-
615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba trong Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba"
-
CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, vừa bắt đầu đã có tài xế vi phạm "kịch khung"
-
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước
-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
Pháp luật
20/09/2024 15:39'Đại ca' nổ súng giết người, điều trị tâm thần rồi trốn trại và cái kết
Ngày 19/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Nam (SN 1982, ở Hải Phòng) mức án 10 năm tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.
Đào Xuân Nam còn được biết đến với cái tên Nam “con”, là đối tượng lang thang ở Hà Nội. Chỉ trong 3 ngày, Nam đã liên tiếp gây ra hai vụ án là vụ giết người ở phố Phùng Hưng và cố ý gây thương tích trên phố Cửa Đông.
Theo cáo buộc, năm 2002, bà Phạm Thúy N. (SN 1952, ở quận Ba Đình) quen biết và có quan hệ làm ăn với ông Trần Quang K. (SN 1966, ở Hoàn Kiếm) khi cả hai đang kinh doanh tại khu vực chợ Vòm Moscow (Nga).
Thời điểm năm 2006, bà N. cho rằng ông K. còn nợ mình 180.000 USD nên nhiều lần đòi tiền nhưng ông K. không đồng ý trả vì cho rằng đã thanh toán hết số tiền này.
Đến năm 2007, ông K. về Việt Nam kinh doanh, hơn một năm sau, bà N. cùng từ Nga về Việt Nam. Khi đó, bà N. gặp và kể cho Ngô Văn Long (tức Long “vàng”) về việc ông K. vay nợ tiền nhưng không trả.
Do có quan hệ từ trước với ông K. nên Long đã chủ động liên hệ, hẹn ông này đến quán cà phê để nói chuyện cùng bà N. về khoản nợ. Long đưa cho ông K. giấy ghi nợ và nói: “Việc này tao không giải quyết không được, mày tự lo trả chị tao đi, không thì không xong đâu”.
Biết Long là dân “xã hội”, nên ông K. hoảng sợ xin Long cho về xem lại sổ sách rồi trả tiền sau. Về phía bà N., sau khi ông K. ra về, bà nói với Long rằng: “Bây giờ chị không ở đây thường xuyên, có gì em giúp chị, nếu đòi được tiền, chị chỉ lấy một nửa”.

Vài ngày sau, Long và bà N. hẹn vợ chồng ông K. ở một quán cà phê trên phố Tông Đản. Thời điểm đó, Đào Xuân Nam là “đàn em” của Long nên đã hộ tống Long đến quán cà phê.
Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn do ông K. không trả tiền. Bà N. và Long ra về, để lại nhiều lời đe dọa. Đến đầu tháng 3/2009, Nam “con” đến nhà Long chơi và được đàn anh cho biết, ông K. chưa chịu trả.
Lúc này Nam nói với Long: “Hay là chú để cháu đi đòi tiền, kiếm tí” và Long đồng ý, dặn rằng: “Nó mà không trả thì đấm cho nó mấy cái vào mõm, rồi phang cho nó một trận”.
Sau đó Nam rủ thêm 3 người khác, trong đó có Phan Văn Thường và Đào Xuân Văn cùng đi đòi nợ. Chiều ngày 12/3/2009, cả 4 người mang theo dao đến nhà ông K. Cả nhóm ngồi chờ bên ngoài nhà ông K, khi thấy ông này đi ô tô một mình về, Nam hô “thằng K. đấy”.
Ngay sau đó, cả nhóm lên xe máy, đi ra trước cửa nhà ông K. ở phố Cửa Đông. Phan Văn Thường cầm dao xông vào chém một nhát vài vai ông K. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị vấp ngã ở vỉa hè. Lúc này, Thường tiếp tục chém nhát thứ hai trúng chân ông K. Cùng lúc, Đào Xuân Văn cầm dao chém liên tiếp vào người ông K., khiến ông này bị thương tích, tổn hại 47% sức khỏe.
Gây án xong, Nam “con” cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường.
Gây án giết người
Ngày hôm sau, Nam bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch dùng dao phóng lợn đâm thấu ngực và bị thương tích nặng tại khu vực phố Nguyễn Văn Cừ.
Nam nghi ngờ nhóm của người có tên Hoàng Lại Nam (tức Nam “Ngọ”, SN 1978) gây ra thương tích cho mình nên nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 23h ngày 14/4/2019, Nam cùng 3 người khác đến quán một quán bar trên phố Phùng Hưng để tìm Hoàng Lại Nam.
Khi thấy Hoàng Lại Nam từ quán bar đi ra, Nam “con” cầm súng đến trước mặt Hoàng Lại Nam, chĩa nòng súng về phía đối phương bắn 1 phát đạn xuyên qua ngực trái của nạn nhân.
Bị trúng đạn, nạn nhân ôm ngực, quay người bỏ chạy thì bị ngã xuống đường. Một người đi cùng Nam “con” cầm dao xông vào chém trúng cẳng tay và mạn sườn Hoàng Lại Nam. Trong khi đó, Nam “con” bắn chỉ thiên 3 phát trước khi bỏ đi.
Ngày 1/7/2017, Đào Xuân Nam ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Về phía nạn nhân, do được cấp cứu kịp thời nên không tử vong, bị tổn hại 41% sức khỏe.
Quá trình điều tra, bị cáo Nam có biểu hiện mắc bệnh tâm thần nên CQĐT quyết định trưng cầu giám định. Nam được đưa đi điều trị tâm thần sau đó.
Quá trình điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I, tháng 4/2022, Đào Xuân Nam bỏ trốn khỏi bệnh viện. Đến 4/2024, anh ta được gia đình tìm và đưa trở lại bệnh viện.
Tháng 5/2024, bị cáo được xác định đã khỏi bệnh, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Báo Malaysia cho rằng đội nhà “cay đắng” khi cùng bảng với U22 Việt Nam ở SEA Games (26 phút trước)
- Cảnh báo mã độc đánh cắp tài khoản ngân hàng: Tiền có thể 'bốc hơi' sau vài giây (38 phút trước)
- Lời tiên tri về Shark Bình (52 phút trước)
- Doanh nghiệp liên quan sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đã đồng loạt giải thể trong vài tháng (1 giờ trước)
- Bác sĩ Harvard: Nước lọc tốt nhưng biết thêm thứ này thì lợi ích tăng gấp bội! (1 giờ trước)
- Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Chủ nhân "cầu cứu" luật sư, chuẩn bị khởi kiện (1 giờ trước)
- Cụ ông 80 tuổi "bay màu" hơn 23 tỷ tiền hưu, con trai mở sổ tiết kiệm liền chết lặng: "Bố ơi, sao lại thế này?" (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc mơ đội nhà cùng Việt Nam, Nhật Bản… lập liên đoàn riêng để tăng cơ hội dự World Cup (1 giờ trước)
- Gấp rút hoãn concert toàn Anh Trai - Anh Tài (1 giờ trước)
- Loại ung thư nhiều người mắc thứ 7 thế giới: Người Việt dưới 40 tuổi mắc tăng gấp đôi trong 10 năm qua (2 giờ trước)