-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Pháp luật
02/10/2015 13:54Cựu thiếu tá vụ dùng nhục hình: "Lương tâm tôi cắn rứt"
Nạn nhân vụ Dùng nhục hình khẳng định, Quân và Hưng đánh họ để ép nhận tội giết người. Còn cựu đội trưởng điều tra nói rằng mình "cắn rứt lương tâm" khi thấy 7 người bị bắt oan.
Cảnh sát làm chứng tố cáo đồng nghiệp
|
|
| Anh Sóc kể bị cán bộ điều tra đánh dùi cui vào lưng. Ảnh: Việt Tường. |
"Lần nào cũng vậy, ông Hưng còng tay tôi treo lên cửa sổ. Lúc đó, chỉ có mấy ngón chân tôi đụng nền nhà. Tôi bị ông Hưng đánh bằng dùi cui, bằng tay, đá bằng chân, giật đầu gối vào bụng. Ông Hưng lấy khăn lau bàn gói cục nước đá đặt vào bộ phận sinh dục của tôi", anh Phách khai.
Để làm rõ lời khai của hai bị hại, HĐXX thẩm vấn nhân chứng Nguyễn Văn Lượng, Hồ Trung Hiếu là cán bộ và điều tra viên Đội án xâm phạm sở hữu, PC45 Công an Sóc Trăng. Hai cảnh sát này cho biết, họ đã trực tiếp nhìn thấy Quân và Hưng dùng khóa số 8 treo tay anh Sóc lên khung sắt cửa sổ để đánh.
"Hưng lấy còng treo tay Sóc lên khung cửa sổ rồi đánh. Anh Quân cũng treo tay Sóc lên và đánh. Khi anh Quân ra ngoài, tôi thấy Sóc mệt quá nên dùng chìa khóa tháo còng cho anh ấy. Sáng hôm sau, tôi bị anh Quân chửi là làm mà không xin ý kiến gì hết", anh Lượng kể.
Cũng theo hai nhân chứng, họ không làm việc cùng đội với Quân và Hưng. Hai người này cũng quan hệ bình thường, không mâu thuẫn gì với các bị cáo và lời khai của nhân chứng là tự nguyện.
Làm rõ vai trò của cựu đại úy
|
|
| Ông Quân được HĐXX cho ngồi trả lời thẩm vấn vì chân bị cáo này đau. Ảnh: Việt Tường. |
Theo ông Thanh, án giết người trực tiếp thuộc trách nhiệm của Đội hướng dẫn, điều tra án nhân thân nên bắt buộc tất cả các điều tra viên phải tham gia phá án.
Mặc dù Triệu Tuấn Hưng không được nêu tên cụ thể trong quyết định xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án nhưng trong quyết định nêu rõ: Ngoài đội trưởng Nguyễn Hoàng Quân thì lực lượng điều tra viên là thành viên ban chuyên án. Hưng là điều tra viên, Đội phó của ông Quân nên có trách nhiệm tham gia phá án.
Cùng quan điểm với ông Thanh, điều tra viên Tô Huy Thông cho rằng, bị cáo Hưng có tham gia phá án trong vụ lái xe ôm Lý Văn Dũng ở huyện Trần Đề bị sát hại. Theo ông Thông, đối với "án mờ" như vụ này, đội do Quân và Hưng lãnh đạo đóng vai trò chủ công và cán bộ của cả Phòng PC45 được trưng dụng hết. Trong đó, Hưng là Đội phó thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ Đội trưởng Quân.
Thực tế cho thấy, Hưng đã ghi lời khai chị Nguyễn Thị Bé Diễm. Ngoài ra, không chỉ Hưng mà nhiều điều tra viên khác cũng tham gia lấy lời khai các nghi phạm.
Cuối buổi chiều, đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại tòa hỏi hai bị cáo được cho là Dùng nhục hình. Quân nói, những người không có tội mà khai giết người thì chắc chắn có nguyên nhân. Tuy nhiên, kiểm sát viên hỏi nguyên nhân gì hãy nói cụ thể ra thì Quân cho là không biết.
| Theo hồ sơ tố tụng, quá trình điều tra vụ án Giết người xảy ra tháng 7/2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng), Quân và Hưng được cấp trên huy động. Hai người này có hành vi dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc, mục đích ép buộc họ khai nhận đã giết ông Lý Văn Dũng (chạy xe ôm ở huyện Trần Đề). Cáo trạng của VKSND tối cao cáo buộc, nguyên thiếu tá Quân và đại úy Hưng dùng nhục hình với Đở, Phách, Sóc tại phòng làm việc của PC45 Công an Sóc Trăng. Họ lấy khóa số 8 treo tay người bị tình nghi vào khung sắt cửa sổ, chỉ để 2 đầu bàn chân chạm sàn nhà. Nguyên đại úy Hưng được cho là dùng tay đánh, thúc đầu gối vào bụng anh Đở để ép người này khai nhận việc giết ông Dũng. Quân cũng treo tay nghi can như đồng nghiệp của mình, rồi đấm đá anh Đở. Cơ quan công tố cho rằng, Hưng không chỉ treo tay anh Phách bằng khóa số 8 mà còn dùng dùi cui cao su đánh mạnh vào chân anh này. Sáng 20/7/2013, nghi can tiếp tục bị Hưng treo hai tay. Nguyên đại úy dùng khăn lau bàn gói cục đá lạnh, đặt vào bộ phận sinh dục của anh Phách. Từ việc ép những thanh niên phải nhận tội, Công an Sóc Trăng đã bắt tạm giam 3 nạn nhân Đở, Phách, Sóc và 4 người bạn của họ là Thạch Mươl, Trần Hol, Trần Cua và Nguyễn Thị Bé Diễm. |
>> Cựu cảnh sát Sóc Trăng phủ nhận dùng nhục hình với các thanh niên
Theo Việt Tường (Zing.vn)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (16 phút trước)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (26 phút trước)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (38 phút trước)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (42 phút trước)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (48 phút trước)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (51 phút trước)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (58 phút trước)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)

