Pháp luật

Đại ca giang hồ 8x "sưu tập" 4 tiền án trước khi ngoan ngoãn tra tay vào còng

27 tuổi, Thắng đã kịp “sưu tập” tới 4 tiền án. Với lý lịch bất hảo đó, hắn tạo dựng cho mình một “đế chế riêng”, dưới trướng có hàng chục tên đàn em sẵn sàng đâm chém, bất chấp người đó là ai….

27 tuổi, Thắng đã kịp “sưu tập” tới 4 tiền án. Với lý lịch bất hảo đó, hắn tạo dựng cho mình một “đế chế riêng”, dưới trướng có hàng chục tên đàn em sẵn sàng đâm chém, bất chấp người đó là ai….

Theo thông tin mà phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Hà Nam cung cấp, khoảng đầu tháng 5/2012, do mâu thuẫn cá nhân Nguyễn Quyết Thắng (SN 1987, trú tại thôn An Duyên, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã dùng rìu bổ vào đầu anh Nguyễn Văn Kh. (39 tuổi, trú tại thôn Đại Vượng, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Nhờ được cấp cứu kịp thời, anh Kh. đã may mắn sống sót tuy nhiên, cú đánh đó đã khiến nạn nhân giảm sút sức khỏe nghiêm trọng.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thanh Liêm đã vào cuộc điều tra. Vốn là một kẻ gian manh, Thắng lập tức bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Quyết Thắng thời điểm bị bắt.

Quá trình xác minh nhân thân, lý lịch của đối tượng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Quyết Thắng có tới 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản của công dân.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Trần Thanh Thủy, Đội trưởng đội 3, PC 52 cho biết: “Sau một thời gian truy tìm Thắng, xác định đối tượng đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 8/6/2012, Công an huyện Thanh Liêm đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Quyết Thắng. Sau đó hồ sơ của đối tượng được chuyển lên PC 52 để lập phương án truy bắt”.

Được biết, Thắng là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em. Gia cảnh gia đình hắn cũng chẳng mấy khá giả. Bố làm nghề giết mổ lợn. Đối nghịch với anh và em mình, Thắng bỏ học từ khá sớm và thể hiện bản tính côn đồ khi vẫn còn nhỏ tuổi.

Cũng chính vì nguyên do đó mà y liên tục vào tù, ra khám, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Sống ở tù nhiều năm, va chạm với nhiều đại ca giang hồ số má nên chẳng mất nhiều thời gian, Thắng tạo được cho mình chút tiếng tăm. Biệt danh “Bé Thành” cũng gắn với Thắng từ thời gian hắn ở trong trại giam.

Cũng theo Thiếu tá Thủy, Thắng là một đối tượng cộm cán ở khu vực huyện Vụ Bản cũng như huyện Thanh Liêm. Đặc biệt cơ quan điều tra đã xác minh được địa bàn hoạt động của đối tượng Thắng.

Theo đó, do hai huyện Vụ Bản và Thanh Liêm tiếp giáp nhau, do nắm bắt được nhu cầu vay vốn của bà con nông dân cũng như cần tiền chơi lô đề của những kẻ mê đỏ đen, Thắng đứng lên làm nghề cho vay nợ lãi.

Biết Thắng thường cho vay với giá “cắt cổ” nhưng khi đã “lỡ” dính vào nợ nần họ đành phải “tự nguyện” tìm đến với hắn. Thế nhưng, khi số tiền lãi gấp nhiều với số tiền gốc mà không trả được, họ chắc chắn sẽ phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết cũng như những màn “khủng bố tinh thần” có một không hai từ Thắng và đàn em.

Quá trình tìm hiểu thông tin về đối tượng Thắng, một số người từng là nạn nhân cảm nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết tin hắn bị bắt vào tháng 5/2015.

Anh Trần Trung Ch., ở huyện Vụ Bản cho biết: “Do cần gấp tiền để làm ăn, tôi đánh liều đến vay của Thắng. Lãi mẹ, đẻ lãi con nên chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền Thắng cho tôi vay đã tăng lên gấp đôi. Mấy lần Thắng tìm đến nhà đòi siết nợ cũng như hăm dọa đủ điều. Chẳng còn cách nào, tôi đành phải bán hết gia sản, vay nợ thêm người thân để trả cho hắn. Nghĩ đến chuyện năm xưa, tôi “dựng cả tóc gáy””…

Bắt sống đối tượng gian manh liều lĩnh

Tiếp tục thông tin cho PV, Thiếu tá Thủy cho hay, sau khi gây án, biết đang bị Công an truy bắt, Thắng đã lẩn trốn ở hàng loạt các tỉnh thành từ Nam, ra Bắc.

Vốn có mối quan hệ xã hội rộng rãi, dưới trướng có nhiều đàn em, nên đi đâu hắn cũng được đám “ong ve” nuôi dưỡng rất chu đáo. Hễ thấy động, lập tức Thắng “chuồn êm”, xóa sạch dấu vết.

