-
Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ -
4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà -
Ca sĩ Vũ Hà nhập viện khẩn cấp trong đêm -
32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng -
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ -
"Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực
Pháp luật
10/09/2015 17:34"Đại ca râu dài" cầm đầu băng giang hồ xăm trổ miền Tây
Sống ở địa bàn giáp ranh Cần Thơ với An Giang, Thạch tập hợp đàn em là những thanh niên bất hảo để hoạt động phi pháp. Trên người mỗi tên đều có hình xăm để thể hiện "số má".
Xăm hình lên người để có số má
![]() |
| Võ Ngọc Thạch với hình xăm trổ đầy người. Ảnh: CTV. |
Ngoài việc bắt buộc xăm hình lên người mỗi khi có "thành tích", Thạch đặt tên riêng cho những đàn em chuyên đòi nợ thuê của mình bắt đầu bằng chữ A. Đây là cách để Thạch cho giới giang hồ phân biệt nhóm của mình với các nhóm khác. Đặc biệt, với những tên riêng như vậy, nhà chức trách cũng gặp khó khăn trong việc lần ra nhân thân của từng người.
Theo nhà chức trách, nhóm của "đại ca râu dài" từng cho vay nặng lãi, bảo kê trường gà. Sau đó, Thạch chuyển địa bàn sang vùng giáp rang ở An Giang rồi mở rộng quy mô làm ăn phi pháp.
Từ khi hoạt động phi pháp, nhà của Thạch ở phường Trung Kiên (Thốt Nốt, Cần Thơ) thường có những thanh niên xăm trổ ra vào.
Mỗi lần gặp "đại ca", đàn em của Thạch luôn sẵn sàng thực hiện nhiều việc theo chỉ đạo của tên cầm đầu. Ngoài cho vay lãi suất cao, Thạch với đàn em còn đòi nợ thuê. Đa số các vụ đòi nợ của nhóm này đều thành công vì người vay luôn sợ khi nhìn thấy hình xăm với nét mặt đầy sát khí của A Lủi, A Sáng…
Để có tiền nuôi đàn em, Thạch với đồng bọn tìm đến TP Long Xuyên và các huyện lân cận để cho những tên chuyên trộm cắp hoặc bán ma túy vay tiền. Khi nhận tiền của "đại ca râu dài", người vay phải trả lãi có khi lên đến 40%/tháng. Nếu trả nợ không đúng hẹn, đàn em của Thạch liền đến dọa nạt, đánh đập hoặc bắt giữ trái pháp luật nhằm gây áp lực đối với người nhà của nạn nhân.
Hơn 3 năm trước, Thạch cho anh Nguyễn ở xã Hòa Bình (ngụ Chợ Mới, An Giang) vay 30 triệu đồng với lãi suất trên 13%/tháng. Không chịu nổi lãi suất cao, anh Nguyễn mất khả năng chi trả thì bị Thạch cho đàn em dùng hung khí khống chế, bắt giữ và buộc phải trả 50 triệu đồng.
Để yên thân, anh Nguyễn gọi cho họ hàng mang xe gắn máy biển số 67M1 đến cấn nợ cho Thạch. Sau khi anh Nguyễn được thả về, anh này bức xúc kể cho bạn bè nghe và tìm người thách đánh nhau với nhóm giang hồ xăm trổ để "rửa nhục".
Đêm giết người và kế hoạch "thế thân"
Đêm 3/6/2012, Thạch cùng A Sáng và 6 đồng bọn lấy nhiều dao tự chế cho vào túi vợt tennis. Nhóm này còn mang theo 2 lít xăng đựng trong 6 vỏ chai bia để làm "bom" khi nhận lời thách đấu với anh Nguyễn tại cầu Cái Sắn Lớn.
|
|
| A Sáng (trái) và đàn em "thế thân" Phạm Việt Triều. Ảnh: CTV. |
Nghe gã cầm đầu nhóm hô to "nó kìa", những tên đàn em cùng Thạch lao ra quốc lộ 91 để đuổi theo xe anh Tạo. Đến trước cổng trường Tiểu học Trần Phú ở phường Mỹ Thạnh (TP Long Xuyên), hai tên trong nhóm của Thạch đuổi kịp đối phương và vượt xe lên trước để ép, đạp ngã xe anh Tạo.
Hai nạn nhân vội đứng dậy chạy vào hẻm gần chợ Cái Sắn. Ba thanh niên xăm trổ đuổi theo và Tô Minh Vũ (A Điên) đã dùng dao tự chế đâm hai nhát vào lưng và ngực trái của anh Tạo khiến nạn nhân thiệt mạng.
Sau khi gây án, Vũ quay về cầu Cái Sắn Lớn ném hung khí xuống sông và báo cho đồng bọn biết chuyện giết anh Tạo. Lúc này, Thạch với đàn em bàn kế hoạch đối phó công an. Sau đó, Phạm Việt Triều (23 tuổi) được "đại ca râu dài" chọn làm người "thế thân" và hướng dẫn cách khai khi ra đầu thú.
Với dáng thư sinh, sáng 6/6/2012, Triều đến Công an tỉnh An Giang xin gặp trực ban. Tên này sau đó nhận mình là người gây ra cái chết cho anh Tạo gần chân cầu Cái Sắn Lớn vào rạng sáng hai ngày trước đó.
Triều khai, khi cùng vài người bạn đi về khuya, anh ta phát hiện hai thanh niên chạy ngược chiều nẹt pô thấy ghét nên tìm cách gây sự. Trong lúc cãi nhau, Triều lỡ tay đâm chết nạn nhân.
Đối chiếu lời khai của Triều với kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, nhà chức trách thấy nhiều mâu thuẫn. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Triều cũng là tay "anh chị" ở Cần Thơ. Từ đây, cơ quan điều tra bắt đầu bóc gỡ dần những mâu thuẫn và truy ra cả băng giang hồ do Thạch cầm đầu.
Hai năm trước, TAND tỉnh An Giang tuyên Thạch 21 năm tù vì tội Giết người, Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật. Cùng phạm 3 tội này, Vũ lĩnh 19 năm tù, Dư Minh Nhựt (A Lủi) 12 năm tù, A Sáng 17 năm 6 tháng tù và Trần Trường Nhân 12 năm tù.
Ngoài ra, các đàn em còn lại của Thạch là Đinh Văn Đông, Phạm Việt Triều, Nguyễn Tuấn Anh và Lê Nhựt Thanh, mỗi người lĩnh từ 7 đến 12 năm tù vì tội Giết người.
Theo Việt Tường - Quốc Trung (Zing.vn)
- Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ (09:19)
- Ngày con xin ra riêng cách nhà 30 km, mẹ chồng buồn tủi nghĩ bị xa lánh, một biến cố sau đó khiến bà thay đổi hoàn toàn (09:15)
- 4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà (34 phút trước)
- Mâu thuẫn lúc nửa đêm, nam thanh niên hành hung khiến bạn gái tử vong rồi ra đầu thú (45 phút trước)
- Ca sĩ Vũ Hà nhập viện khẩn cấp trong đêm (49 phút trước)
- Tiên tri về người ngoài hành tinh của Baba Vanga gây sốt trở lại (56 phút trước)
- Chàng trai Việt nhận giải thưởng danh giá tại Mỹ, sở hữu số công trình AI xấp xỉ tuổi đời (1 giờ trước)
- 32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng (1 giờ trước)
- MLS lên tiếng vụ Messi xông vào phòng trọng tài (1 giờ trước)
- Bắt giữ thiếu niên vận chuyển pháo tự chế, tông thẳng xe vào CSGT để thoát thân (1 giờ trước)

