-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
09/10/2018 02:15Diễn biến mới vụ thiếu úy công an tử vong do uống nhầm ma túy
Liên quan đến vụ thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi), công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá, trao đổi với VietNamNet, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Công Tuấn cho biết, Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh đã điều chuyển công tác đối với bác sĩ trực cấp cứu hôm xảy ra vụ việc.
Theo đó, bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn – người trực cấp cứu vào tối xảy ra vụ việc – bị chuyển về Phòng Hành chính, không được làm công tác chuyên môn vào thời điểm này. Bác sĩ Tuấn bị kỷ luật khiển trách và ca trực cấp cứu tối đó bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Trước đó, tối 13.7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) tàng trữ trái phép các chất ma túy ở ấp Phước Trinh (xã Long Phước) và dẫn đến nhà của bà P ở gần đó để lập biên bản.
Tại căn nhà trên có Võ Vinh Tân (29 tuổi, ngụ huyện Long Hồ - cháu ngoại của bà P), bị tình nghi tàng trữ ma túy. Kiểm tra bên hông nhà, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bộ sử dụng ma túy.
Trong lúc lực lượng lập biên bản, thiếu úy Đạt nói khát nước và 1 công an xã Long Phước thấy Đạt lấy ca nước trong nhà uống. Sau đó, Đạt cùng đồng đội đưa Đang về trụ sở công an xã làm việc. Kết quả giám định, bịch nylon trong túi Đang là ma túy đá.
Khi về đến trụ sở công an xã, Đạt than nhức đầu, chóng mặt và có biểu hiện bất thường. Sau đó, anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.
Theo báo cáo của bệnh viện, Đạt nhập viện lúc 23h52 cùng ngày, trong tình trạng kích động, hoảng loạn. Điều dưỡng tiếp nhận cố định tay bệnh nhân vào giường, bác sĩ trực nhận định đây là tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính.
Bác sĩ giải thích với người nhà, bệnh viện không có chuyên khoa sâu về tâm thần nên đề nghị đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần.
Tại Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy Đạt được đưa vào lúc 0h15 ngày 14.7, trong tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức, da tím tái, thở ngáp cá, đồng tử giãn. Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở và tử vong. Lúc này, gia đình đưa Đạt quay lại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long và được chẩn đoán chết trước khi vào viện, chưa rõ nguyên nhân.
Cho rằng nhân viên y tế từ chối cấp cứu người gặp nạn và có sự chậm trễ khiến con trai tử vong nên gia đình rất bức xúc.
Sau khi vụ việc xảy ra, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.
Kết luận của Hội đồng chuyên môn cho rằng, nhân viên trực cấp cứu có sai sót về chuyên môn: Chưa khai thác bệnh sử và thăm khám đầy đủ nên chẩn đoán ban đầu còn chủ quan, vội vàng do hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm của bác sĩ trực (trường hợp này là một ca khó loại trừ về cấp cứu tâm thần). Kết luận cũng nêu bác sĩ không có biểu hiện thiếu trách nhiệm.
Không đồng tình với kết luận nói trên, bà Trần Thị Xuân Tươi (53 tuổi, ngụ phường 9, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) – mẹ ruột của thiếu úy Đạt gửi đơn nhờ Bộ trưởng Bộ Y tế giải quyết. Bà Tươi cho rằng, chính sự thờ ơ, nhẫn tâm và vô trách nhiệm của người trực là bác sĩ Tuấn đã khiến bà mất đứa con.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)