-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
13/09/2019 14:56Diễn biến mới vụ ông Trần Văn Thêm được bồi thường oan sai 6,7 tỷ đồng chỉ 'cầm về' hơn 2 tỷ đồng
Đại tá Vũ Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), vừa ký văn bản thông báo việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ ông Trần Văn Thêm được bồi thường oan sai 6,7 tỷ đồng nhưng chỉ cầm về nhà hơn 2 tỉ đồng gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Theo đó, qua xác minh đơn tố cáo của anh Trần Văn Sáu (con trai ông Thêm), Công an huyện Yên Phong nhận thấy ông Thêm được ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1954, trú tại số nhà 117 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và anh Trần Văn Được (SN 1974, trú tại thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong) giúp đỡ trong việc đi kiến nghị minh oan bản án về tội Cố ý giết người. Đến ngày 8-8-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với ông Trần Văn Thêm, người đã bị khởi tố theo quyết định ký ngày 28-7-1970 của Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ).
Sau khi được Nhà nước bồi thường oan sai, ông Thêm đã tự nguyện đưa cho ông Nguyễn Văn Hòa số tiền 2,7 tỷ đồng, đưa cho anh Được số tiền 1,35 tỷ đồng. Do đó, không có hành vi chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn Thêm theo nội dung tố cáo của anh Trần Văn Sáu.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có việc phạm tội đối với việc ông Nguyễn Văn Hòa và anh Trần Văn Được (cháu họ ông Thêm) nhận tổng cộng trên 4 tỷ đồng của ông Thêm.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đầu năm 2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã hoàn tất chi trả bồi thường hơn 6,7 tỷ đồng cho ông Thêm cho 41 năm mang án tử hình oan sai. Tuy nhiên, đầu tháng 7-2019 con trai ông Thêm là Trần Văn Sáu đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Yên Phong để làm rõ việc nhà nước bồi thường cho cụ 7,6 tỷ đồng nhưng chỉ "cầm về nhà" trên 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trao đổi trước đó với báo chí, ông Nguyễn Văn Hòa khẳng định đã hoàn trả toàn bộ số tiền trên 6,7 tỷ đồng mà TAND Cấp cao tại Hà Nội bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm trước sự chứng kiến của ông Trần Văn Được. Ông Hòa cũng thừa nhận mình "đang giữ hộ" một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng đứng tên ông Trần Văn Thêm suốt hơn 1 năm qua và việc này "do ông Thêm tự nguyện nhờ".
Đáng chú ý, ngày 9-7 chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Thêm khẳng định bản thân ông Thêm đã "cắt" cho ông Hòa 40% tổng số tiền được đền bù để ông Hòa chi trả các chi phí trong quá trình kêu oan. Ngoài ra, ông Hòa vẫn còn cầm dư của ông Thêm là 520 triệu
Đáng chú ý, đến ngày 13-7, ông Nguyễn Văn Hòa đã tổ chức cuộc gặp mặt với sự tham gia của anh Trần Văn Được, anh Trần Tuệ Lâm (cháu ruột ông Thêm) và phóng viên cơ quan báo, tạp chí. Tại đây, ông Hòa đã thừa nhận có giữ của ông Thêm 40% số tiền bồi thường oan sai và 1 sổ tiết kiệm tiền gửi tại ngân hàng trị giá 500 triệu đồng.
Biên bản cuộc làm việc còn cho thấy anh Trần Văn Được xác nhận việc ông Thêm đưa cho ông Hòa 2,7 tỷ đồng tại Trường THPT Phan Huy Chú (nơi ông Hòa làm Chủ tịch HĐQT) là đúng. Anh Được cũng thừa nhận đang cầm của ông Thêm 1,35 tỷ đồng.
Theo Ng.Hường (Nld.com.vn)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)