-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Pháp luật
21/09/2020 16:12Cười ra nước mắt với những tên trộm ngu ngốc và quái đản nhất Việt Nam
Cướp xong, đổi tiền lẻ trả lại cho bị hại đổ xăng
Câu chuyện ăn cướp quái đản này xảy ra vào ngày 11/9/2011, tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khoảng 11h30, anh Hồ Văn Thuần và Hồ Văn Vừ chở nhau bằng xe máy về hướng thị trấn Nông trường Việt Trung để sửa đầu máy chiếu phim thì bị nhóm 6 thanh niên gồm Nguyễn Xuân Thủy (SN1992), Hoàng Đức Nghĩa (SN1995), Thái Đức Thịnh (SN1995), Nguyễn Thái Bảo (SN1995), Nguyễn Nhật Linh (SN1995) và Trần Văn Trung (SN1996), đều ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch chặn xe xin tiền uống rượu. Sau khi đánh đập hai anh, bọn chúng lục túi quần của Vừ lấy được 200.000 đồng. Thấy vậy, Vừ đã năn nỉ xin lại 50.000 đồng để đổ xăng. Mủi lòng, cả bọn chạy đi… đổi tiền lẻ “thối lại” cho nạn nhân.
Cướp của rồi... ngủ tại hiện trường gây án
Đột nhập vào nhà gia chủ trộm tài sản, nhưng trong lúc chờ thời cơ ra tay thì tên đạo chích này lại ngủ mất.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 12/4/2011, Nguyễn Đình Châu Đức Tài (SN1992, tại ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) đeo khẩu trang, cầm theo con dao đến khu tái định cư trong xã tìm nhà khá giả để cướp. Đến 22h, Tài leo vào khuôn viên nhà ông Hồ Thanh Hồng (SN1965,thẩm phán TAND TP Vĩnh Long), rồi đột nhập vào trong. Lục tài sản không thấy, Tài xuống phòng khách ngồi chờ ông Hồng mở phòng ngủ đi ra thì lẻn vào trộm cắp. Chờ một lúc, Tài lấy thức ăn trong tủ lạnh ra ăn và nằm ngủ quên trên ghế lúc nào không hay.
Đến 5h sáng13/4, Tài giật mình tỉnh giấc và lên lầu 1 nấp thì bị bà Lê thị Ứa (SN1960, mẹ vợ ông Hồng) phát hiện. Thấy bà Ứa tri hô, Tài cầm dao lao tới đâm nhiều nhát vào bà. Lúc này, Tài phát hiện vợ chồng ông Hồng - bà Giang (SN1980) ở trong phòng ngủ. Tài xông vào đâm hai vợ chồng. Sau khi cướp được chiếc nhẫn vàng và một cái ví, Tài tiếp tục dùng dao không chế ông Hồng buộc mở cửa, nổ máy xe gắn máy để tẩu thoát. Lúc này, lực lượng công an đang bao vây bên ngoài và quyết tâm bắt tên cướp nguy hiểm này. Cuối cùng, tên Tài đã buông dao đầu hàng.
Năm 2010, tại TP HCM cũng xảy ra một trường hợp tương tự mà đối tượng gây án là Nguyễn Duy Trường (SN1978). Khoảng 22h, ngày 15/10/2010, trên đường đi uống rượu về, Trường ghé vào nhà bà Phan Thị Bảy (SN1937, ngụ quận 9) ngồi chơi. Trong lúc nói chuyện, bà Bảy có nói với Trường về việc con bà mới cho bà 500 ngàn đồng nên Trường nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Để thực hiện ý định, Trường xin bà Bảy vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Sau khi thay quần áo xong, lúc này là 1h ngày 16/10, Trường ra lục soát tủ thờ nhà bà Bảy thì bị bà phát hiện. Khi bà Bảy la lớn, Trường liền dùng tay bóp cổ bà cho đến chết rồi tiếp tục tìm số tiền 500.000 đồng. Sau khi gây án xong, Trường vào nhà vệ sinh lấy bọc quần áo thì lên cơn động kinh và ngủ luôn tại đó. Sáng hôm sau, hàng xóm thấy bà Bảy đã chết và phát hiện Trường nằm trong nhà vệ sinh liền báo công an.
Cứ trộm xong là tranh thủ... đại tiện tại hiện trường
Mỗi lần ăn trộm xong là tên trộm quái dị lại tranh thủ... “đi nặng” luôn trong nhà gia chủ để tẩu thoát cho nhẹ bụng.
