-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Pháp luật
24/02/2019 15:55Cuộc tụ tập ban đêm và ánh lửa lập lòe xuất hiện chớp nhoáng của nhóm trộm tài sản bằng đèn khò
Dụng cụ sử dụng để đột nhập trộm cắp tài sản
Cuộc hội ngộ ở trường quay Cổ Loa
Đầu tháng 3-2013, trường quay Cổ Loa trên địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội được đầu tư hoành tráng nhưng chưa kịp nổi tiếng đã trở thành hoang phế. Về đêm khung cảnh trường quay trở nên rợn người bởi sự đổ nát của nó. Có lẽ người dân sống xung quanh trường quay mải mê với cuộc sống thường nhật nên không ai để ý dù đã có người nhận thấy sự bất thường ở khu vực trường quay Cổ Loa. Nhưng với những chiến sĩ CAH Đông Anh, họ không dễ bỏ qua.
Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) - CAH Đông Anh nhớ lại, thời điểm đó, tại khu vực này xuất hiện một nhóm đối tượng 3-4 người, đặc biệt có cả phụ nữ gây hoang mang trong nhân dân, mất an ninh trật tự tại địa bàn. Dù chưa gây ra bất cứ vụ việc nào liên quan nhưng nhóm đối tượng đã được lực lượng công an đưa vào “tầm ngắm” vì linh cảm nghề nghiệp cho thấy nhóm đối tượng này… không bình thường.
Cứ khoảng từ 21-23h đêm, nhóm đối tượng này lại tụ tập trong khu vực trường quay Cổ Loa, xa nhà dân gần cánh đồng và bàn bạc việc gì đó.
“Chuyện một người hay một nhóm người túm năm tụm ba đi chơi đêm là một điều hết sức bình thường nhưng đây lại là một nhóm người trung niên khiến chúng tôi phải đặt ra câu hỏi, tại sao những người đã có gia đình này không làm gì mà lại tụ tập vào ban đêm” - Thượng úy Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội CSHS - CAH Đông Anh kể.
Rất nhiều tình huống đã được đặt ra: Liệu có phải họ bị đối tượng xấu lôi kéo thực hiện một âm mưu nào? Sau nhiều lần chuyện trò, nhóm này lại tản ra khỏi trường quay Cổ Loa, mỗi người một hướng. Chúng len lỏi vào các khu dân cư để hỏi thuê nhà, hỏi đường sá.
Những ánh lửa lập lòe xuất hiện chớp nhoáng trong đêm
Trong suy nghĩ của nhiều người, những ánh lửa lập lòe trong đêm chắc do một số nhà hàn cửa, hút thuốc lá, thuốc lào hoặc làm điều gì đó.
Điều này cũng dễ hiểu vì những đốm sáng chỉ xuất hiện vài giây rồi biến mất. Rồi sáng dậy người ta mới hốt hoảng khi phát hiện tài sản trong nhà đã không cánh mà bay.
Đầu tháng 3-2013, một gia đình trên địa bàn thị trấn Đông Anh bị trộm cắp tài sản. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu của bếp khò thổi lửa để cắt cửa sắt, không gây tiếng ồn nên người dân rất khó phát hiện. Hơn nữa, nhóm đối tượng ra tay không để lại dấu vết gì nên hướng điều tra gặp nhiều khó khăn.
Trung tuần tháng 3-2013, tại thị trấn Đông Anh, những đốm lửa lại tiếp tục xuất hiện chớp nhoáng tại nhiều khu dân cư khác nhau trong thời gian rất ngắn. Và chuyện cũng chỉ “vỡ lở” khi sáng hôm sau, gia chủ phát hiện toàn bộ tài sản đã mất sạch.
2, 3 tháng sau đó, những đốm lửa không xuất hiện ở trung tâm thị trấn mà đã di chuyển đến xã lân cận như Nguyên Khê, Uy Nỗ vào thời gian từ 2 - 3h sáng cũng với hành động chớp nhoáng, không gây tiếng ồn.
Thượng tá Phạm Nam Thắng kể, CAH Đông Anh đã có sự nhận định nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản rất chuyên nghiệp. Điều khiến lực lượng công an lo lắng là sẽ có nhiều vụ trộm xảy ra.
Đúng như dự đoán, những vụ trộm sử dụng đèn khò trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục xảy ta đến tận những ngày đầu năm 2014 và thường nhằm vào các gia đình có điều kiện, kín cổng cao tường. Phạm vi địa bàn nhóm đối tượng hoạt động tương đối rộng và thời gian hoạt động không theo bất cứ quy luật nào.
Đối tượng Trần Văn Chiến bị bắt giữ
Nhóm trộm tinh quái không quy luật
Thượng tá Phạm Nam Thắng cho biết, hoạt động dùng đèn khò phá khóa cửa đột nhập nhà dân trộm tài sản của ổ nhóm trên diễn ra trong thời gian khá dài, gây bức xúc dư luận. Có những vụ chúng đột nhập vào lúc sáng sớm, có những vụ đột nhập lúc tối, nhắm vào các gia đình vắng người, neo đơn.
