-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
17/12/2024 19:40Đề nghị tuyên phạt bị cáo 4-5 năm tù vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong ở Hà Nội
Sáng 17/11, tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008, ở Việt Hưng, Long Biên) về tội “Cố ý gây thương tích”, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 4-5 năm tù. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Hoàng Đạt, nam sinh lớp 8, bị đánh chết não, tử vong.
Trước đó, trả lời thẩm vấn của HĐXX, ông Trương Văn Tâm (SN 1979), bố của bị cáo có lời khai trùng với nội dung cáo trạng. Theo lời khai của ông Tâm, khi biết 2 con ra đình Lệ Mật giải quyết mâu thuẫn, ông đuổi theo và đèo 2 con ra đình. Trên đường đi, ông Tâm có hỏi sự việc và nghĩ các cháu chỉ đùa nhau nên bảo con ra chơi với ông nội (đang ở đình). Ông Tâm đã quay về nhưng thấy bất an nên quay lại thì thấy con đang đánh bạn, nên đã chạy đến can ngăn.
Trước câu hỏi của HĐXX về việc, tại sao không có biện pháp giải quyết can ngăn mà lại đi về ngay, ông Tâm bật khóc cho rằng, vì mình đã quá chủ quan, không đánh giá được hết tình huống xảy ra. “Sự việc này có một phần là lỗi của tôi, biết có mâu thuẫn mà không can ngăn. Nếu lúc đó tôi bảo con ở nhà... Tôi không lường được sự việc, đã làm khổ gia đình cháu, làm khổ mẹ cháu", lời khai của ông Tâm.
Ông Tâm vừa khóc vừa cúi gập người nói lời xin lỗi mẹ nạn nhân: "Anh xin lỗi em. Anh không biết nói gì bây giờ ngoài câu xin lỗi em, xin lỗi gia đình".
Em trai của bị cáo Minh, là cháu Trương Văn Khang khi được HĐXX hỏi về nguồn cơn của mâu thuẫn với nạn nhân cho hay, khi cháu đang chạy bộ ở sân thì có một anh (nạn nhân Đạt) đến xui đi đánh một bạn khác, nhưng Khang từ chối nên bị Đạt ngồi lên người và tát một cái vào mặt.
Trình bày tại tòa, mẹ nạn nhân cho biết, khi nhận được điện thoại, bà đến bệnh viện thì đã thấy con mình bất tỉnh. Theo lời người mẹ, bị cáo gây án xong đã nhắn tin cho bạn bè với thái độ khoe khoang, không ăn năn hối hận. “Gia đình bị cáo có nhiều người lớn, nhưng khi cháu mất, không một ai lên thắp cho cháu nén hương. Tôi thấy cách cư xử như thế không có tình người, máu lạnh”, lời mẹ nạn nhân.
Mẹ của nạn nhân đề nghị HĐXX giải quyết vụ án theo quy định pháp luật. Bà đề nghị HĐXX đổi tội danh cho bị cáo từ tội Cố ý gây thương tích sang tội Giết người và truy tố ông Tâm với vai trò đồng phạm.
Còn theo lời khai của ông Tâm khai, ngay sau khi đưa cháu Đạt đến bệnh viện, ông về nhà chuẩn bị tiền, trực ở bệnh viện cả đêm.

Theo trình bày của ông Tâm, khi cháu Đạt nằm viện, ông gần như ở đó suốt. Chỉ khi mẹ cháu Đạt có đơn gửi công an, ông Tâm và 2 con phải ra công an lấy lời khai, dựng hiện trường nên không đến bệnh viện được.
Theo lời ông Tâm, quá trình cháu Đạt nằm viện, ông có đưa tiền viện phí và nhiều lần đưa tiền cho mẹ cháu Đạt, tổng số tiền 100 triệu đồng.
Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng gồm các khoản viện phí, chi phí chăm sóc, thiệt hại tiền lương, tổn thất tinh thần. Về khoản thiệt hại này, ông Tâm nói đây là số tiền quá lớn với gia đình ông. Ông đề nghị HĐXX xem xét mức bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 17/3/2024, tại khu vực sân bát giác thuộc khuôn viên đình Lệ Mật, bị cáo Trương Văn Minh dùng tay phải đấm vào khu vực gò má trái của cháu Đạt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá, chảy máu não và tử vong sau đó.
Kết quả pháp y tử thi cho thấy, nguyên nhân chết của nạn nhân là do suy đa phủ tạng vì hậu quả của tổn thương chảy máu não.
Công văn số 531 ngày 7/8/2024 của Trung tâm pháp y (Sở y tế Hà Nội) xác định: Cháu Đạt bị đấm một phát vào má trái khiến hộp sọ di chuyển cùng hướng của lực tác động, khi bị ngã đầu đập vào nền đá làm cho chuyển động bị chặn lại, bộ não di chuyển đột ngột về phía ngược lại trong thời gian ngắn, gây rung lắc va đập vào hộp sọ, dẫn đến co kéo đứt, vỡ mạch não, xuất huyết não...
Trường hợp xuất huyết, tổn thương nhiều gây ức chế các trung khu hô hấp, tuần hoàn... dẫn đến suy đa phủ tạng và tử vong.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Cảnh báo khẩn mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa do ảnh hưởng của bão số 11 (05/10/25 23:36)
- Kinh hoàng cơn giông quật tới, tấm tôn bay như giấy ở Nghệ An: Tình cảnh nghẹ thở của người phụ nữ khiến nhiều người đứng sững (05/10/25 23:00)
- Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn (05/10/25 22:33)
- Hồng Nhung: "Sau ung thư, tôi ích kỷ kiểu khác" (05/10/25 22:12)
- CLIP: Nghi là người phụ nữ uống "chén râu" trước khi lái xe tông chủ tịch xã tử vong (05/10/25 21:52)
- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (05/10/25 21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (05/10/25 21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (05/10/25 21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (05/10/25 21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (05/10/25 21:00)




