-
102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng mất trắng do mưa lũ ở miền Trung -
Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ -
Hiện trường tan hoang vụ xe tải tông loạt xe ở vành đai 3 trên cao, hé lộ kết quả đo nồng độ cồn -
Đây là chiếc iPhone rẻ nhất có màn Dynamic Island, trang bị vẫn mạnh đủ dùng thêm 4 năm chưa lỗi thời -
Kỷ niệm một năm ngày cưới: Vợ trẻ chết lặng trước "giao kèo" bẽ bàng của người chồng giàu có -
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh
Pháp luật
25/02/2016 22:52Đa cấp Liên kết Việt dồn dân nghèo vào đường cùng
Đánh vào lòng tham của người dân, công ty Liên kết Việt đã lừa đảo hơn 45.000 người với số tiền trên 1.900 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh đa cấp. Nạn nhân chủ yếu là người dân nghèo và các tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ trong 21 tỉnh thành trên toàn quốc.
Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tâm ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Chị Tâm đã đóng vào công ty Liên kết Việt 86 triệu đồng (tương đương 10 mã). Toàn bộ số tiền đó chị vay mượn của bạn bè, người thân và đều được chị giữ kín, không cho chồng con biết.
“Có lần, một người cho tôi vay tiền đến nhà đòi, tôi đã bị chồng đánh cho một trận. Nếu anh ấy biết tôi đầu tư vào đây thì có lẽ tôi chỉ còn đường đi tự vẫn thôi” - chị Tâm nói trong lo lắng.
Chị Hoa, một nhà đầu tư khác cho biết chị đang như người mất hồn. Tiền đi vay mượn đầu tư đã lên đến 300 triệu đồng giờ không biết tìm đâu ra để trả. Chị cũng không dám hé răng nói với chồng nửa lời.
Ngậm trái đắng, ông Đỗ Văn Thiện (SN 1963 ở Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) cho hay gia đình làm ruộng tích cóp được một khoản tiền định làm nhà thì bị một người phụ nữ tên Nga đi xe ô tô đến giới thiệu là nhân viên của một công ty Bộ Quốc phòng và mời tham gia vào chuỗi kinh doanh.
Thẻ tham gia công ty Liên kết Việt của ông Thiện

Quá tin vào công ty này, ngày 29/9/2014 ông Thiện đầu tư 11 mã với tổng số tiền là 94.600.000 đồng. Sau đó, với chiêu bài 'siêu lợi nhuận' mà công ty Liên kết Việt vẽ ra, cùng việc nóng vội giàu nhanh của ông Thiện nên ngày 1/10/2014 ông ký tiếp 11 mã và nhận lại cho mình là hơn 20 triệu đồng.
Không cần làm gì lại thu được lợi nhuận cao, vào ngày 28/2/2015 ông Thiện đã huy động tất cả tiền bạc của gia đình được thêm gần 400 triệu đầu tư một quả lớn. Thế nhưng quả lớn không thấy đâu ông lại phải ngậm trái đắng vào người.
Tổng số tiền cả gia đình ông Thiện đầu tư vào công ty Liên Kết Việt là gần 1 tỷ đồng.
“Giờ đây toàn bộ tiền tích cóp bao nhiêu năm đã bị lừa hết rồi, sức khỏe không còn nữa thì làm được cái gì, chỉ còn nước ra đường mà xin ăn thôi...” – ông Thiện than thở.
Không thoát được nghèo lại gánh thêm nợ
Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1953) trú tại thôn Ba Năng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội ngậm ngùi chia sẻ, nghề nghiệp chính của bà là làm ruộng. Bà có một số tiền tích cóp được, còn lại là của hồi môn trong bao nhiêu năm đã bị một người tên Nga (phụ trách chi nhánh ở huyện Thường Tín) đến nói ngon ngọt đầu tư vào công ty sẽ không cần phải làm mà vẫn có tiền.
Hám làm giàu nhanh, bà đã lấy tất cả tiền bạc, của hồi môn đầu tư với số tiền ban đầu là 25.800.000 đồng, cứ nghĩ gửi tiền vào đó làm sổ tiết kiệm tuổi già.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, vào một ngày tháng 10/2014, bà Vân được người phụ nữ tên Nga đưa đến Thiên Đường Bảo Sơn để tham dự ngày hội khách hàng.
“Tại đó, tôi thấy người ta đến đông lắm, nhiều người đi xe ô tô đẹp, ăn mặc lịch sự và có rất nhiều người mặc quần áo bộ đội được giới thiệu là lãnh đạo công ty. Thấy vậy, tôi quá tin tưởng nên về nhà vay mượn của anh chị em để tham gia tiếp” - bà Vân nói.
Bà Vân giờ đây "sống cũng không được, chết cũng không xong, có nhà không dám về".

Bà Vân còn lôi kéo thêm nhiều người trong gia đình tham gia, nhằm giúp mọi người cùng thoát nghèo. Thế nhưng nghèo không thoát được lại mang thêm những khoản nợ không thể trả nổi.
Nói đến hoàn cảnh gia đình bà Vân đã bật khóc: “Tôi giờ sống một mình. Các con tôi chúng nó đều cho tôi là kẻ lừa đảo, lừa cả đứa con tàn tật”.
Đứa con tàn tật mà bà Vân nói đến là cậu con trai bị tai nạn giao thông, có 3 con gái, gia đình là hộ nghèo. Nghe mẹ vận động, anh vay mượn và đầu tư 34.400.000 đồng vào Liên kết Việt 'để có vốn sau này'. Đến giờ tiền không 'sủi tăm', bản thân anh ốm đau triển miên nên tình thế càng thêm căng thẳng.
“Tôi muốn giúp con mình mà không được, lại còn bị mọi người cho là kẻ lừa đảo. Sống cũng không được, chết cũng không xong, có nhà cũng không dám về, phải ra cái lán ngoài ao để ở qua ngày” - bà Vân nói trong nước mắt.
Theo Nhị Tiến (VietNamNet)
- Pogba trở lại sân cỏ sau 811 ngày vắng bóng (09:22)
- Liên Bỉnh Phát công khai hôn bạn gái 6 năm giữa concert (09:14)
- 4 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào vào cuối tháng 10 âm (09:10)
- 102 người chết và mất tích, 9.035 tỷ đồng mất trắng do mưa lũ ở miền Trung (09:02)
- "Huyền thoại côn tay" kinh điển của Nhật chính thức ra mắt: Đẳng cấp vượt thời gian, có ABS, giá mềm (09:00)
- 5 năm sau ly hôn, tôi vẫn bị chồng cũ mạt sát vì muốn đón con về (34 phút trước)
- Bữa cơm nóng giữa tâm lũ Đắk Lắk: Từ những ngày uống nước mưa, ăn mì sống đến phút giây vỡ òa vì được cứu trợ (38 phút trước)
- 7 thói quen buổi sáng âm thầm kéo tăng cholesterol xấu, nguy hại tim mạch (44 phút trước)
- Thắng 6-0 ở trận mở màn, U17 Việt Nam vẫn phải xếp sau U17 Malaysia ở giải châu Á (45 phút trước)
- Barcelona thắng đậm Athletic Bilbao trong ngày trở lại Nou Camp (1 giờ trước)