-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
15/05/2015 17:49Dàn cảnh quan hệ bầy đàn, giết chủ tiệm vàng đồng tính
Phạm Ngọc Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Long (SN 1992, cùng ngụ huyện K’Rông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.
Những ngày cùng nhau cải tạo trong trại, hai phạm nhân kết thân. Sau khi ra tù, chúng thường xuyên tụ họp bàn tính “hợp tác làm ăn”. Thấy Long quyết định rời Tây Nguyên xuống Đồng Nai kiếm kế sinh nhai, Ngọc Anh cũng sốt ruột đi theo.
|
|
| 3 sát nhân tại phiên phúc thẩm |
Thấy Long cao ráo đẹp trai, ăn nói lại có duyên nên anh Hải đem lòng “yêu”. Bản tính siêng ăn nhác làm, Long đồng thuận quan hệ tình dục đồng tính nhiều lần với anh Hải để có tiền tiêu xài.
Trong những lần được anh Hải đưa về nhà “vui vẻ”, Long đã gắng quan sát mọi đường đi nước bước sinh hoạt trong căn nhà chứa nhiều tiền bạc này. Sau một thời để ý, Long thấy vào buổi tối chỉ có một mình anh Hải ở lại tiệm vàng để trông coi nên nảy sinh ý định giết chủ nhà, lấy tiền tiêu xài.
Sau khi bàn bạc với Ngọc Anh, chúng bắt đầu kế hoạch bằng một chầu nhậu để lấy “độ liều”.
Khoảng 21h ngày 26/8/2013, Nguyễn Văn Tốt (SN 1992, quê Ninh Bình, bạn bè quen biết) đến dãy trọ chơi thì thấy hai người bạn đi nhậu về. Sẵn có hơi men trong người, Long hỏi Tốt “có muốn giết người lấy tiền tiêu xài không?”. Tốt gật đầu đồng ý, chạy vào nhà trọ lấy một con dao.
Long nói một con thì không đủ, điện thoại cho một người bạn cùng quê ở trọ cách đó khoảng 1km hỏi mượn con dao thì được người đó đồng ý (không biết Long mượn dao giết người). Long sai Tốt chạy đi lấy.
Có hung khí, Long điện thoại cho nạn nhân rủ quan hệ tình dục. Khoảng 23h30, anh Hải gọi điện đồng ý cho Long đến tiệm vàng.
Trước lúc đi, Long không quên nói: “Có người mới cùng đi theo “phục vụ” anh”. Hải gật đầu.
Long và Ngọc Anh mỗi tên thủ sẵn một con dao vào lưng. Đến nơi, chủ nhà đưa Long vào phòng để “quan hệ” trước, khoảng 5 phút sau thì lại ra kêu Ngọc Anh cùng vào phòng tiếp tục quan hệ tình dục đồng tính theo kiểu bầy đàn.
Hai tên cướp giả vờ yêu chiều đấm bóp cho “thượng đế”. Lợi dụng lúc nạn nhân nằm sấp không để ý, chúng ra hiệu cho nhau, rút dao đâm liên tiếp. Nạn nhân lĩnh tổng cộng 23 nhát dao, tắt thở tại chỗ.
“Đổi” cuộc đời lấy một chuyến ăn chơi trác táng
|
|
| Tử tù Long cười man dại tại phiên phúc thẩm |
Trên đường đi, sợ bị lộ, nên khoảng 6h sáng ngày 27/8, chúng vào bãi giữ xe tại chợ Di Linh (Lâm Đồng) để gửi lại chiếc xe rồi mua 2 chiếc điện thoại đắt tiền, bắt taxi lên Đà Lạt thuê phòng nghỉ, chúng đếm tài sản cướp được trị giá gần 3 tỉ.
Cho rằng Đà Lạt khá gần với hiện trường gây án, chúng lại bàn bạc nhau xuống Nha Trang để ăn chơi. Trên đường đi, Ngọc Anh nghĩ rồi đây hắn cũng sẽ bị bắt và phải đền tội. Hắn gọi điện rủ em gái xuống Nha Trang, đưa cho cô này gần 200 triệu đồng, nhiều USD, vàng, một điện thoại vừa mua, đi mua sắm rất nhiều quần áo đẹp, một máy tính xách tay...
Khi em gái hỏi tiền đâu mà có nhiều như vậy , Ngọc Anh nói: “Thôi, đừng có hỏi. Có là được rồi…”.
