Pháp luật

Đi hóng mát giữa đêm, thiếu nữ bị kẻ buôn ma túy lừa lấy xe

Gặp thiếu nữ buồn tình lúc nửa đêm, Trường lân la làm quen, trò chuyện. Thấy cô gái thật thà, anh ta lập kế chiếm đoạt xe máy.

Gặp thiếu nữ buồn tình lúc nửa đêm, Trường lân la làm quen, trò chuyện. Thấy cô gái thật thà, anh ta lập kế chiếm đoạt xe máy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 8/1, do buồn chuyện tình cảm với bạn trai, chị Nguyễn Thị Thanh (19 tuổi, ở quận Hoàng Mai) đi xe máy hiệu Wave một mình ra đường ven hồ Tây hóng mát.

Vũ Đình Trường đi xe máy ngang qua, gặp thiếu nữ thì tới bắt chuyện. Đang trong tâm trạng buồn chán, chị Thanh tâm sự việc cãi nhau với bạn trai. Nhận thấy thiếu nữ dễ tin người, tên này nảy ý đồ lừa lấy xe máy của chị Thanh.

Ảnh minh họa

Lúc trò chuyện, Trường giới thiệu là bảo vệ hồ Tây, đang đi tuần tra. Anh ta sau đó giả vờ “đi tuần” một lúc rồi quay lại chỗ cô gái ngồi.

Trường nói với thiếu nữ vừa về chốt bảo vệ, kể chuyện gặp Thanh cho mọi người cùng cơ quan nghe. Họ không tin nên thách thức nếu mượn được xe máy của chị về, sẽ khao một bữa ăn sáng.

Thấy cô gái lưỡng lự, Trường nói sẽ để xe máy của anh ta lại làm tin, chỉ mượn chiếc Wave một lúc rồi quay lại đổi, kèm lời hứa mời ăn sáng.

Chị Thanh đồng ý cho Trường mượn xe, rồi ngồi chờ đến sáng không thấy người mới quen quay lại. Biết mình bị lừa, thiếu nữ mang xe máy tên này bỏ lại tới công an trình báo.

Qua điều tra, nhà chức trách làm rõ chiếc xe Trường để lại là tang vật vụ trộm cắp xảy ra trước đó ở quận Ba Đình.

Công an quận Tây Hồ xác định sau khi chiếm đoạt xe của chị Thanh, Trường sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở huyện Thường Tín. Tên này sau đó bị công an sở tại bắt giữ. 

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Thanh. Chiếc xe Wave được cảnh sát định giá 18 triệu đồng.

>> Mang án vì đưa nhẫn đính 19 viên kim cương đến tiệm cầm đồ
>> Bị vây bắt, nhóm trộm điên cuồng chém 2 công an

Theo Việt Đức (Zing.vn)