-
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải -
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng -
Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ -
4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà
Pháp luật
27/12/2023 04:25Cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng gạt nước mắt nói lời sau cùng
Tối 26/12, HĐXX phiên tòa phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu” kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.
Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã không kiềm chế được cảm xúc, liên tục đưa tay gạt nước mắt. Ông Tô Anh Dũng ngậm ngùi trình bày, qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ngày hôm nay đã hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn bức tranh vụ án.
Theo lời ông Dũng, mặc dù không cố ý nhưng ông đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Ngoại giao, nơi ông công tác và trưởng thành. Bị cáo Tô Anh Dũng xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Ngoại giao.
Bị cáo Tô Anh Dũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin HĐXX, VKS xem xét toàn diện vụ án, cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, chủ trương nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
“Cả đời bị cáo tận tụy, cống hiến, nhưng cuối cùng lại phạm phải sai lầm. Bị cáo xin lỗi gia đình, bạn bè”, ông Dũng nghẹn ngào.
Trong lời nói sau cùng, bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao) bày tỏ: Bị cáo cảm thấy rất đau xót, cay đắng khi phải đứng trước tòa. Bà Lan vừa khóc vừa nói lời xin nhận lỗi trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, vì sai phạm của mình đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân.
Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Bộ Ngoại giao vì sai phạm của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Bộ. Bị cáo nghẹn ngào nói lời xin lỗi các đồng nghiệp; gửi lời xin lỗi đến tất cả người thân vì bị cáo mà trong suốt thời gian qua đã phải đau khổ.
“Bị cáo đã nhận ra được lỗi lầm của mình, mong HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo mức hình phạt nhẹ nhất có thể”, lời sau cùng của bà Nguyễn Thị Hương Lan.
Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) trình bày, là cán bộ của ngành Y tế, trước khi phạm tội, bị cáo đã giúp đỡ rất nhiều người bệnh. Bị cáo có sai phạm là do nhận thức nhất thời, do không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, đó không phải là bản chất của bị cáo, mong HĐXX xem xét.
“Cáo buộc cho rằng bị cáo sách nhiễu nhưng bị cáo chưa làm gì sách nhiễu, ảnh hưởng đến các chuyến bay của doanh nghiệp”, ông Kiên trình bày.
Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế xin nhận tội trước pháp luật và gửi lời xin lỗi đến gia đình, đến Đảng, Nhà nước, nhân dân, lãnh đạo Bộ Y tế vì những sai phạm do bản thân gây ra.
Trước tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên khẳng định bản thân đã nhận thức rõ sai phạm và hối hận. Bị cáo trình bày đã chủ động khai báo thêm hành vi sai phạm của mình và đã nỗ lực làm tất cả những gì có thể.
“Nếu có cơ hội chuộc tội, bị cáo xin sẵn sàng chuộc tội và mong muốn được sửa chữa lỗi lầm. Bị cáo mong HĐXX xem xét thấu tình đạt lý, cho bị cáo một cơ hội. Mong HĐXX mở lượng khoan hồng để bị cáo sớm được trở về chăm sóc mẹ già, các con còn đang tuổi ăn học”, lời sau cùng của ông Phạm Trung Kiên.
Lời ân hận của cựu điều tra Hoàng Văn Hưng
Tại tòa, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trình bày lời sau cùng: Đến thời điểm này, với tất cả những gì diễn ra, bị cáo rất hối hận về sai lầm của bản thân. Bị cáo đã phụ lòng tin, sự hy vọng của gia đình, những người đã yêu thương, tạo điều kiện cho bị cáo phấn đấu. Bị cáo mong HĐXX chấp nhận phần bào chữa của luật sư để đưa ra phán quyết giúp bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội.
Bị cáo Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) nói rằng, trong lời sau cùng ở phiên tòa sơ thẩm và ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nói lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan của bị cáo. Bây giờ, để rút ngắn thời gian, bị cáo không phát biểu lại. Bị cáo chỉ xin HĐXX xem xét thấu đáo tình tiết giảm nhẹ mới khi lượng hình cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng, sớm trở về với gia đình.
Bị cáo Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao) nói rằng đã nhận thức rất rõ hành vi sai phạm của bản thân và gửi lời cảm ơn trại giam đã hỗ trợ tinh thần, động viên bị cáo.
Bà Hoàng Diệu Mơ (TGĐ Công ty An Bình) trong lời nói sau cùng cũng đã không cầm được nước mắt. Bị cáo bày tỏ sự ân hận, đau khổ vì những sai lầm của bản thân. “Bị cáo đã mất hết, doanh nghiệp không còn, uy tín không còn mà bị cáo phải đánh đổi bằng tù tội. Mong HĐXX cho bị cáo có cơ hội được trở về với gia đình và con cái”.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (14:37)
- iPhone 16e giá rớt đáy vực trước thềm iPhone 17e ra mắt, vua iPhone giá rẻ mới tại Việt Nam (14:31)
- Video: Thảm kịch kinh hoàng khiến 8 người tử nạn dưới đáy hồ sâu nhất thế giới (14:24)
- Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? (14:21)
- Lãi cho vay leo thang, giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay? (14:14)
- 2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám (14:09)
- Tài tử "Hải Thần" gặp nạn kinh hoàng: Xe bị xé toạc nóc ở tốc độ 200km/h, sắt đâm sát tim 0,2cm (14:08)
- Toyota Fortuner thế hệ mới "dạo phố": Diện mạo cơ bắp, công nghệ bùng nổ (14:06)
- "Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam (14:04)
- Báo Indonesia chỉ rõ "tử huyệt" của ĐT Việt Nam: Khi hàng công trở thành bài toán không lời giải (45 phút trước)