Pháp luật

Đâm chết bạn vì nghi gian lận khi chơi bida

Cho rằng ông Nguyễn Thanh Phong gian lận khi chơi bida, Đặng Thanh Dũng đã cầm dao quay lại quán tìm ông Phong để "nói chuyện" và đâm chết ông.

Cho rằng ông Nguyễn Thanh Phong gian lận khi chơi bida, Đặng Thanh Dũng đã cầm dao quay lại quán tìm ông Phong để "nói chuyện" và đâm chết ông.

Kết quả hình ảnh cho chơi bida
 

Theo điều tra bước đầu, sáng 6-8, sau khi nhậu cùng nhóm bạn, Dũng rủ ông Nguyễn Thanh Phong (43 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) đến quán bida của ông Nguyễn Văn Lễ (45 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) chơi.

Trong lúc chơi, Dũng và ông Phong có mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, Dũng bỏ ra về nhưng sau đó lại cầm dao quay trở lại quán bida tìm ông Phong để "nói chuyện".

Trong lúc cãi vã, Dũng đã dùng con dao đâm khiến ông Phong bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục. Dũng cũng đưa ông Phong đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Dũng khai không có mâu thuẫn, xích mích gì với ông Phong trước đó. Cả hai đều làm thợ hồ và chơi thân với nhau. Việc cãi nhau là do Dũng nghi ngờ Phong ăn gian trong lúc đánh bida.

Theo Hoài Thương (Tuổi Trẻ)