Pháp luật

Cựu giảng viên VKS ngất xỉu khi lĩnh án

Bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác, cựu giảng viên VKS Lâm Hoàng Tùng ngất xỉu; nguyên phó chánh án quận 4 liên tục kêu oan.

Chiều tối 30/12, nguyên phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam, 46 tuổi, và Lâm Hoàng Tùng, 29 tuổi, cựu giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TP HCM, bị TAND TP HCM xác định phạm tội như cáo trạng truy tố.

Theo HĐXX, Nam và Tùng không thừa nhận phạm tội, song các tài liệu, chứng cứ liên quan như dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ghi lại đầy đủ. "Hành vi của hai bị cáo là phản cảm, nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt tương xứng", bản án nhận định.

Hai bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. Về tình tiết giảm nhẹ, Nam và Tùng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Từ đó, HĐXX tuyên phạt Nam mức án 1 năm 5 tháng tù, Lâm Hoàng Tùng 2 năm tù.

Bản án chưa tuyên xong, Lâm Hoàng Tùng ngất xỉu, được cảnh sát đỡ vào ghế. Mẹ bị cáo và gia đình đổ sụp, tiến lại gần an ủi.

Cựu phó chánh án quận 4 cũng không đứng nổi, quay xuống dưới khán phòng nhìn cha, gào khóc: "Bố ơi con bị oan".

Cựu giảng viên VKS ngất xỉu khi lĩnh án
Ông Nguyễn Hải Nam nhìn cha, khóc. Ảnh: Dương Trang.

Trước đó, khi được nói lời sau cùng, Nam cho biết ngày đầu tiên bị giam tinh thần rất khủng hoảng, nhưng sau đó suy nghĩ lại mọi chuyện thấy "rất tự tin là mình không có tội". "Kính mong HĐXX xem xét giải oan và trả tự do cho tôi. Vì ngoài danh dự bản thân, còn có danh dự của cơ quan tổ chức và gia đình", ông Nam nói.

Bị cáo Lâm Hoàng Tùng gửi lời cảm ơn cảm ơn gia đình, bố mẹ và những người bảo vệ quyền lợi cho mình tại toà. "Được học và đào tạo ngành pháp lý nên tôi hiểu biết pháp luật. Tôi khẳng định không phạm tội này, đề nghị HĐXX xác định tôi và anh Nam không phạm tội", cựu giảng viên VKS nói trước khi HĐXX vào nghị án.

Qua hai ngày xét xử, bị cáo Nam và Tùng thừa nhận mọi hành vi như trong video gia đình bà Thảo cung cấp cho cơ quan điều tra, song phản bác cáo trạng buộc tội xâm phạm nhà ở của người khác bởi cho rằng gia đình bà Thảo không phải chủ căn nhà.

Cựu giảng viên VKS ngất xỉu khi lĩnh án - 1
Bị cáo Tùng (trái) và Nam được đưa đến toà chiều nay. Ảnh: Dương Trang.

Tùng cho biết đã hùn tiền mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với Hoàng Trọng Anh Chi nhưng để bà này đứng tên. Sau đó Chi bán căn nhà cho Thảo, nhận cọc 7 tỷ đồng, nhưng chưa sang tên. Quá trình thực hiện hợp đồng cả hai xảy ra mâu thuẫn do bà Thảo xây công trình trái phép, bị Sở Xây dựng đình chỉ.

Chiều 19/9/2019, Tùng dẫn người đến lập vi bằng lấy lại căn nhà "để làm đúng giấy phép xây dựng". Do người nhà Thảo không chịu bế 3 đứa trẻ ra ngoài nên Tùng, Nam và Tâm bế các cháu đưa lên taxi để giao cho Thảo.

Tùng cho rằng, chỉ có chủ sở hữu căn nhà, hoặc người được ủy quyền, mới có quyền chỗ ở hợp pháp. Hiện, căn nhà vẫn do bà Chi đứng tên, Tùng được ủy quyền, thì bị cáo không phạm tội như truy tố.

Còn ông Nam khai, chiều hôm xảy ra sự việc Tùng gọi nói có 3 người thuê nhà đến quậy, nhờ ông đến giúp. Khi nghe tin, ông đã gọi báo cho Trưởng Công an phường Đa Kao, lúc đến nơi đã thấy công an, dân phòng và cả thừa phát lại ở đó... nên không thể có hành vi như cáo buộc.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Hương Tâm đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Theo Dương Trang (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/cuu-giang-vien-vks-ngat-xiu-khi-linh-an-4214294.html