-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Pháp luật
02/03/2025 10:11Dấu chấm hết cho hành trình trốn chạy qua 3 quốc gia của kẻ sát nhân tàn bạo

Người ngoại quốc đáng ngờ
Tháng 9-2024, qua công tác rà soát, nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa (cũ), Hà Nội, phát hiện đối tượng nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn là tội phạm đang lẩn trốn, thuê trọ tại một chung cư mini trên địa bàn. Đây là một chung cư kín đáo nằm sâu trong con phố nhỏ gần ga đường sắt trên cao Cát Linh.
Theo những người dân sinh sống trong chung cư này, người đàn ông ngoại quốc khá “kín tiếng”, chỉ ra ngoài vào buổi tối và luôn đeo khẩu trang kín mặt, không giao tiếp với bất kỳ ai. Những biểu hiện đó đặt một dấu hỏi lớn đối với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa. Một tổ công tác đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại (Bộ Công an) để xác minh, làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi vấn là Kim HyeonggWon (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Kim bị truy nã quốc tế theo lệnh số A-5182/ 5-2024 ngày 12-5-2024 về tội “Giết người”. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, có vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt nếu bị bắt, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phương án bắt giữ đối tượng.
Dựa trên kinh nghiệm dày dạn, các trinh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã siết chặt vòng vây, bất ngờ đột kích nơi ở trọ và đã bắt giữ thành công Kim HyeonggWon. “Tại thời điểm bị bắt giữ, căn phòng của Kim tích trữ rất nhiều đồ ăn, hoa quả và nước uống. Số lương thực thực phẩm này đủ dự trữ cho đối tượng trong nhiều ngày mà không cần phải ra ngoài” - trinh sát tham gia bắt giữ Kim HyeonggWon cho biết.

Kẻ sát nhân tàn độc
Sau khi bị áp giải về trụ sở công an, Kim HyeonggWon khai, ngày 3-5-2024 đối tượng cùng 2 nghi phạm khác (là người Hàn Quốc) đã sát hại một người đồng hương tại Pattaya (Thái Lan), sau đó giấu xác vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Gây án xong, Kim bỏ trốn sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam, di chuyển đến Đà Nẵng rồi ra Hà Nội. Trên đường di chuyển, đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ và khi đến địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội thì bị bắt giữ.
Theo một số tài liệu cơ quan công an thu thập được, Kim HyeonggWon đã sử dụng nhiều thủ đoạn như mạo danh bằng chứng minh thư của người khác để trốn truy nã, liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Pattaya là thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan, do vậy, vụ án Kim HyeonggWon cùng đồng bọn gây xôn xao dư luận Thái Lan cũng như các du khách đang du lịch tại đây. Vụ án được biết đến với tên gọi “Vụ giết người và phi tang trong thùng nhựa tại Pattaya”. Ngày 12-5-2024, Cảnh sát Thái Lan đã tìm ra thi thể của du khách Roh Eui Jong (34 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mất tích vào đêm 3-5-2024. Phối hợp với phía Thái Lan, Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Cảnh sát Vương quốc Campuchia cũng đã bắt giữ 2 trong số 3 nghi phạm của vụ giết người này.
Trước đó, vụ án giết người tại Pattaya được công khai vào ngày 7-5-2024, khi mẹ của nạn nhân báo cáo việc con trai mình mất tích. Theo lời bà, một người đàn ông không rõ danh tính đã gọi từ số điện thoại di động của Roh Eui Jong và đe dọa bà nếu không chuyển khoản 3 triệu baht (khoảng 1,1 tỷ VND), nạn nhân sẽ bị giết hại (vì đã gây thiệt hại trong một vụ việc liên quan đến ma túy). Gia đình Roh đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Thái Lan. Vợ của Roh xác nhận đã gặp chồng lần cuối vào ngày 2-5-2024 tại một câu lạc bộ ở Bangkok.
Kết quả phân tích camera xung quanh nơi này cho thấy có 3 người Hàn Quốc đã đón và đưa Roh Eui Jong lên chiếc xe ô tô thuê vào khoảng 2h sáng 3-5. Lần theo tuyến đường di chuyển, Cảnh sát Thái Lan phát hiện nhóm này đến thành phố nghỉ mát Pattaya rồi chuyển sang chiếc xe bán tải và lưu trú tại một cơ sở chuyên phục vụ khách trọ gần hồ Mabprachan.
Khoảng 21h ngày 4-5-2024, các đối tượng chất một bao đen lên thùng xe bán tải rồi lái đến gần một hồ nước trong khoảng 1 giờ, sau đó quay lại cơ sở lưu trú trên. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới đáy hồ, các thợ lặn vớt được chiếc thùng nhựa 200l chứa đầy xi măng, bên trong có một thi thể bắt đầu phân hủy với 10 ngón tay đều bị cắt. Phân tích của Cảnh sát Thái Lan cho thấy, nếu các ngón tay bị cắt trước khi nạn nhân chết thì đó là một phần của việc tra tấn, hoặc hủy hoại để tránh bị lấy dấu vân tay. Khám nghiệm tử thi, Cảnh sát Thái Lan cho biết, nạn nhân bị gãy nhiều xương, có thể do tra tấn hoặc bị đánh vì chống cự. Giám định ADN cho thấy thi thể này là Roh Eui Jong, bị sát hại khoảng 3 - 4 ngày trước. Cảnh sát Thái Lan cũng công bố tên và ảnh của 3 nghi phạm liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra…
Ngày 14-5, Lee Yong-jin (một đối tượng trong vụ án) bị Cảnh sát Vương quốc Campuchia bắt giữ tại một nhà nghỉ ở Thủ đô Phnôm Pênh sau khi có tin báo tội phạm theo lệnh truy nã quốc tế. Trong số 3 nghi phạm, 1 kẻ đã chạy trốn về Hàn Quốc và bị Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc bắt vào ngày 12-5-2024. Cả 2 nghi phạm này đã bị truy tố với các tội danh “Giết người” và “Phi tang thi thể”.
Căn cứ hành vi phạm tội liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép của Kim HyeonggWon, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng này 4 triệu đồng về hành vi “Nhập cảnh trái phép”. Trong ngày 23-9-2024, tổ công tác của Công an quận Đống Đa do Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng (khi đó là Phó Trưởng Công an quận) đã áp giải, bàn giao đối tượng truy nã Kim HyeonggWon cho Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.
Theo một số tài liệu cơ quan công an thu thập được, Kim HyeonggWon đã sử dụng nhiều thủ đoạn như mạo danh bằng chứng minh thư của người khác để trốn truy nã, liên tục thay đổi nơi ẩn náu. Pattaya là thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan, do vậy, vụ án Kim HyeonggWon cùng đồng bọn gây rúng động dư luận Thái Lan cũng như các du khách đang du lịch tại đây.
Theo Linh Nhi (An Ninh Thủ Đô)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




