-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
08/08/2015 02:11Cuồng yêu, người đàn bà hạ độc sát hại vợ nhân tình
Bị vợ của người tình phát giác, Thúy đã tìm cách hạ độc đối thủ. Chị Toàn đã tử vong ngay sau khi uống phải chất cực độc. Anh Toàn cũng suýt mất mạng vì trúng độc. Còn Thúy đã phải lĩnh án chung thân vì tội giết người.
|
Bị cáo Thúy tại phiên xử ngày 7/8. |
Trong những ngày sống cảnh “già nhân ngãi…”, hàng ngày anh Chính thường ngủ lại qua đêm ở lán ngoài đồng xã Di Trạch, huyện Hoài Đức để canh giữ đàn trâu. Từ đó, Thúy thường đi xe máy xuống cánh đồng của để ngủ qua đêm với anh Chính.
Một sáng đầu tháng 5/1014, chị Nguyễn Thị Toàn, 34 tuổi (vợ anh Chính) mang thực phẩm cho chồng và thấy quần áo phụ nữ lạ phơi ở lán nhà mình. Khi chị Toàn truy hỏi thì anh Chính tảng lờ sang chuyện khác. Còn Thúy trốn nấp vào một túp lều trông vịt ở cách đó không xa.
Kể từ hôm phát hiện ra quần áo phụ nữ phơi trước cửa lán nhà mình, đêm nào chị Toàn cũng ra lán ngủ để “canh” chồng. Về phần Thúy, do thấy chị Toàn thường xuyên ra ngủ với chồng ở lán nên ấm ức và lên kế hoạch sát hại chị Toàn.
Sáng 28/5/2014, Thúy đến lán canh trâu của vợ chồng anh Chính và mang theo viên thuốc độc (xin được từ anh Chính đế đánh bả chó từ trước đó) nghiền nát thành bột, rồi đổ hết gói thuốc độc này vào ấm nước, sau đó phóng xe máy về thị xã Sơn Tây. Trưa cùng ngày, sau khi lùa trâu về, do khát nên chị Toàn đã lấy ấm nước để sẵn trước đó trong lán ra uống. Thuốc độc phát tác, chị Toàn tử vong chỉ sau ít phút.
Anh Chính đợi mãi không thấy vợ về nên đến lán tìm. Bước chân vào bên trong, anh Chính thấy vợ đã tử vong nên lập tức gọi điện thông báo sự việc này cho người nhà. Trong lúc chờ người thân ra đồng, anh Chính đã cầm cốc nước vợ đang uống dở để uống. Vì nhận thấy nước có vị không bình thường và có cảm giác lưỡi bị tê cứng nên anh Chính vội nhổ ngụm nước ra ngoài nhưng vẫn bị trúng độc.
Rất may là lúc đó, người thân trong gia đình tới và đưa đi cấp cứu nên anh Chính may mắn giữ được tính mạng.
Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (49 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (3 giờ trước)