Thắng cũng có sự khác biệt với những tên tội phạm trốn nã khác là trong suốt thời gian trốn nã, hắn không hề liên lạc với gia đình. Mọi thông tin về người thân của hắn đều được đàn em thông báo đầy đủ, mỗi khi cần.

Chính vì thế, phương pháp vận động gia đình kêu gọi Thắng ra đầu thú cũng vướng phải nhiều trở ngại, cũng như gây khó khăn cho việc xác định nơi lẩn trốn của hắn.

Thiếu tá Trần Trọng Thủy cho biết thêm: “Trong 3 năm trốn nã, hễ thấy thông tin Thắng có mặt ở đâu, lập tức các trinh sát PC52 lập tức lên đường. Thắng vốn là một đối tượng ma mãnh nên nhiều lần chúng tôi đã “vồ hụt” hắn.

Nhưng không vì thế mà các trinh sát nản chí bởi trong thâm tâm của anh em lúc đó luôn tâm niệm một điều: “Nếu còn để Thắng sống ngoài vòng pháp luật ngày nào là có lỗi với nhân dân”. Cũng vì quyết tâm ấy, có những lúc PC52 đã phải huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt Thắng”.

Trong những cuộc đi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, Thiếu tá Thủy không thể quên chuyến anh và đồng đội mình vây bắt Thắng tại một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, qua nguồn tin cho thấy Thắng đang lẩn trốn tại nhà người yêu. Ngay lập tức một tổ trinh sát tinh nhuệ của PC52 lập tức lên đường.

“Do nhà của cô gái đó ở sâu trên trong rừng nên đường đi rất khó khăn. Anh em phải cố gắng lắm mới vượt qua được những con đường trơn trợt, hay những cánh rừng đầy vắt để tìm đến địa chỉ mà nguồn tin báo ra. Thế nhưng, khi vừa phân công đội hình vào vị trí chiến đấu thì cũng là lúc chúng tôi nhận được tin báo: Thắng đã cao chạy xa bay” - Thiếu tá Thủy cho biết thêm.

Kế hoạch lần theo dấu vết của tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Quyết Thắng tiếp tục được các cán bộ PC 52 được vạch ra tỉ mỉ và cặn kẽ. Những mối quan hệ xã hội, người thân của y tiếp tục được sàng lọc kĩ càng với hy vọng sớm tìm ra nơi lẩn trốn Thắng.

Một ngày đầu tháng 5/2015, PC52 nhận được tin báo: “Có một nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ rất giống Bé Thành xuất hiện tại khu phố Bến Thóc, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định”.

Từ tin báo này, Thiếu tá Thủy cùng các đồng đội lập xuống TP.Nam Định xác minh thông tin trên. Chỉ sau một thời gian ngắn, các anh đã xác định được nam thanh niên trên chính là Nguyễn Quyết Thắng – kẻ mà các anh đang cần truy bắt. Ngay lập tức phương án bắt giữ đối tượng này được triển khai.

Tối 6/5/2015, xác định đây là thời điểm đã chín muồi, lệnh đánh án được truyền đạt, hàng chục chiến sĩ của PC 52 Công an tỉnh Hà Nam kết hợp với Công an TP.Nam Định đồng loạt tiến vào ngôi nhà mà Nguyễn Quyết Thắng đang trú ngụ.

Nhìn thấy lực lượng cảnh sát, mặt Thắng biến sắc, lắp bắp không nói nên lời. Biết mình sẽ không thể chạy thoát, Thắng ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8, kết thúc gần 3 năm trốn chạy trước sự truy lùng gắt gao của các chiến sĩ PC52.

Được biết sau khi bị bắt, Thắng có khai, gây án xong, được giúp đỡ của anh em, hắn chuồn một mạch và lang thang qua rất nhiều các tỉnh thành.

Để không bị phát hiện, Thắng cải trang và đi theo những đối tượng chuyên hành nghề “cờ gian, bạc lận” tại các lễ hội ở nhiều địa phương khác nhau. Hễ nhìn thấy bóng dáng công an, Thắng lại lẩn, hết động hắn lại tiếp tục hành nghề. Cũng vì lẽ đó mà hắn luôn dư dả tiền bạc trong suốt quá trình lẩn trốn.
 
Cướp tiệm vàng trên đường trốn truy nã

Thiếu tá Trần Thanh Thủy cũng thông tin với chúng tôi: “Ban đầu Thắng chỉ khai nhận vụ cố ý gây thương tích với anh Nguyễn Văn Kh. vào năm 2012. Tuy nhiên một thời gian sau chúng tôi mới nhận được quyết định truy nã của Công an quận Đống Đa. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì trong quá trình chạy trốn, Thắng và đồng bọn đã gây ra một vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn quận Đống Đa. Sau khi bị truy tìm, Thắng cũng “lặn không sủi tăm””.

>> Bi kịch của 23 người muốn "đổi đời" và lòng tham của lão nông 
>> Tội phạm ở Sài Gòn tụ tập tại các chung cư cao cấp

Theo Nguyễn Hường - Nguyễn Bắc (Nguoiduatin.vn)