-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
21/09/2017 09:25Đại án Oceanbank: Nước mắt lã chã của những người đàn ông
Suốt nhiều ngày xét xử đại án Oceanbank, không ít nam bị cáo đã bật khóc nức nở trước vành móng ngựa.
Bị cáo này trình bày: Bị cáo cảm thấy rất oan ức khi đứng ở đây. Bị cáo phải trả lời làm sao với gia đình, con cái về hành vi vô ý như vậy lại đứng trước vành móng ngựa. Xin HĐXX tuyên cho bị cáo và các anh em ở đây được miễn trách nhiệm hình sự.
Chiều cùng ngày, tự bào chữa cho mình, bị cáo Phạm Hoàng Giang (nguyên TGĐ Công ty BSC) trình bày về hoàn cảnh khó khăn khi mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, đã mất cuối năm 2009.
![]() |
Bị cáo Phạm Hoàng Giang (áo trắng) và Hà Văn Thắm tại tòa. Ảnh Minh Quang. |
Con bị bệnh tim bẩm sinh, 6 tháng tuổi đã phải mổ tim, lại mắc bệnh về mắt, trong 3 năm, con bị cáo đã phải trải qua 10 lần mổ mắt.
Bị cáo Giang cho rằng: Khi làm ở Công ty BSC, bị cáo có được cho xem hồ sơ của công ty... Tất cả thể hiện công ty hoạt động theo đúng pháp luật. Bị cáo hiểu pháp luật, không bao giờ dám làm gì trái pháp luật.
Quá trình ký kết những hợp đồng, bị cáo nhận thức về chủ quan là phù hợp, không hề biết có chủ trương thu phí, không hề biết mục đích sử dụng tiền thu phí. Vậy thì việc cáo buộc bị cáo giúp sức cho anh Sơn, anh Thắm phạm tội này đã đúng chưa?
Bị cáo Giang không phủ nhận việc thiếu trách nhiệm trong quản lý Công ty BSC, hậu quả dẫn đến việc bị cáo bị bắt giam 16 tháng, khi mà điều kiện hoàn cảnh gia đình bị cáo đang rất khó khăn.
"Bị cáo nghĩ thời gian tạm giam đó đã là một hình phạt rất nặng, rất nghiêm khắc, cũng là bài học cho cuộc đời của bị cáo", nói đến đây bị cáo Giang bật khóc.
Trong nước mắt, bị cáo này tiếp tục trình bày: "VKS đề nghị xử phạt bị cáo mức án 8- 9 năm tù có phải là giết chết bị cáo không? Hoàn cảnh bị cáo thực sự khó khăn. Với mức án như thế, đến ngày trở về, con bị cáo có nhìn thấy bị cáo không?
Mong HĐXX xem xét không cách ly bị cáo khỏi xã hội, cho bị cáo cơ hội được trở về xã hội, nuôi dạy con cái, để bị cáo được giúp ích cho xã hội”, lời bị cáo Giang.
![]() |
Các bị cáo tại tòa. Ảnh Minh Quang. |
Trước đó, vào chiều ngày 19/9, trong phần tự bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Quốc Chiến (nguyên GĐ Chi nhánh Sài Gòn) cũng đã không cầm được nước mắt khi nhắc đến tâm trạng của một người cha không biết phải giải thích cho con mình ra sao khi bản thân phải đứng trước vành móng ngựa.
Những giọt nước mắt, những lời tâm can của bị cáo Chiến cũng đã khiến bị cáo Hà Văn Thắm không cầm được nước mắt. Thắm liên tục lấy tay lau những giọt nước mắt dù đã cố kìm lại nhưng vẫn thi nhau trào lên khóe mi.
Giá như...
Trước tòa, trong phần tự bào chữa cho mình, trong nước mắt, một nữ bị cáo xin phép được nói đôi lời với Hà Văn Thắm: "Nếu như năm 2011 anh dừng việc chi lãi ngoài, anh cứ để cho Oceanbank phá sản, thì giờ này, anh và tất cả đồng nghiệp ở đây đã không ai phải chịu tội như thế này".
Trong vụ án này có bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng Oceanbank) và chồng là Ngô Hải Nam (nguyên Giám đốc Oceanbank, Chi nhánh Quảng Ninh) cùng vướng tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nga bị VKS đề nghị mức án 7- 8 năm tù. Trong khi đó, chồng của bị cáo Nga bị VKS đề nghị mức án 30- 36 tháng tù treo.
Trình bày trước tòa, bị cáo Nga cho rằng mức án mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo không khác gì án tử.
Bị cáo Nga vừa khóc vừa nói: "Bị cáo có hai con gái, trong vụ án này, cả hai vợ cả chồng bị cáo đều liên quan. Bị cáo xin HĐXX miễn trách nhiệm dân sự cho chồng bị cáo để anh có cơ hội quay lại làm việc, nuôi hai con, trong trường hợp bị cáo phải đi tù".
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (56 phút trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (1 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (1 giờ trước)




