn xã hội là Vũ Văn Thắng (SN 1967, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và thi thoảng có tới nhà người này. Đáng chú ý, Thắng là đối tượng hình sự, có biệt danh là Thắng “trắng” với 3 tiền án liên quan tới nhiều tội danh khác nhau. Thắng nghiện ma túy, tuy có vợ nhưng đã ly thân và có 1 người bạn gái tên là Lan Anh. Thắng thường sử dụng nhà riêng làm nơi tụ tập sử dụng ma túy. Khi thi thể anh T được phát hiện, Thắng và bạn gái đã rời khỏi địa phương một cách bất thường. Các trinh sát cũng tìm thấy 1 con dao trong nhà còn dấu máu trên cán và lưỡi dao. Những dấu vết sinh học có liên quan đều được đưa đi trưng cầu giám định và sau đó kết luận là máu của nạn nhân T.
Triệu tập vợ của Thắng lên làm việc, dù ly thân, không sống cùng nhà và chẳng biết việc gì đã xảy ra, nhưng chị này vẫn nhận dạng được số mảnh chăn, khăn, thảm mà Ban chuyên án thu giữ tại hiện trường gần nơi thi thể nạn nhân là của nhà mình. Những chứng cứ này khiến các điều tra viên hướng tới nhận định, Thắng là nghi can số 1 trong vụ án. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Thắng về tội “Giết người”.
Cuộc truy lùng 10 năm
Khoảng giữa tháng 4-2012, các trinh sát nhận được tin Vũ Văn Thắng có bạn ở Hải Dương và hiện xuất hiện ở địa phương này. Sau khi nhận diện, công an 2 tỉnh đã phối hợp vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, một sự cố hy hữu đã xảy ra. Kẻ mà công an bắt được dù có ngoại hình rất giống, nhưng không phải là Thắng. Lý do đối tượng này bỏ chạy khi thấy công an là anh ta cũng đang vướng vào một vụ án mà Công an tỉnh Hải Dương đang thụ lý. Lần bắt hụt này khiến công tác truy lùng kẻ sát nhân máu lạnh trở nên gian nan hơn, thông tin về tên tội phạm cũng ngày càng trở nên mờ nhạt hơn. Các tổ trinh sát được tung đi khắp nơi với mong muốn có thể lần ra được tung tích của Thắng. Cuối cùng, một tia sáng đã hé mở, trinh sát nắm được Thắng đang lẩn trốn tại Hải Phòng.
Tuy nhiên, khi tổ công tác đến nơi, Thắng và người tình vừa rời khỏi nơi tá túc. Tiếp cận nơi Thắng thuê trọ, chủ cơ sở cho biết trước đó có cặp nam nữ giống miêu tả của công an đến thuê phòng. Họ để lại chứng minh nhân dân, tuy nhiên giấy tờ này được trinh sát xác định là giả. Khoảng hơn 2h sáng, tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đang trao đổi thông tin với chủ nhà trọ thì Thắng cùng người tình đột ngột quay về. Đứng từ bên ngoài, Thắng phát hiện có động nên đã rút súng bắn liên tục vào bên trong và trốn thoát. Sau vụ nổ súng, Thắng đã “lặn” một hơi dài, không để lại bất cứ manh mối nào. Nhiều năm trôi qua, những thông tin về Thắng cứ mờ dần, vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt. Có dấu vết cho thấy Thắng đã trốn sang Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng trao đổi với phía bạn, tuy nhiên không có kết quả.
Bất ngờ, một ngày, Lan Anh (người tình của Thắng) đến cơ quan công an đầu thú. Lan Anh khai, sau khi gây án, cô ta cùng Thắng trốn vào TP.HCM rồi tìm đường quay lại và vượt biên sang Trung Quốc. Cuộc sống chui lủi ở nước ngoài khiến Lan Anh mệt mỏi, cộng thêm cơn “đói thuốc” đã thúc đẩy cô ta bỏ trốn khỏi gã người tình “máu lạnh”. Một lần, lợi dụng Thắng đi vắng, Lan Anh lẻn ra đường lớn bắt xe và tìm về Việt Nam đầu thú. Lời khai của Lan Anh đã hé lộ toàn bộ hành trình tội ác mà Thắng đã gây ra.
Theo đó, ngày 27-3-2012, khi đang ở tầng trên nhà Thắng thì Lan Anh nghe tiếng cãi nhau của người tình và anh T nên chạy xuống để can ngăn nhưng không kịp. Thắng đã dùng dao, kiếm chém nhiều lần khiến anh T tử vong tại chỗ. Sau khi giết anh T, Thắng có kể với anh trai mình và đối tượng cùng với Lan Anh bàn nhau đem phi tang. Cả hai bọc kín thi thể nạn nhân rồi dùng xe máy chở đến khu vực bãi rác ở Hoành Bồ đốt. Căn cứ vào lời khai của Lan Anh cùng anh trai của Thắng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Che giấu tội phạm” với hai người này. Sau đó, Lan Anh và anh trai Thắng đều bị kết án tù. Dù những người liên quan đã bị bắt giữ, xử lý nhưng hành tung của Thắng vẫn bặt vô âm tín.
Thời gian sau đó, phía Công an Trung Quốc bắt được 1 đối tượng người Việt phạm tội cướp tài sản. Khi xác định được người này khai tên họ giả, Công an Trung Quốc đã gửi ảnh và dấu vân tay cho Công an tỉnh Quảng Ninh và trinh sát đã xác định kẻ này chính là Vũ Văn Thắng. Một loạt các cuộc làm việc giữa công an hai nước đã diễn ra nhằm dẫn độ Thắng về Việt Nam. Cuối cùng, sau thời gian thụ án tù ở Trung Quốc, năm 2023 Thắng được trả tự do trước thời hạn. Phía bạn thống nhất sẽ trao trả đối tượng ở cửa khẩu Hữu Nghị. Khi bước qua biên giới, Thắng không thể ngờ được hắn đã được Công an tỉnh Quảng Ninh chờ sẵn.
Tại cơ quan điều tra, Thắng lộ rõ là tên tội phạm nguy hiểm. Đối tượng không nhận bất cứ hành vi nào mà công an đưa ra, cũng không ký vào bất cứ giấy tờ gì. Sự ngoan cố của Thắng không nằm ngoài dự đoán của các điều tra viên. Nhưng với những chứng cứ, tài liệu khoa học chắc chắn, Công an tỉnh Quảng Ninh đủ cơ sở kết luận Thắng đã sát hại anh T vào ngày 27-3-2012. Cuối tháng 12-2023, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Vũ Văn Thắng mức án tử hình về tội “Giết người”, kết thúc hành trình chạy trốn dài hơn 10 năm của kẻ thủ ác này.
Tại cơ quan điều tra, Thắng lộ rõ là tên tội phạm nguy hiểm. Đối tượng không nhận bất cứ hành vi nào mà công an đưa ra, cũng không ký vào bất cứ giấy tờ gì. Sự ngoan cố của Thắng không nằm ngoài dự đoán của các điều tra viên. Nhưng với những chứng cứ, tài liệu khoa học chắc chắn, Công an tỉnh Quảng Ninh đủ cơ sở kết luận Thắng đã sát hại anh T vào ngày 27-3-2012.
Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (1 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (2 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (3 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (3 giờ trước)