Pháp luật

Đại ca giang hồ mê phim kiếm hiệp, sẵn sàng dùng súng để thị uy

Với bản thành tích nhiều lần “vào tù ra khám”, nên khi Hồng quay trở về thành phố Cao Lãnh đã khiến nhiều tay anh chị phải kiêng dè. Y tự đặt cho mình hỗn danh là Hồng Thiên Bang.

Với bản thành tích nhiều lần “vào tù ra khám”, nên khi Hồng quay trở về thành phố Cao Lãnh đã khiến nhiều tay anh chị phải kiêng dè. Y tự đặt cho mình hỗn danh là Hồng Thiên Bang.

Liên minh ma quỷ

Vào khoảng giữa năm 2015, trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện một đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, táo tợn, liều lĩnh.

Đây thực chất là 2 nhóm đối tượng có nhân thân xấu, có nhiều tiền án tiền sự và không nghề nghiệp ổn định, trong hoạt động thì thường xuyên thay đổi địa chỉ và nơi ở trọ.

Bọn chúng câu móc với các đối tượng ở TP HCM để lấy "hàng" và lợi dụng khách sạn để bán cho các con nghiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Dương Văn Hồng (SN 1988, ngụ ấp 3, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh) và Trương Kim Hoàng (47 tuổi, ngụ TP HCM) cầm đầu 2 nhóm đối tượng trong đường dây ma túy nên đã xác lập chuyên án 1215Đ để đấu tranh, triệt phá.

Trong hồ sơ, Dương Văn Hồng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thường xuyên mang theo súng ngắn trong người. Trương Kim Hoàng là quản lý một khách sạn lớn trên địa bàn.

Hai "ông trùm" không trực tiếp bán cho các đối tượng nghiện mà thông qua các chân rết để phân phối ma túy.

Để phá được đường dây ma túy này ban chuyên án đã phải sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ. Mọi di biến động của các đối tượng chính đều được giám sát một cách chặt chẽ.

Để bắt các đối tượng, ban chuyên án đã đề ra kế hoạch hết sức tỉ mỉ và chi tiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án và bắt đúng các đối tượng chính trong chuyên án và thu được tang vật có liên quan.

Sau nhiều ngày mật phục, củng cố hồ sơ, thấy thời cơ phá án đã chín muồi, vào 18h ngày 27/12/2015, khi phát hiện đối tượng Hồng không mang theo súng và xuất hiện tại phường 4, thành phố Cao Lãnh, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bắt giữ.

Sau khi Hồng bị bắt, Trần Thị Tuyết Nhung (vợ hờ của "ông trùm") đã mang 2 khẩu súng của Hồng cất giấu và định tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Cùng lúc này, 2 đối tượng đàn em của Dương Văn Hồng là Võ Văn Trường và Phan Văn Sang cũng bị lực lượng công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 01 bịt ma túy đá, 02 khẩu súng quân dụng.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 04/01/2015, Ban chuyên án quyết định triệt xóa nhóm đối tượng thứ hai do Trương Kim Hoàng cầm đầu. Khám xét tại nơi là việc của Hoàng, lực lượng công an thu giữ nhiều gói ma túy và các tang vật có liên quan.

Kết thúc chuyên án, toàn bộ 9 đối tượng của 2 nhóm mua bán trái phép chất ma túy đã bị bắt giữ. Thu giữ hơn 20 gram ma túy đá, 2 khẩu súng quân dụng, hơn 30 triệu đồng.

Đại ca giang hồ mê phim kiếm hiệp

Dương Văn Hồng vốn là đối tượng không xa lạ gì với cơ quan công an. Năm 18 tuổi, Hồng bị TAND huyện Cao Lãnh tuyên phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Mãn hạn tù, Hồng lên TP HCM làm ăn, năm 2010 bị TAND quận Tân Phú tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về hành vi Cướp giật tài sản.

Với bản thành tích nhiều lần “vào tù ra khám”, nên khi Hồng quay trở về thành phố Cao Lãnh đã khiến nhiều tay anh chị phải kiêng dè.

Hồng quy tụ dưới trướng toàn dân nghiệp ngập như: Phan Văn Sang (28 tuổi) - đàn em đắc lực của Hồng từng có tiền sự về hành vi tàng trữ ma túy, Võ Văn Trường (38 tuổi), cả hai cùng ngụ tại thành phố Cao Lãnh.

Hồng thích được gọi là “đại ca”. Để chứng minh đẳng cấp đàn anh, Hồng xăm kín người với những hình thù quái dị do hắn nghĩ ra. Vì mê phim kiếm hiệp nên Dương Văn Hồng tự đặt cho mình “hỗn danh” Hồng Thiên Bang.

Mỗi lần ra đường hoặc giao dịch, Hồng luôn mang theo 2 khẩu súng trong người để dằn mặt con nghiện, đây là 2 khẩu súng mà khi bị bắt Hồng khai được một "đàn em" ở TP HCM tặng để trả ơn.

Các đối tượng trong chuyên án, Dương Văn Hồng đứng ngoài cùng bên phải. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Hồng có mối quan hệ bồ bịch với nhiều cô gái nhưng "ông trùm" sống chung như vợ chồng với Trần Thị Tuyết Nhung (25 tuổi, ngụ huyện Tam Nông).

Nhung cũng là dân nghiện, vừa sống bằng nghề tiếp viên quán karaoke vừa thay mặt Hồng giao “hàng đá” cho các chân rết.

Việc chặt đứt đường dây ma túy do 2 đối tượng Hồng và Hoàng cầm đầu là một chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi triệt phá băng nhóm này thì tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Cao Lãnh lắng dịu hẳn, hiện chỉ còn những đối tượng buôn bán ma túy nhỏ lẻ.

Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)