Pháp luật

Đánh chết khách chê nước mía đắt

Bị chê bán ly nước mía đắt hơn các quán khác, Nguyễn Thành Trường đã rủ người đuổi đánh khiến khách hàng tử vong.

Bị chê bán ly nước mía đắt hơn các quán khác, Nguyễn Thành Trường đã rủ người đuổi đánh khiến khách hàng tử vong.
Sáng 2/8, tại phiên xét xử lưu động tại quận Thanh Khê, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù đối với nhóm thanh niên giết người vì ly nước mía.
 
Cụ thể, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Trường (32 tuổi, trú quận Thanh Khê), 11 năm tù, Ngô Hà Công Lý (22 tuổi) 11 năm tù và Phan Minh Tuấn (25 tuổi), 10 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
 
Ngoài ra, cả ba người phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường 110 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đoàn Nguyên.

 
Khoảng 20h ngày 17/8/2014, anh Nguyễn Thành Luân (20 tuổi, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
 
Quán này do Trường và Mai Thị Kim Phượng (trú tổ 98, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) làm chủ.
 
Khi tính tiền, anh Luân "chê" nước mía đắt (8.000 đồng/ly) hơn các quán khác nên cãi nhau với chủ quán.
 
Sau đó, Luân tính tiền và cùng bạn ra về thì Trường lấy xe máy đuổi theo. Người này gọi cho Tuấn (em của Phượng) đến đánh nhóm của Luân. Tuấn gọi thêm Lý đi cùng.
 
Khi đến gần cầu mới (bắc qua kênh Phú Lộc, thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) 3 người này đã dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh Luân tử vong tại chỗ.
 
Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)