Pháp luật
26/11/2015 14:09Đề nghị tạm gỡ đoạn facebook cầu cứu Bộ trưởng Công an
Công an thuyết phục gia đình nạn nhân tháo gỡ đoạn viết trên facebook cầu cứu Bộ trưởng Công an. Trong diễn biến tiếp theo, Công an quận Gò Vấp chính thức vào cuộc điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận này...
|
Bà Nguyễn Anh Thảo xác nhận gia đình bà bị tấn công nhiều lần bởi các đối tượng lạ |
Công an đã lấy lời khai của bà Thảo và cháu Hưng trong sự giám sát của bà. Hai mẹ con này đã khai báo chi tiết 9 vụ hành hung bởi những kẻ lạ mặt; trong đó có 4 vụ xảy ra trên địa bàn quận.
Đáng nói, trong buổi làm việc này, cán bộ công an và UBND phường đã thuyết phục mẹ con bà Thảo tạm...gỡ đoạn viết đã đăng trên facebook cá nhân của cháu Hưng, nội dung chi tiết về việc gia đình bị hành hung trong suốt hơn 2 năm qua và cầu cứu đến bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang.
Bà Thảo cho hay, ban đầu cháu Hưng không đồng ý tạm gỡ đoạn viết và cho biết, khi nào công an bắt giữ được kẻ chủ mưu tấn công gia đình mình thì sẽ lập tức thực hiện lời đề nghị này.
Tuy nhiên với sự thuyết phục của các cán bộ công an, UBND phường và cả bà Thảo, đến trưa 24/11 cháu Hưng đã tạm gỡ đoạn viết trên facebook.
Ngoài ra sáng 25/11, công an quận đã mời chồng bà Thảo, là ông Lý Long (SN 1973) lên làm việc. Theo đó công an yêu cầu ông Long khai báo về mâu thuẫn nợ nần đối với ông K - người mà gia đình ông Long - bà Thảo tình nghi là chủ mưu tấn công gia đình trong suốt hơn 2 năm qua.
Từ yêu cầu của ông K, ông Long đã trả gần 200 triệu đồng thông qua hình thức chuyển vào tài khoản ngân hàng mà ông K yêu cầu. Thế nhưng sau đó ông K cho biết không nhận được tiền, yêu cầu ông Long phải trả đầy đủ khoản gốc. Ông Long yêu cầu ông K cùng mình đến ngân hàng để kiểm tra, đối chất nhưng ông K đã cố tình lánh mặt.
Công an quận thụ lý điều tra
Bà Thảo cũng cho biết, trước việc gia đình bị tấn công liên tục, từng gửi đơn đến công an quận Gò Vấp và các quận, huyện - nơi xảy ra sự việc nhưng không được phản hồi nên gia đình mới gửi đơn kêu cứu đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM.
|
Đoạn viết trên facebook của cháu Lý Hưng đến nay đã... tạm gỡ |
“Tôi đã từng nhiều lần hi vọng, rồi thất vọng. May mắn là lần này có báo chí hỗ trợ gia đình tôi, công an đã vào cuộc điều tra”, bà Thảo nói trong tâm trạng vừa mừng, vừa lo.
Liên quan đến các vụ việc xảy ra ở các địa bàn khác như: quận 12, Phú Nhuận, Bình Tân... mà các thành viên trong gia đình bị hành hung, bà Thảo xác nhận, khi xảy ra gia đình bà có báo công an. Bà còn cho biết, trong thời gian dài gia đình bà thậm chí đã đến công an các quận hỏi về vụ việc nhưng đều nhận được những câu trả lời chung chung "sếp đang xem xét", "vụ việc đang điều tra...".
Chiều nay, một cán bộ công an quận Gò Vấp xác nhận, vụ việc liên quan đến gia đình bà Nguyễn Anh Thảo đã được công an phường 10 chuyển lên công an quận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo Anh Sinh (VietNamNet)








- Bé trai 13 tuổi mắc gan nhiễm mỡ vì nghiện chơi điện thoại (27/07)
- Vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc, tìm thấy ở TP.HCM: Tài xế chở bé đi Tây Ninh kể chi tiết bất ngờ (27/07)
- Đàn sói hoang bất ngờ xuất hiện, 50 con trâu, bò bị giết chết (27/07)
- Cận cảnh iPhone 17 Pro Max với màu sắc hoàn toàn mới (27/07)
- Ấn Độ: Người phụ nữ bị xâm hại tập thể khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu (27/07)
- Bắt 2 thanh thiếu niên đâm người khác trọng thương vì cho rằng bị "nhìn đểu" (27/07)
- Người dân một phường ở Đà Nẵng bức xúc việc chậm trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng (27/07)
- Tranh cãi 1 Anh Trai không biết concert tổ chức ở Mỹ, bị gạt khỏi show Say Hi? (27/07)
- Bạn gái nóng bỏng kể tội De Paul sự cố khó đỡ với Messi (27/07)
- Chị đưa người yêu về sống thử, em gái 17 tuổi sống trong sợ hãi mỗi đêm (27/07)