Ăn chơi chán chê ở Nha Trang, 2 sát nhân lại tính toán sẽ đi hết một vòng từ Bắc chí Nam “cho sướng đời rồi chết cũng được”. Chúng bắt taxi đi ra Đà Nẵng, Huế tiếp tục hưởng lạc.
Sau vài ngày ăn chơi mà thấy tiền vẫn còn quá nhiều, chúng hào phóng gọi điện rồi gửi tiền cho các bạn mình ở Đắk Lắk mua vé máy bay ra Hà Nội “họp mặt”.
Gọi được nhóm bạn từ Tây Nguyên ra Thủ đô khiến những người này “vô cùng nể phục tài làm ăn”, những người bạn hỏi thì hai tên cướp cười: “Tiền thiếu gì, sợ không có sức mà ăn chơi thôi”.
Hết quán bar, nhà hàng, nhóm bạn của hai tên cướp dần đuối sức, xin trở về quê. Trước lúc chia tay, hai sát nhân còn hào phóng cho mỗi người 10 triệu mua vé máy bay, gửi một số tiền vàng về quê cho gia đình.
Trong thời gian ăn chơi ở Hà Nội, Long còn gặp chị gái đang công tác ở Hà Nội, cho chị này gần 200 triệu đồng, một điện thoại, nhiều nhẫn vàng…
Do đã xác định rằng “có chết cũng phải chết một cách hoành tráng, chứ không chịu trốn chui trốn lủi để sống đời khổ cực”, chúng tiếp tục bắt taxi xuống TP. Hạ Long (Quảng Ninh) để “đập phá”, thuê khách sạn sang trọng, ăn những thứ ngon nhất, chơi những thứ thác loạn nhất.
Sau 4 ngày ăn chơi nhảy múa ở Bãi Cháy, chúng bị công an Đồng Nai bắt, kết thúc 10 ngày trác táng, số tiền cướp được cũng vừa kịp cạn.
Điệu cười man dại
Cuối năm 2014, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Long và Ngọc Anh mức án tử hình về tội giết người, chung thân về tội cướp tài sản. Riêng Ngọc Anh còn bị tuyên 4 năm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Còn bị cáo Nguyễn Văn Tốt, do không tham gia trực tiếp giết nạn nhân và cướp vàng, nhưng đã có vai trò giúp sức như mượn điện thoại, đi lấy dao. Sau khi biết hai tên đã cướp xong, Tốt còn nhắn tin xin tiền nhưng hai tên này không cho… Do đó TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tốt 12 năm về tội giết người và 8 năm về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 20 năm tù.
Sau đó cả 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, VKSND tỉnh Đồng Nai cũng có kháng nghị theo hướng tăng hình phạt với bị cáo Tốt.
Tại phiên tòa phúc thẩm vừa mới diễn ra, hai tử tù khiến HĐXX cũng như người dự khán cảm thấy choáng váng khi chúng cười nói rất ngông cuồng, đưa ánh mắt ngó ngang ngó dọc về phía các bị cáo của các vụ án khác cười sằng sặc.
Khi nhà báo ghi hình, hai tử tù còn cười rất tươi, thậm chí còn tạo dáng trước ống kính: “Anh ơi chụp cho nhiều để làm kỷ niệm anh nhé”.
Được nói lời sau cùng, hai tử tù tỏ ra vô cùng bình thản, không xin giảm án cho mình, mà dõng dạc xin giảm án cho bị cáo Tốt để bị cáo này sớm được trở về với gia đình, vì chúng cho rằng bị cáo Tốt không hề tham gia chém giết, cướp tài sản. Phiên tòa khép lại bằng việc HĐXX bác hết kháng cáo lẫn kháng nghị, tuyên y án với cả 3 bị cáo.
>> Truy tố ba hung thủ giết chủ tiệm vàng, cướp tài sản
Theo Hoàng Quý (Pháp Luật Việt Nam)
- Nguồn cơn vụ nhiều xe máy rượt đuổi 1 người đi ô tô ở TP.HCM, công an hỗ trợ bao vây cũng bất thành (18/01/26 22:38)
- Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia (18/01/26 22:15)
- Clip người phụ nữ bị lấy trộm 800 tờ vé số trong tích tắc dù đứng ngay gần, hé lộ bí mật phía sau? (18/01/26 22:00)
- Cập nhật thông tin mới nhất về không khí lạnh: Miền Bắc sắp chuyển rét đậm (18/01/26 21:43)
- Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (18/01/26 21:30)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (18/01/26 21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (18/01/26 21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (18/01/26 20:43)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (18/01/26 20:33)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (18/01/26 20:17)

