-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
07/12/2018 03:54Cựu Phó Thống đốc NHNN nói lời sau cùng, xin giảm án cho thuộc cấp
Sau gần 2 ngày xét xử, hôm nay (6/12), bị cáo Đặng Thanh Bình (cựu Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 4 đồng phạm được nói lời sau cùng.
Là người đầu tiên được trình bày, bị cáo Hà Tấn Phước (cựu Tổ trưởng Tổ giám sát, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) mong HĐXX ghi nhận tất cả những quan điểm bào chữa mà các luật sư của bị cáo trình bày tại tòa.
“Bị cáo đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không làm tròn được trách nhiệm. Bị cáo không mong hậu quả như ngày hôm nay, mong HĐXX xem xét, cũng như cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để giảm án cho bị cáo”, bị cáo Phước nói.
Tiếp đến, bị cáo Phạm Thế Tuân (cựu Tổ phó Tổ giám sát, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM) trình bày bản thân rất đau lòng khi phải đứng trước tòa để bị xét xử.
Bị cáo Tuân nói: “40 năm bị cáo công tác trong ngành ngân hàng, khi sắp đến tuổi nghỉ ngơi thì được Thống đốc NHNN giao trách nhiệm tái cơ cấu 3 ngân hàng yếu kém theo Đề án 24 của Chính phủ. Nhưng không may hậu quả xảy ra khiến bị cáo và các đồng nghiệp mất tất cả, từ công việc đến sự nghiệp. Bị cáo mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng nhất”.
Khi được HĐXX gọi lên nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Long An) không kiềm chế được cảm xúc và đã bật khóc. Bị cáo Thanh cho rằng hậu quả xảy ra như ngày hôm nay có một phần trách nhiệm của bị cáo.
“Bị cáo và các anh em đã cố gắng hết sức nhưng hậu quả vẫn xảy ra”, Thanh nói rồi bật khóc nghẹn ngào.
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cũng thừa nhận một phần trách nhiệm về những sai phạm trong việc tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
“Việc giám sát hoạt động tái cơ cấu tại TrustBank diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tín dụng hoạt động rất phức tạp, có nơi cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật. Sai phạm xảy ra một phần do các anh em trong Tổ Giám sát chưa tuân thủ nghiêm các quy định. Bị cáo mong HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo được hưởng án treo. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm án cho các cấp dưới của bị cáo”, bị cáo Đặng Thanh Bình đề nghị.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghỉ nghị án, do tính chất phức tạp của vụ án, cần có thời gian xem xét toàn diện nên chủ tọa quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào lúc 9h ngày 10/12 tới.
Theo Công Thư (Nguoiduatin.vn)
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (2 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (3 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (3 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (3 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (4 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (5 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)