-
Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ -
Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững -
Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 -
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ
Pháp luật
12/11/2020 20:56Đâm chị vợ trọng thương vì không biết vợ ở đâu
Ngày 12/11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) 18 năm tù về tội Giết người.
Xét thấy, hành vi của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm tới sức khỏe và tính mạng của người khác. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên sau khi xem xét HĐXX quyết định đưa ra án phạt nêu trên.
Theo cáo trạng truy tố, Tuấn và chị Lê Thị Kim Hoa (tên gọi khác là Lan) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2015. Tuy nhiên, đầu năm 2019, cả hai xảy ra mâu thuẫn không thể dung hòa nên chị Hoa đã bỏ đi và không liên lạc với Tuấn.
Tháng 2/2019, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị Hoa bỏ nhà đi và không liên lạc với Tuấn. Ngày 19/5/2019, sau khi uống rượu với bạn, Tuấn về nhà lấy 2 con dao đến nhà chị Lê Thị Mỹ Lệ (chị ruột của chị Hoa) tại ấp An Bình cùng xã để hỏi thông tin và chỗ ở của chị Hoa.
Tới nơi, Tuấn hỏi thông tin về vợ mình nhưng chị Lệ không trả lời. Cho rằng chị Lệ cố tình giấu nên Tuấn cầm dao xông tới đâm liên tiếp vào người này.
Nghe tiếng la hét, anh Nguyễn Văn Sáu (chồng chị Lệ) chạy ra đỡ vợ. Thấy vậy, Tuấn tiếp tục cầm dao lao vào đâm anh Sáu.
Chỉ đến khi người dân sống xung quanh nghe tiếng ồn ào, chạy qua, Tuấn mới bị khống chế giao cho công an.
Hậu quả, chị Lệ bị thương tích 81% nguy hiểm đến tính mạng, chồng chị bị thương tích 5%.
Được biết, ban đầu Tuấn chỉ bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, bị tuyên phạt Tuấn 9 năm tù về tội danh này ở phiên tòa sơ thẩm lần 1.
Không đồng tình, chị Lệ đã làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng án, xem xét lại tội danh đối với Tuấn.
Ở phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm, vì hành vi phạm tội của bị cáo có dấu hiệu của tội khác nặng hơn, cần được điều tra, làm rõ.
Sau khi điều tra lại, ngày 20/4/2019, CQCSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định này thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội “Giết người”.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội chính thức cho phép xe bán tải lưu thông 24/24 giờ (30/04/26 22:58)
- Ukraine đề xuất ngừng bắn dài hạn với Nga, hướng tới hòa bình bền vững (30/04/26 22:19)
- Chính thức gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 6 (30/04/26 21:59)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (30/04/26 21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (30/04/26 21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (30/04/26 20:45)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (30/04/26 20:17)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (30/04/26 19:31)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (30/04/26 19:10)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (30/04/26 18:24)