-
Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời -
Tại sao mỡ máu tăng cao dù đã kiêng dầu mỡ? Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" không ai ngờ tới -
Choáng ngợp trước những "hôn lễ thế kỷ" tiêu tốn hàng tỷ USD của giới siêu giàu: Khi tiền bạc chỉ là con số -
Trước bút bi Thiên Long, hàng loạt thương hiệu Việt "vang bóng một thời" đã rơi vào tay nước ngoài -
5 sai lầm khi uống nước cam có thể gây phản tác dụng, bạn cần biết! -
Cà chua tăng giá kỷ lục tại chợ Hà Nội: 85.000 đồng/kg vẫn bán sạch, bà nội trợ "choáng váng" -
Miền Bắc đối diện đợt rét đậm, rét hại lịch sử vào dịp Tết Nguyên đán 2026 -
Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với chồng trẻ, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao gây choáng với diện mạo mới hậu "dao kéo" -
Xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc, 3 người chết, 10 người bị thương -
Cựu TNV Nuôi Em nói 2 lý do rời dự án chỉ sau 5 ngày, tiết lộ quy trình làm việc cứng nhắc khiến dân mạng dậy sóng
Pháp luật
25/07/2024 21:22Cuộc truy lùng kẻ giết người trong con hẻm: Gây án chỉ vì bộc phát tức thời
Ngày 25/7, Đại tá Trần Văn Xuân – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã di lý đối tượng sát hại người đàn ông trong kiệt 125/9 đường Trần Dư (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) từ Đà Nẵng về Quảng Nam phục vụ công tác điều tra.
Khuya 22/7, tại hẻm 125/9 đường Trần Dư, người dân phát hiện một người đàn ông bị đâm nằm gục cạnh xe máy nên gọi xe cấp cứu và trình báo cảnh sát.
Song, do vết thương quá nặng nên người này không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là Hồ Bá H. (SN 1980, ngụ phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Một người dân ở hẻm 125/9 kể: “Đang ở trong nhà, tôi nghe tiếng la hét, chạy ra xem thì thấy một người đàn ông bị thương rất nặng. Lúc này, mọi người hô hoán nhau gọi báo Công an và xe cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong”.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét kẻ gây án.
Xác định đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, Phòng CSHS đã phối hợp Công an TP.Tam Kỳ huy động hơn 50 trinh sát chia thành nhiều tổ lần theo dấu vết nghi phạm.
Qua khám nghiệm cho thấy, ông H. bị vật nhọn đâm tử vong, còn tài sản của nạn nhân không bị mất. Ngoài ra, điều tra viên phát hiện xung quanh tử thi có nhiều vết máu hướng về phía nhà của V.Q.N.V. (SN 1986, ngụ 125/7 đường Trần Dư) - cách nơi ông H. gục chết khoảng 30m.
“Qua lấy lời khai người dân, họ cung cấp chỉ nghe tiếng cãi cọ ngoài đường, khi đi ra thì chỉ thấy một đối tượng mặc đồ đen bỏ chạy vụt qua. Do lo cho nạn nhân nên không ai đuổi theo đối tượng”, Đại tá Xuân nói và nhận định, với vết máu thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra đặt nghi vấn nghi phạm có thể là V. hoặc phải có một ai khác trong nhà đối tượng này. Ngay trong đêm, V. được đưa về trụ sở để đấu tranh.
“Tại cơ quan công an, V. rất ngoan cố, khai nhỏ giọt khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Lúc này, nhiều giả thuyết được đưa ra, các tổ trinh sát sàng lọc mối quan hệ giữa V. và nạn nhân thì thấy cả hai không quen biết nhau. Qua lấy lời khai của người nhà nạn nhân cũng không thu được kết quả, bởi ông H. trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai”, Đại tá Xuân cho biết thêm.
Nhiều mũi trinh sát được cắt cử trích xuất camera dọc tuyến đường nghi kẻ gây án trốn chạy để thu thập thêm manh mối.
Sau nhiều giờ nỗ lực, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 23/7, Phòng CSHS xác định nghi phạm đã di chuyển ra TP.Đà Nẵng nên 2 tổ công tác tức tốc lên đường. “Lúc này, tại cơ quan điều tra, V. mới bắt đầu khai nhận nghi phạm là một người tên Khánh ở Đà Nẵng…”, Đại tá Xuân kể.
Với những thông tin có được, đến 12 giờ 30 cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm khi hắn ta đang lẩn trốn tại một phòng trọ. Đối tượng là Nguyễn Văn Đông Khánh (SN 2000, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).
Tại CQĐT, Khánh khai nhận, khoảng 22 giờ 30 đêm 22/7, đối tượng đã dùng dao đâm ông H. tử vong dù cả hai không quen biết nhau, không có thù oán từ trước và chỉ vì bộc phát tức thời. Sau khi gây án, Khánh chạy về nhà V. rửa vết máu rồi bỏ trốn ngay trong đêm.
Còn ông H., thời gian trên, ông chở con trai đến gần địa chỉ 125/9 Trần Dư để con vào nhà bạn lấy điện thoại bỏ quên. Tuy nhiên, do đợi lâu vẫn không thấy con ra nên ông H nóng ruột đi tìm. Lúc vào đoạn đường này, ông H. gặp Khánh rồi xảy ra vụ án mạng nói trên.
Được biết, V. và Khánh có quan hệ bà con với nhau. Thời điểm gây án, Khánh vào nhà V. chơi và ở lại. Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Sơn Tùng (Công An TPHCM)
- Hơn 1.800 nghệ sĩ và KOL Trung Quốc bị điều tra trốn thuế (11:29)
- Nhật Bản "choáng váng" vì nhận hơn 830 triệu USD tài sản vô chủ giữa lúc dân số già hóa trầm trọng (11:26)
- Hà Nội: Hỗn loạn cảnh phụ huynh "hô hào" nhau quay xe bỏ chạy khi thấy CSGT xử lý đi ngược chiều (11:17)
- Nghi vấn Hải Nam - Jun Vũ rạn nứt: Đàng trai bật khóc trên sóng truyền hình, bức xúc lên tiếng bảo vệ "bạn gái tin đồn" (11:01)
- Xung đột Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang, 6 dân thường thiệt mạng và thỏa thuận hòa bình bị bác bỏ (38 phút trước)
- Đề xuất kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến sân bay Long Thành (38 phút trước)
- Ngân hàng dừng gói vay ưu đãi mua nhà cho người trẻ: Lãi suất tăng vọt, giấc mơ an cư thêm xa vời (50 phút trước)
- Tại sao mỡ máu tăng cao dù đã kiêng dầu mỡ? Bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" không ai ngờ tới (59 phút trước)
- 18 lãnh đạo và cấp phó bị cách chức vì để xảy ra tham nhũng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Liverpool gọi Salah là "nỗi hổ thẹn" (1 giờ trước)