-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
24/10/2020 13:32Đã bắt được kẻ lừa đảo 100 triệu đồng tiền ủng hộ của vợ nạn nhân vụ sạt lở ở Rào Trăng 3
Ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 21/10, chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, Krông Nô) - vợ của anh Trần Văn Lộc (25 tuổi, một trong những nạn nhân tử nạn tại sự cố thủy điện Rào Trăng 3) đã gởi đơn trình báo về việc bị một đối tượng lạ mặt, dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt 100 triệu đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình.

Theo đó, để chia sẻ nỗi đau và sự mất mát của gia đình nạn nhân Lộc, rất nhiều nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đã gọi điện động viên và ngỏ ý muốn giúp đỡ cho gia đình. Sau đó, chị Thảo đã mở một tài khoản đứng tên mình tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh thị xã Quảng Trị. Và chỉ trong vài ngày, gia đình chị Thảo đã nhận được hỗ trợ số tiền hơn 250 triệu đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp.
Tuy nhiên, trưa 20/10, có một người đàn ông gọi điện cho chị Thảo và giới thiệu tên là Nghị, ở Đà Nẵng. Người này hỏi chị Thảo rất nhiều chuyện. Ngoài động viên, chia buồn, người đàn ông này còn xác nhận đúng số điện thoại và số tài khoản của chị Thảo hay không. Sau đó, người này đã gửi một tin nhắn, gắn thêm một đường link đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân vào đường link đó.

Theo chị Thảo, đối tượng này bảo do tiền từ nước ngoài chuyển về nên phải nhập đủ thông tin mới nhận được tiền. Do nhẹ dạ cả tin nên chị Thảo làm theo hướng dẫn của anh ta và đến khi kết thúc cuộc gọi thì tá hỏa phát hiện 100 triệu đồng trong tài khoản của mình đã bị mất.
Ngay khi nhận tin báo, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh có liên quan để truy tìm đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cánh sát đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Phúc và thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 6 thẻ ngân hàng, 1 laotop, 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại,...

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phúc đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo. Đặc biệt, nghi phạm này còn thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Hà Nam - Đỗ Hải (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (55 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (58 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




