-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
15/06/2024 23:10Đã Nẵng: Cướp giật xong đi đầu thú vì ăn năn
Ngày 15-6, TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Hoàng (SN 2004, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội "cướp giật tài sản".
Theo cáo trạng, lúc 12 giờ 25 ngày 13-4-2024, Hoàng mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter để đi tìm tiệm cháo dinh dưỡng, mua cháo cho con.
Khi Hoàng điều khiển phương tiện trên đến đường số 4 (trước công ty Mabuchi, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì thấy chị Nguyễn Thị Thúy H. (SN 1990, trú quận Liên Chiểu) đang điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều với Hoàng, trên vai trái đeo một túi xách nên Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt túi xách này.
Ngay sau đó, Hoàng điều khiển xe máy đi vượt qua chị H. rồi vòng ngược lại tăng ga áp sát từ phía sau, giật mạnh túi xách của chị H. rồi nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.
Quá bất ngờ, chị H. chỉ kịp la lên đồng thời bị mất tay lái và ngã xuống đường. Sau khi cướp giật được tài sản, Hoàng đem túi xách vừa cướp giật được về phòng trọ của mình ở K297/3 Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để kiểm tra.
Bên trong có 1 ví da, tiền mặt 834.000 đồng và một số vật dụng cá nhân khác. Hoàng sử dụng tiêu xài cá nhân hết số tiền 834.000 đồng.
Ngày 15-4-2024, nhận thấy việc làm trên của mình là sai trái nên Hoàng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu để đầu thú.
Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản Hoàng chiếm đoạt là gần 1,5 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên xét xử Hoàng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn hối hận chỉ vì một phút nông cạn, không làm chủ được mình mà trả giá.
Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại số tiền 4,5 triệu đồng. Đồng thời, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.
HĐXX TAND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tuyên phạt Phạm Văn Hoàng mức án 4 năm về tội "Cướp giật tài sản".
Theo Hải Định (Nld.com.vn)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (1 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (1 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (2 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)
- Hơn 200 người căng mình tìm thợ điêu khắc mất tích, huy động cả flycam (3 giờ trước)