Pháp luật

Đau lòng người phụ nữ bị con trai truy sát lúc nửa đêm

Người mẹ chui xuống gầm giường trốn, sau đó bỏ chạy rồi vấp ngã, bị Đươnl lao đến dùng kéo đâm và lấy khúc gỗ gần đó đánh tử vong.

Đau lòng người phụ nữ bị con trai truy sát lúc nửa đêm
Nghi phạm Chau Đươnl và hiện trường vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Đươnl (sinh năm - SN 1999, trú ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nèang Béch (SN 1979, ở ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên), mẹ ruột của Đươnl.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu Chau Đươnl khai nhận, trong thời gian sống chung nhà với mẹ, Đươnl thường xuyên bị bà Béch la mắng vì cho rằng Đươnl không lo làm ăn mà tụ tập ăn chơi. Do đó, 2 mẹ con mâu thuẫn.

Chiều và tối 25/1, Đươnl và bà Béch tiếp tục cãi cọ. Khoảng 23h cùng ngày, Đươnl đi xuống chòi trước nhà nơi bà Béch đang ngủ cùng cháu, lấy cây kéo đến vén mùng đâm bà Béch. Bị thương, bà Béch hoảng sợ chui xuống gầm giường trốn.

Một lúc sau, bà Béch bỏ chạy ra ngoài thì vấp ngã, Đươnl lao đến tiếp tục dùng kéo đâm người mẹ tội nghiệp. Đươnl còn nhặt một khúc gỗ gần đó đánh vào người bà Béch. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc nên trình báo Công an.

Công an xã An Cư tới hiện trường nhưng bà Béch đã tử vong.

Đươnl bị bắt giữ.

Theo Long Xuyên (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/dau-long-nguoi-phu-nu-bi-con-trai-truy-sat-luc-nua-dem-post433088.html