Ngày 15/7/2011, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vũ Sơn Ca (trú xã Đại An) sau khi đối tượng này bị tình nghi gây ra hàng loạt những vụ đột nhập nhà dân, lấy trộm tài sản một cách “xuất quỷ nhập thần” trên địa bàn hai xã 2 xã Đại Minh và Đại Cường (huyện Đại Lộc). Bực tức vì tên trộm hoành hành đã đành, nhiều gia đình bị trộm còn khỏi bức xúc hơn nữa là mỗi khi “chôm chỉa” xong, tên đạo chích còn tranh thủ đại tiện luôn trong nhà, lấy khăn của khổ chủ thay giấy vệ sinh rồi mới tẩu thoát.
Tại Cơ quan điều tra, Ca khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy được 30 triệu đồng, 6 ĐTDĐ và 1 máy ảnh. Giải thích về hành động chẳng giống ai của mình, Ca cho biết mỗi lần trộm xong, không hiểu sao cứ thấy sôi bụng, không nhịn được nên giải quyết luôn tại chỗ để tẩu thoát cho nhẹ bụng, chứ không hề có ý định xúc phạm gia chủ.
Với số tài sản trộm được, ngoài việc tiêu xài ăn chơi, Ca còn dùng chính điện thoại lấy cắp được để chuyển tiền trong tài khoản sang cho bạn bè, có khi tặng luôn chiến hữu điện thoại ấy. Lần theo những chứng cứ trên, Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ Ca.
Cướp xong, bắt nạn nhân "đẩy hộ" xe lên dốc
Vào lúc 17h30 ngày 21/6/2011, Nguyễn Văn Thành (SN 1970, trú thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hành nghề xe ôm) đang chờ khách ở chợ Bù Nho.
Lúc này, chợt có 1 thanh niên khoảng 26-27 tuổi, cao khoảng 1,6 m, tóc nhuộm vàng, mặc áo caro kẻ sọc xanh trắng, đến đề nghị ông Thành chở tới xã Long Hưng (huyện Bù Gia Mập) với giá 50.000 đồng.
Sau khi lấy cớ vào nhà người quen ở thôn 10 (xã Long Hưng) nhưng không có ai ở nhà, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông Thành chở đến khu vực trại bò tại Nông trường 6 (xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập) và đồng ý trả thêm 50.000 đồng.
Khi đến gần ngã 3 đi Long Xuyên, do trời mưa, đường đất trơn trợt nên người khách nhảy xuống đi bộ. Trong lúc ông Thành đẩy xe lên dốc thì bất ngờ bị đối tượng dùng cây đập vào chân. Ông Thành hoảng sợ bỏ xe máy chạy bộ và tri hô thì bị gã thanh niên bắt lại dọa giết và bắt ông Thành phải đẩy xe lên dốc.
Khi lên tới đầu dốc, ông Thành bị tên cướp dùng cây đánh nhiều nhát vào đầu nên đến ngất xỉu. Sau đó tên cướp lấy xe máy của ông Thành bỏ trốn. Rất may sau đó anh Thành được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.
Bán xe lừa đảo cho... kẻ cướp khác
Đem rao bán chiếc xe lừa đảo mà có được, Đạt lại bị nhóm đối tượng đe dọa, cướp mất chiếc xe trên.
Theo điều tra của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 20/5/2010, Nguyễn Thành Đạt (SN 1991, trú ở ngõ 108 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) vờ mượn xe máy Jupiter BKS 19V1-7745 của anh Hà Văn Mạnh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm) rồi lập tức mang rao bán.
Các đối tượng gồm Trần Quốc Tú (SN 1991, trú tổ 48, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai); Nguyễn Thanh Nam (SN 1993, trú tại 18/25 ngõ 162 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân); Nguyễn Hoài Phương (SN 1994) và Lương Tuyết Nam (SN 1986), đều trú ở ngõ 20 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa và Nguyễn Thanh Nam biết Đạt cần bán xe nên “dàn trận” để cướp xe.
Khoảng 0h30 ngày 25/5, Đạt mang chiếc xe máy đến khu A8+A9 Trung Tự, Đống Đa thì bị nhóm đối tượng trên dùng ớt bột ném vào mặt và dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe máy.
Theo H.C (Doanhnghiepvn.vn)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (57 phút trước)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (1 giờ trước)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (1 giờ trước)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (1 giờ trước)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (2 giờ trước)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (2 giờ trước)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (2 giờ trước)
- U22 Malaysia đẩy U22 Việt Nam vào tình thế khó khăn, HLV Kim Sang-sik trầm tư ra mặt (3 giờ trước)