Pháp luật

Đắk Nông: Say rượu, anh trai cầm cuốc đánh chết em

Thấy anh trai say xỉn, Điêu Văn Thắng khuyên anh về nhà ngủ thì bất ngờ bị người anh 'nổi đóa' dùng cuốc bổ thẳng vào đầu người em khiến nạn nhân chết sau đó.

Thấy anh trai say xỉn, Điêu Văn Thắng khuyên anh về nhà ngủ thì bất ngờ bị người anh 'nổi đóa' dùng cuốc bổ thẳng vào đầu người em khiến nạn nhân chết sau đó.


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 8/3, Điêu Văn Kiệm cùng với em rể là Lò Văn Thắng và em ruột là Điêu Văn Thắng (31 tuổi, trú cùng buôn) và một số người bạn vừa nhậu vừa hát karaoke tại nhà anh Lò Văn Thắng.

Đến khoảng 15h cùng ngày, cả nhóm không nhậu và hát karaoke nữa mà lên bàn ngồi uống nước, nói chuyện. Kiệm đi bộ về nhà của Điêu Văn Thắng. Thấy Kiệm vừa đi vừa la hét và nói lảm nhảm, Điêu Văn Thắng ngồi trong nhà nói vọng ra “về ngủ đi”, đồng thời Thắng bước ra ngõ để đưa Kiệm về nhà.
 
Nghe Điêu Văn Thắng nói như vậy, Kiệm liền chạy lại khu vực sàn nhà của anh Lò Văn Thắng lấy cây cuốc bổ một nhát vào đầu Thắng.

Ảnh minh họa

Không dừng lại ở đó, Kiệm tiếp tục quay ngược lưỡi cuốc lại và đập liên tiếp ba phát vào khu vực vùng sau đầu của anh Điêu Văn Thắng. Anh Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong ngay sau đó.

Thấy chồng bị Kiệm đánh gục, chị Nguyễn Thị Thương (vợ của anh Điêu Văn Thắng) chạy đến can ngăn đồng thời la lên để mọi người ra cứu anh Điêu Văn Thắng.

Nghe tiếng la hét của chị Thương, vợ chồng anh Lò Văn Thắng chạy ra can ngăn. Anh Điêu Văn Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay sau đó, Kiệm đã bị Công an huyện Krông Nô bắt giữ, bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, một vụ việc tương tự xảy ra tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Vào khoảng 12h45 ngày 2/3/2015, Nguyễn Văn Đoàn (45 tuổi, trú tại thôn Ấp Giữa xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) sang nhà em trai là Nguyễn Văn Việt (40 tuổi, trú cùng thôn) chơi thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì Đoàn bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào mạn sườn anh Việt. Bị đâm bất ngờ, anh Việt bỏ chạy và hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, một số người dân sống gần đấy chạy sang thì thấy anh Việt nằm bất động trước cửa nhà.

Thấy vậy người dân cùng gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

>> Anh giết em ruột vì... tranh giành đất đai
 

Theo Nha Trang (Ngaynay.vn)