-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Pháp luật
11/04/2016 16:14Đánh hội đồng, đẩy công an xuống chân đê sau va chạm giao thông
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngày 11/4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Dũng (25 tuổi) và Nguyễn Văn Tư (26 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.
Tối 21/3/2015, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Tư và các bạn đi xe máy qua đê sông Hồng đoạn từ xã Thạch Đa về xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh thì gặp ôtô do anh Nguyễn Thế Anh (Công an huyện Mê Linh) chở người thân đi cùng chiều.
Theo cáo buộc, nhóm của Dũng không tránh đường mà cố ý lạng lách trước đầu ôtô Thế Anh vượt lên trước thì xảy ra va chạm với một xe máy của bạn Dũng. Xô xát xảy ra, Tư dùng chân trái thúc vào bụng Thế Anh. Dũng cậy người đông đẩy nạn nhân ngã xuống chân đê.
Nhà chức trách xác định, nhóm Dũng còn đuổi theo, lao vào đánh Thế Anh dù anh này hô to, xưng danh là công an... Mặc nạn nhân thương tích ở mặt, nhóm này bỏ đi.
Theo kết luận giám định, nạn nhân Thế Anh bị thương tổn 36% sức khoẻ.
Tại phiên toà, Dũng thừa nhận có “đạp hai cái vào mặt anh Thế Anh rồi bỏ đi”, giờ mới biết nạn nhân bị thương nặng. Còn Tư liên tục nói đã bị "ép cung".
HĐXX tuyên phạt Dũng mức án 3 năm tù, Tư 42 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
Nhóm bạn đi cùng Dũng và Tư, người bỏ trốn, người chưa xác định được nhân thân nên nhà chức trách tách riêng hồ sơ sẽ xử lý sau.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