Tuy nhiên, rất tinh quái, các đối tượng gây án một thời gian rồi “nghỉ” vài tháng sau mới tái diễn. Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với công an các xã, thị trấn trên địa bàn xác lập chuyên án đấu tranh. Trinh sát chia thành nhiều mũi có mặt ở những nơi mà ban chỉ huy đã xác định là nhóm đối tượng có thể thực hiện hành vi phạm tội.
Các trinh sát đã vào cuộc, cùng với Ban chuyên án đã đặt ra nhiều tình huống, xâu chuỗi lại tất cả các vụ án, phương thức thủ đoạn, các đối tượng, nhóm đối tượng xem có trùng với nhóm xuất hiện ở trường quay Cổ Loa vào đầu năm 2013 hay không.
Tuy nhiên việc truy xét gặp nhiều khó khăn vì trong các gia đình bị trộm cắp tài sản, có gia đình sử dụng camera, có gia đình không sử dụng nên hình ảnh ghi lại mờ nhạt.
Với quyết tâm trả lại bình yên cho nhân dân, quá trình điều tra truy xét, lực lượng CSHS đã phát hiện và làm rõ hoạt động trộm cắp tài sản của nhóm tội phạm bằng đèn khò do Trần Văn Chiến (SN 1959) ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh cầm đầu.
Ngày 28-3-2014, Cơ quan CSĐT CAH Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm Nguyễn Anh Vân (SN 1981) và Trần Văn Dẫn (SN 1972) đều trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; Nguyễn Văn Cầm (SN 1965) trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh; Hoàng Trọng Quân (SN 1987) và Tô Thị Vĩnh (SN 1956) đều trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; Hà Văn Nghĩa (SN 1983) quê quán huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, hiện thuê trọ tại phường Phú La, quận Hà Đông (Hà Nội) với các tội danh trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Khám xét nơi ở của Chiến, Vân, Dẫn, cơ quan điều tra đã giữ bộ đèn khò có đầu khò làm bằng cao su, bình ga mini và đục, kìm cộng lực, chăn, đèn pin, là những công cụ nhóm tội phạm sử dụng để hoạt động trộm cắp tài sản vào ban đêm.
Cơ quan điều tra đã xác định Chiến là đối tượng chủ mưu trong các vụ dùng đèn khò để phá cửa, đột nhập nhà dân trộm tài sản. Các đối tượng Vân và Dẫn đóng vai trò đồng phạm với Chiến. Cầm, Quân, Vĩnh và Nghĩa có vai trò tiêu thụ tài sản do nhóm Chiến trộm cắp được.
Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận đã cùng đồng bọn gây ra 13 vụ đột nhập, trộm cắp tài sản. Trong số này, 1 vụ việc Chiến nhớ kỹ từng chi tiết, vào tối 11-3-2013. Hôm đó, Chiến và Vân đi xe máy mang theo túi đựng đồ nghề đến thị trấn Đông Anh.
Sau đó, Chiến bảo Vân quay về nhà đợi, còn hắn lang thang “tăm tia” để tìm mục tiêu gây án. 0h ngày 12-3, Chiến phát hiện sơ hở tại 1 nhà dân ở tổ 17 thị trấn Đông Anh. Chiến trèo qua tường rào vào sân trong để dùng đèn khò đốt cháy 2 thanh chốt ngang, mở cửa vào nhà lục lọi, lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động Nokia, 5,5 triệu đồng trong ví da và 3 triệu đồng trong túi xách của chủ nhà.
Sau đó, Chiến dùng chìa khóa mở khóa điện chiếc xe máy Honda SH, phóng về nhà Vân cất giấu chờ tiêu thụ. Thấy “phi vụ” này thực hiện trót lọt và không bị ai phát hiện, Chiến bảo Vân chở quay lại hiện trường tiếp tục lấy trộm 1 tivi Sony, máy tính xách tay rồi buộc vào xe Honda Wave của gia chủ dắt ra cửa.
Chưa thỏa mãn, Chiến lẻn vào phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà để lấy trộm chiếc điện thoại di động Nokia và bị phát hiện. Các đối tượng buộc phải bỏ chạy không kịp mang theo số tài sản vừa trộm cắp.
Sau khi gây án, Chiến báo cho Cầm nhờ tìm mối tiêu thụ chiếc xe Honda SH. Cầm đã chắp mối cho Chiến bán chiếc xe SH cho hai mẹ con Vĩnh - Quân được 10 triệu đồng. Trong vụ này, Cầm được Vĩnh cho 500.000 đồng tiền công môi giới.
Chiến khai, hầu hết tang vật 13 vụ trộm cắp gồm xe máy, tivi, máy tính xách tay, điện thoại di động… được Chiến mang bán cho mẹ con Quân - Vĩnh và Hà Văn Nghĩa, thông qua sự môi giới của Nguyễn Văn Cầm.
Chỉ huy CAH Đông Anh nhận định, hoạt động của nhóm tội phạm do Trần Văn Chiến cầm đầu rất tinh vi, thường lợi dụng lúc nửa đêm mọi người đang ngủ say để thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng Chiến rất liều lĩnh, chỉ gây án một mình và phân công đồng bọn đưa đến địa điểm hoạt động tội phạm, rồi đứng cảnh giới bên ngoài, chuẩn bị sẵn phương tiện tẩu thoát khi hắn bị phát hiện.
Theo Văn Trường (An Ninh Thủ Đô)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)