-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Pháp luật
18/09/2018 18:17Cuộc vây bắt trùm ma túy nhiễm HIV mang 2 tiền án
“Ông trùm” ma túy mang 2 tiền án
Theo hồ sơ từ cơ quan cảnh sát điều tra, Lê Ngọc Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) từng có “thâm niên” 10 năm nghiện ma túy, lại nhiễm HIV. Đối tượng từng có 2 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và được mãn hạn tù vào năm 2017. Ra tù, Tuấn có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ cùng địa phương và chung sống với nhau như vợ chồng. Người phụ nữ này đã có một đứa con. Nhìn cuộc sống hiện tại của Tuấn, hàng xóm láng giềng ai cũng nghĩ sau 2 lần vào tù, người đàn ông này đã ăn năn, hối lỗi, tu chí làm ăn, cố gắng trở thành người lương thiện. Nhưng với Tuấn, đó chỉ là vỏ bọc để tiếp tục hoạt động mua bán ma túy.
Theo đó, ra tù chưa được bao lâu, Tuấn đã móc nối với các đối tượng có “số má” trong giới buôn bán ma túy. Với thủ đoạn mưu mô, xảo quyệt cùng những mối làm ăn và kinh nghiệm sau 2 lần ngồi tù, Tuấn đã đứng ra thiết lập đường dây chuyên cung cấp ma túy với số lượng lớn cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Thế nhưng Tuấn không biết rằng, mọi hoạt động của y đã lọt vào “tầm ngắm” của lực lượng chức năng. Ngày 27/8, lấy cớ đưa vợ con đi khám bệnh, Tuấn đã dấu 2kg ma túy vào xe để tiện đường giao cho khách hàng. Đến nửa đêm, khi đang trên đường đưa hàng đi giao dịch tại địa phận Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thì Tuấn bị công an vây bắt.
Chuyên án 518M
Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng công an thị xã Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 518M, chặt đứt đường dây mua bán ma túy lớn do “trùm” ma túy Lê Ngọc Tuấn cầm đầu. Đây là thành quả đáng ghi nhận sau 3 tháng kiên trì điều tra, bám sát mục tiêu của các trinh sát Công an thị xã. Theo đó, tháng 5/2018, qua nắm bắt tình hình, các trinh sát Công an thị xã Hoàng Mai nắm được thông tin có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng lớn. Điều đáng nói, các đối tượng chọn Thị xã Hoàng Mai làm điểm trung chuyển để đưa ma túy đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung tiêu thụ.
Chuyên án 518M được thành lập nhằm đề ra phương án, tập trung lực lượng để chặt đứt đường dây ma túy trên. Sau 3 tháng mật phục, ngày 27/8, Ban chuyên án nắm được thông tin Tuấn sắp di chuyển đến địa phận Thị xã Hoàng Mai để thực hiện một giao dịch lớn. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã mở một cuộc họp để bàn bạc, đề ra phương án đấu tranh. Nhận định Tuấn là đối tượng nguy hiểm, lì lợm và xảo quyệt, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi cần thiết nên mọi phương án an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ phá án đều được ban chỉ huy đề ra. Mục đích của chuyên án là vừa đánh được mẻ lưới lớn, vừa đảm bảo an toàn cho tổ công tác.
Đêm cùng ngày, tổ công tác phát hiện Tuấn điều khiển ô tô bán tải BKS 37C-141.46 di chuyển từ khách sạn Hoàng Mai (Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai) về hướng Nam nên huy động lực lượng bám sát mục tiêu, phong tỏa bằng nhiều đường.
Đến địa phận xóm 16 (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Tuấn phát hiện có người bám theo nên cho xe tăng tốc, cố gắng cắt đuôi. Trong đêm tối, có một chiếc xe đầu kéo di chuyển phía trước chắn ngang đường, buộc Tuấn phải giảm tốc độ. Các trinh sát yêu cầu Tuấn xuống xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng đối tượng không chấp hành mà đánh lái ra phía sau chiếc xe đầu kéo rồi tăng tốc vượt đi.
Bị rượt đuổi, Tuấn ném một túi nilon ra khỏi xe. Tổ công tác phát hiện đã phân công lực lượng tìm kiếm túi nilon, đồng thời tiếp tục bám sát đối tượng. Khi đến địa phận xóm 7 (xã Quỳnh Văn), nhận thấy mình đã bị bao vây, khó thoát khỏi nên Tuấn cho xe dừng lại. Tổ trinh sát một lần nữa yêu cầu đối tượng xuống xe kiểm tra giấy tờ nhưng Tuấn vẫn cố thủ bên trong. Tuấn bất ngờ lùi xe về phía sau rồi đâm vào xe của lực lượng chức năng rồi rồ ga định bỏ chạy.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, buộc Tuấn phải xuống xe. Tuy nhiên, khi cánh cửa ô tô mở, Tuấn đã cố lao ra đường, chống trả quyết liệt nhằm thoát chạy nhưng bị cơ quan chức năng trấn át kịp thời, buộc đối tượng phải tra tay vào còng.
Túi nilon mà Tuấn vứt xuống đường đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Kết quả giám định đó là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 2kg (trong đó 1kg ma túy đá và 1kg ma túy dạng ketamin).
Theo Hoàng Thạch (Gia Đình & Xã Hội)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (40 phút trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (48 phút trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (1 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (1 giờ trước)
- Góc khuất sau cuộc hôn nhân "cô - trò" của Khánh Thi và Phan Hiển: "Đời sống chúng tôi rối lắm" (1 giờ trước)
- Phiên tòa xét xử YouTuber Đinh Lan: Những lời khai "lạ" và bản án cho hành vi xúc phạm danh dự (2 giờ trước)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (2 giờ trước)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (2 giờ trước)