-
Người đàn ông tự xưng tiến sĩ, giảng viên đại học chửi bới, ném gạch vào quán cơm, chủ quán kể nguồn cơn -
Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính -
Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' -
Thủ đoạn rửa tiền 320 tỉ đồng của Shark Bình trong đại án lừa đảo 1.600 tỉ đồng -
Người đàn ông ở TP HCM 4 lần trúng số 84 tỷ vẫn hàng ngày ăn cơm nguội, không tậu siêu xe, biệt thự -
Phẫn nộ clip bé gái 3 tuổi bị "chồng hờ" của mẹ bạo hành tàn nhẫn tại TPHCM -
Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ -
Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay -
Canh bạc thay thủ môn thất bại, Australia dâng vé đi tiếp cho Ai Cập -
Tử vi thứ 7 ngày 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần khéo léo, Tý rủng rỉnh
Pháp luật
26/03/2018 18:36Đang trốn truy nã, 'siêu trộm' có 6 tiền án lại tiếp tục gây án
HĐXX TAND huyện Bình Chánh vừa tuyên phạt Trần Hải Luân 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, sáng sớm 8.9.2017, Luân thuê xe ôm đi từ huyện Củ Chi đến huyện Bình Chánh. Khi đi ngang Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A thuộc ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Luân xuống xe.
Luân đi vào trong sân trường, phát hiện xe Honda Vision trị giá 28,5 triệu đồng của một phụ huynh đang đưa con vào lớp không người trông coi. Mở khóa xe không được vì cây đoản bị gãy, Luân bèn đẩy xe ra hướng cổng trường được khoảng 2m thì bị phát hiện, tri hô nên bỏ xe chạy bộ.
Lúc này, lực lượng dân phòng xã Vĩnh Lộc A đang làm nhiệm vụ gần đó đuổi theo bắt giữ Luân, giao Công an xã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và chuyển đến Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý.
45 tuổi, Trần Hải Luân đã có gần 20 năm ngồi tù vì từng bốn lần bị kết án trộm cắp tài sản, một lần trốn khỏi nơi giam, một lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khi bị bắt vì trộm xe ở Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A thì Luân đang trốn truy nã trong vụ trộm cắp tài sản khác mà Công an TP.HCM đang điều tra.
Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị phạt Luân 3,5-4,5 năm tù.
HĐXX TAND huyện Bình Chánh nhận định: Tính đến lần phạm tội này, Luân chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục phạm tội nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm... Trong thời gian bị truy nã, Luân tiếp tục phạm tội và bị bắt quả tang, thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật, không cố gắng làm ăn lương thiện. Tuy nhiên, xét thấy tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, Luân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Luân 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Theo Phương Loan (Pháp Luật TPHCM)
- Người đàn ông tự xưng tiến sĩ, giảng viên đại học chửi bới, ném gạch vào quán cơm, chủ quán kể nguồn cơn (08:40)
- Bảng giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC nhẫn 9999 đồng loạt bứt tốc, cảnh báo rủi ro 'tâm lý đám đông' (08:22)
- Chính thức: Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính (08:21)
- Việt Nam chính thức trở thành nước chủ nhà của Miss Grand International 2027 (08:15)
- Người đàn ông ở TP HCM 4 lần trúng số 84 tỷ vẫn hàng ngày ăn cơm nguội, không tậu siêu xe, biệt thự (08:13)
- Argentina thoát hiểm, thắng Cape Verde bằng hai bàn hiệp phụ (08:02)
- Phẫn nộ clip bé gái 3 tuổi bị "chồng hờ" của mẹ bạo hành tàn nhẫn tại TPHCM (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh, cảnh báo mưa lớn cực đoan tại Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Nghi án doping từ thực phẩm tại World Cup 2026: Tám tuyển thủ Tunisia vô tình dương tính với chất cấm (1 giờ trước)
- Nâng cấp quy chuẩn phục vụ chuyên cơ: Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt và siết chặt tiêu chuẩn tổ bay (2 giờ trước)