Pháp luật

Cuộc truy tìm gã xe ôm giết người ở Sài Gòn

Sau 3 ngày điều tra, vào đêm 17-8, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã bắt được gã tài xế xe ôm gây án mạng chết người khi y đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp. Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định hung thủ gây án giết chết nạn nhân chỉ vì đòi khoảng nợ 1 triệu đồng.

Theo Công an quận Thủ Đức, lúc 0 giờ 45 phút sáng 15-8, hai anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1991, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê xã An Hội, huyện An Hòa, tỉnh Phú Yên) đi từ TPHCM về Bình Dương. Khi đến một quán nước cạnh QL13 (thuộc khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), anh Hùng vào mua bia để về phòng trọ tổ chức tiệc nhậu, anh Linh ở bên ngoài giữ xe.

Khi Hùng vào quán được ít phút, trong lúc đang ngồi trên xe đợi bạn thì anh Linh bất ngờ bị một thanh niên (không rõ lai lịch) dùng dao đâm vào sườn phải gây thương tích. Bỗng dưng bị đâm mà không biết lý do, anh Linh hoảng sợ bỏ chạy bộ vào một con hẻm ở gần đó để lánh nạn. Một lúc sau thấy tình hình yên ắng, anh quay lại quán cà phê tìm nhưng không thấy anh Hùng đâu nữa nên gọi điện cho người thân của anh Hùng đến để cùng chia nhau ra tìm.

Lúc mọi người đến trước số nhà 03, QL1 (khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước) thì hoảng hồn phát hiện anh Hùng nằm bất động bên lề đường, trên người có nhiều vết thương, máu ra rất nhiều nên đã gọi điện báo Công an phường Hiệp Bình Phước đến kiểm tra, đưa đi cấp cứu. Nhưng khi đến Bệnh viện quận Thủ Đức, bác sĩ kiểm tra và cho biết nạn nhân đã tắt thở trước khi vào đến bệnh viện.

Nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an phường Hiệp Bình Phước đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Chị N.P (chủ quán cà phê nơi xảy ra vụ ẩu đả) cho biết, trong lúc chị đang trông coi quán thì có thấy hai nhóm thanh niên cãi nhau, rồi một người đàn ông đứng tuổi cầm dao đuổi theo một thanh niên ra khỏi quán, ngoài ra chị không biết gì nữa.

Cuộc truy tìm gã xe ôm giết người ở Sài Gòn
Hung thủ Lê Hồng Phát (tự Hùng Bồ Đà) bị bắt giữ tại CA Thủ Đức

Bác sĩ trực ca cấp cứu cho hay, anh Linh bị 1 vết thương tại sườn phải, khâu 7 mũi; riêng anh Hùng bị đâm ở vùng đùi, chết do sốc mất máu và một số vết thương ở vùng ngực. Làm việc với cơ quan công an, anh Linh khai khi đến quán chỉ đứng bên ngoài đợi rồi bị một người đâm nên anh bỏ chạy. Đến khi quay lại thì phát hiện anh Hùng bất tĩnh nên đưa đi cấp cứu, ngoài ra anh không nhớ gì về đặc điểm hay đối tượng gây án.

Kẻ sát nhân “Hùng bồ đà”

Vào cuộc điều tra, ban đầu thu thập được những chứ cứ nhưng rất mơ hồ về đối tượng gây án, nạn nhân thì đã chết, người bị thương thì không nhớ gì, các điều tra viên đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định, tìm danh tánh của đối tượng.

Sau hai ngày điều tra với những nỗ lực làm việc hết mình, trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức đã tìm ra manh mối, xác định được người có mối quan hệ nợ nần với anh Hùng là Lê Hồng Phát (tên thường gọi “Hùng bồ đà”, SN 1966, ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp).

Lập tức lãnh đạo Công an quận Thủ Đức huy động lực lượng, bằng mọi biện pháp phải nhanh chóng tìm ra nơi ở của kẻ nghi vấn. Đến tối 17-8, bằng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát phát hiện Phát đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bao vây căn phòng trọ công nhân khống chế bắt được “Hùng bồ đà”.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, kết hợp với lời khai của đối tượng tên Phát, CQĐT xác định, vào đầu tháng 7-2018, Phát mượn của anh Hà Thanh Tùng (SN 1971, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức) số tiền 1 triệu đồng. Đến ngày 13-8, anh Tùng và anh Nguyễn Minh Hùng (cháu anh Tùng) tình cờ gặp lại Phát tại vòng xoay Hiệp Bình Phước, anh Tùng có đòi số tiền cho mượn thì Phát trả lời “chạy xe ôm không có tiền trả”.

Đến khoảng 20 giờ ngày 14-8, hai anh Hùng và Linh cùng với chị Nguyễn Thị Huế Linh (SN 1988, ngụ Bình Dương; vợ anh Hùng) cùng tổ chức tiệc nhậu tại phường 26, quận Bình Thạnh. Đến 0 giờ 45 phút ngày 15-8, anh Hùng điều khiển xe máy chở vợ và anh Linh về phòng trọ ở phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên đường đi, họ bàn với nhau mua bia về phòng trọ để uống. Khi đến một quán nước không tên nằm trên QL13, anh Hùng tấp vào mua bia. Lúc này anh Linh đứng bên ngoài trông xe, chị Huệ Linh đi bộ về nhà, còn anh Hùng thì vào quán mua bia, mồi.

Bất ngờ, không hẹn mà gặp, vào quán thấy Phát đang ngồi chung với Hoàng Đình Tuấn (SN 1986, ngụ phường 2, quận Bình Thạnh) nên anh Hùng đi lại đòi Phát 1 triệu đồng đã mượn của anh Tùng. Lúc này Tuấn lên tiếng “số tiền này tao sẽ đại diện trả thay cho Phát”. Anh Hùng trả lời “không phải chuyện của mày”.

Do bực tức câu nói trên, Tuấn lấy ra 1 cây dũ đánh thì Hùng bỏ chạy. Cùng lúc có đối tượng tên Tài (chưa rõ lai lịch) là bạn của Phát đang ở gần đó đã cùng với Tuấn đuổi đánh anh Hùng, Phát cầm dao xếp dài khoảng 20cm chạy theo. Khi ra đến đường nhựa, thấy anh Linh đang ngồi trên xe, cho rằng đây là bạn đi chung với Hùng nên Phát xông đến đâm vào hông anh này một nhát.

Do anh Linh bỏ chạy, Phát cùng với Tuấn, Tài đuổi theo anh Hùng. Đến trước vựa cây kiểng “Út Hiệp”, Tuấn dùng cây dũ đánh anh Hùng, Tài dùng tay, chân đánh đá anh Hùng túi bụi, Phát dùng dao đâm anh Hùng 4 nhát, đến khi thấy nạn nhân nằm bất động thì chúng tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, lúc ngang qua cầu vượt Bình Phước 1, Phát vứt bỏ dao gây án rồi lên quận Gò Vấp lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Công an quận Thủ Đức đã tiến hành đưa Phát đến cầu Bình Phước 1 tìm kiếm hung khí gây án là con dao xếp, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, nhận thấy Lê Hồng Phát chuẩn bị dao từ trước, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát dẫn đến cái chết cho anh Hùng đã đủ yếu tố cấu thành tội “giết người”. Ngày 18-8, Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phát.

Công an quận Thủ Đức tiếp tục xác minh, truy tìm Hoàng Đình Tuấn và đối tượng tên Tài để tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ, chuyển Phòng cảnh sát hình sự Công an TPHCM để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Minh Thắng (Congan.com.vn)