Pháp luật

Đêm truy sát bố mẹ vợ của chàng rể nghiện ở Thái Nguyên

Lưu Văn Nghĩa, 34 tuổi, bán trâu mà không hỏi ý kiến khiến chị Thủy giận, bỏ về nhà đẻ. Làm lành không thành, Nghĩa mang dao tới đâm chết mẹ vợ, làm bố vợ bị thương trước khi tự tử.

Chiều tối ngày 22/11, phóng viên báo Người Đưa Tin có mặt tại ngôi nhà ông Ngô Văn Cảnh (bố vợ nghi phạm Lưu Văn Nghĩa). Tại đây, mọi người đang lo liệu tang lễ cho bà H., ông Cảnh bị đâm vào vai trái phải băng bó nên được người nhà bảo lãnh từ viện về để chịu tang vợ.

Bà Phạm Thị L. (nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ việc) bàng hoàng kể lại: "Tối 21/11, lúc hơn 20h, khi gia đình chúng tôi đang xem ti vi thì nghe tiếng ông Cảnh kêu cướp, tôi cùng con gái chạy ra thì thấy ông Cảnh đang ôm vợ là bà H. gục tại cổng nhà kêu cứu.

Khi ấy, tôi thấy bà H. đã nằm dưới ngõ, còn ông Cảnh thì vừa đỡ vợ vừa la rằng Nghĩa giết hai vợ chồng. Tôi nhanh chóng truy hô mọi người mang xe máy đưa bà H. ra trạm y tế, sau đó đưa tiếp ông ấy đi cấp cứu.

Còn Nghĩa thì vẫn trong sân nhưng không ai dám chạy vào vì sợ nó chém, chúng tôi phải đợi công an có mặt mới đưa nó đi cấp cứu”.

Nằm trong phòng sau khi được con gái bảo lãnh từ bệnh viện về, ông Cảnh trông tiều tụy trước sự ra đi đột ngột của vợ. Tối 21/11, trong lúc ông Cảnh đang xem tivi trong nhà, bà Hằng ra ngoài đóng cửa thì Nghĩa đi xe máy vào sân. Sau đó ông Cảnh nghe vợ kêu lên "Nghĩa giết tôi rồi ông ơi". Ông Cảnh vội chạy ra thì thấy bà Hằng ngã gục. Chạy lại đỡ vợ, ông Cảnh bị Nghĩa đâm một nhát từ sau lưng.

"Nó rút dao trong người bà ấy ra, đâm tôi một nhát vào lưng rồi tự đâm vào bụng mình", ông Cảnh cho biết. "Tôi kéo vợ ra ngõ kêu cứu nhưng đến cổng, tôi và bà ấy gục xuống, may có hàng xóm sang giúp đưa đi bệnh viện".

Đêm truy sát bố mẹ vợ của chàng rể nghiện ở Thái Nguyên
Ông Cảnh được hàng xóm đưa đi cấp cứu, sau khi bị Nghĩa dùng dao đâm vào lưng tối 21/11.

Ông Cảnh cho biết, vợ chồng ông có bốn người con, ba gái, một trai. Con trai không may mắn qua đời vì điện giật, ba cô con gái đều đã lập gia đình. Đối tượng Lương Văn Nghĩa kết hôn với chị Ngô Thị Thủy, con gái thứ hai của vợ chồng ông Cảnh, hơn chục năm nay. Vợ chồng Nghĩa có hai con trai sinh đôi học lớp 5. Anh ta là thợ xây nhưng nghiện ngập, hiện lông bông.

Từ trước đến giờ Nghĩa không có xích mích gì với vợ chồng ông mặc dù Nghĩa không có công ăn việc làm ổn định, làm thợ xây bữa được bữa nghỉ.

Trước ngày xảy ra vụ án khoảng 10 hôm, hai vợ chồng Nghĩa cãi nhau do Nghĩa tự ý đem bán con trâu trong nhà mà không bàn bạc với vợ, khiến hai vợ chồng lục đục, chị Thủy bỏ về nhà bố mẹ vợ.

“Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, cái Thủy cũng chỉ giận mấy hôm rồi nó lại về, không ngờ nó xuống lúc con Thủy đi làm chưa về, nó gây sự với chúng tôi lại còn gây ra cái chết cho nhà tôi thế này”, ông đau xót.

Chị Ngô Thị Hương (con gái út của ông Cảnh) cho hay: “Tôi lấy chồng xa nên ít về thăm gia đình, cũng không nắm rõ tình hình như thế nào, nhưng không nghĩ anh Nghĩa lại có thể ra tay sát hại mẹ tôi như vậy được”.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Thành Công, TX. Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là đối tượng Nghĩa và vợ (con gái của ông bà Cảnh – PV) cãi nhau, sau đó chị đã bỏ về nhà bố mẹ. Sau nhiều lần đến nói chuyện với gia đình vợ không thành, đối tượng Nghĩa đã gây ra án mạng như ngày hôm qua”.

Biết tin con trai đâm bố mẹ vợ, nhà Nghĩa đã xuống thắp hương thăm hỏi, đồng thời xin lỗi gia đình thông gia.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Phổ Yên cùng công an tỉnh đã xuống hiện trường điều tra vụ việc.

HP (Nguoiduatin.vn)