-
Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ -
Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng -
Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối -
Công an thông tin chính thức về hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT -
Đang vui sướng vì chồng cho tiền sắm Tết, vợ "ngã ngửa" khi biết nguồn gốc thực sự sau những xấp tiền 2-3 triệu đồng -
Container bốc cháy sau va chạm với xe máy, bé trai 6 tuổi bị mắc kẹt, hé lộ tình hình các nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình tối nay 23/1 -
Chồng cũ cưới bạn thân, mẹ chồng hả hê khoe dâu giàu: 2 năm sau gặp lại, bà khóc nghẹn nói đúng 8 từ -
Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV -
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
Pháp luật
15/04/2018 17:05Diễn viên nghiệp dư khai trộm xe Range Rover để 'làm nhiệm vụ'
Cuối tuần qua, Nguyễn Duy Linh (34 tuổi, quê Yên Bái) bị đưa ra xét xử trước TAND Hà Nội về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 173, Bộ Luật hình sự 2015. Bị cáo ngó trước nhìn sau để kiếm tìm người thân, song không có một ai.
Ít phút mở phiên xử, tòa thông báo hoãn, do vắng mặt bị hại là anh Bùi Tuấn Anh (28 tuổi) cùng một số người liên quan khác.
Theo cơ quan công tố, tối muộn 28/4/2017, Linh đi bộ ngang qua một tòa nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và thấy chiếc ôtô Range Rover đỗ ven đường.
Sau đó, chủ xe chạy vào khu vực trung tâm thành phố. Ở phía sau, Linh cũng thuê một người xe ôm chở đi tìm cửa hàng để mua sắm quần áo.
Đến phố Tây Sơn (quận Đống Đa), chủ chiếc xe dừng ven đường, ghé vào một cửa hàng mua thuốc tân dược. Lúc đó Linh đi qua, thấy chìa khóa ôtô vẫn cắm ổ, cửa để và không có người bên trong, nên nhảy lên...
Phát hiện xe của mình bị đột nhập, chủ nhân chiếc Range Rover tri hô “cướp.. cướp”. Một cán bộ công an phường Quang Trung (quận Đống Đa) cùng một số người dân nghe tiếng tri hô đã rượt đuổi theo Linh.
Bị truy đuổi, Linh tăng ga điều khiển chiếc xe bỏ chạy theo hướng Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - Hào Nam - Cát Linh - Giảng Võ rồi lao vào phố Đê La Thành. Vừa bỏ chạy, anh ta vừa vứt một số tài sản trên ôtô xuống đường, trong đó có chiếc điện thoại iPhone 7 nhằm thu hút mọi người để cản đường.
Cuộc bỏ chạy của Linh trên chiếc ôtô tiếp diễn đến phố Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), cách điểm Linh đột nhập xe gần 10 km mới chấm dứt. Trên đoạn đường dài bỏ chạy, Linh gây tai nạn liên hoàn cho đến khi chiếc ôtô chết máy. Linh mở cửa xe bỏ chạy thì bị bắt giữ.
Từ đứa trẻ được nhân nuôi đến khi thành kẻ trộm táo tợn
Do Linh bị truy tố ở khung hình phạt 20 năm tù nên anh ta có luật sư chỉ định, bảo vệ quyền và lợi ích trong suốt quá trình điều tra, ra tòa.
Trong những lần gặp luật sư, Linh khoe làm diễn viên, đóng vai phụ, vai quần chúng cho một số bộ phim. Ngoài ra anh ta còn làm đủ các nghề để sống từ môi giới bất động sản, đến dẫn chương trình cho một vài sự kiện. Linh còn nói là bạn trai của một MC hải ngoại nổi tiếng...
Trước hôm gây án vài ngày, Linh có ngồi trong khu đô thị cao cấp trên đường Nguyễn Trãi uống cà phê và ngắm những chiếc xe tiền tỷ, mong có được một chiếc...
Đưa ra lý lẽ về việc chiếm đoạt chiếc xe, Linh nói được “Liên Hợp Quốc giao cho trách nhiệm bảo vệ hòa bình” và anh ta cần phương tiện để phóng lên biên giới “làm nhiệm vụ”. Nghi ngờ Linh có biểu hiện tâm thần, cơ quan chức năng đã phải làm việc với mẹ nuôi của anh ta. Bà nói đứa con này từ bé đến lớn và tới lúc rời vòng tay gia đình đều “bình thường”.
Theo luật sư Hường, Linh vốn là đứa trẻ được cô nhi viện chăm sóc từ lúc chào đời. Sau đó, một gia đình hiếm muộn con đã nhận Linh về nuôi đến khi trưởng thành. Ngoài 20 tuổi, Linh rời xa vòng tay của bố mẹ nuôi ở Yên Bái và về Hà Nội lập nghiệp.
Không bằng cấp nên Linh tự mày mò học và dấn thân vào nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống. Khi Linh gây án, người bố nuôi đã qua đời, còn mẹ già bệnh tật phải đi chữa trị nên không tới tòa để nhìn con được. Bà cũng không có kinh tế để giúp Linh bồi thường cho bị hại và các nạn nhân bị tai nạn.
Theo Việt Dũng (VnExpress.net)
- Vượt đèn đỏ chạm mặt cảnh sát: Cú "phanh gấp" nhớ đời và bài học đắt giá về ý thức giao thông (1 giờ trước)
- Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ (1 giờ trước)
- Dịch vụ đón Tết sôi động từ sớm, dọn nhà “cháy” lịch, hoa trang trí giá cao (1 giờ trước)
- Showbiz Hàn chao đảo, nhiều sao bị gọi tên sau khi "tiểu thư tài phiệt" bị bắt giữ vì ma túy (1 giờ trước)
- 4 thói quen ngủ thường thấy ở người sống thọ (1 giờ trước)
- Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng (1 giờ trước)
- Ngôi chùa cổ phát thông điệp khẩn, dọa đóng cửa vì du khách biến nơi linh thiêng thành... phòng gym (1 giờ trước)
- Phá án thần tốc: Thu hồi gần 6.000 Euro bị nhân viên khách sạn trộm của du khách Đức (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư ngoại lên kế hoạch thoái sạch vốn tại Vinamilk sau hơn 8 năm đồng hành (1 giờ trước)
- Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối (2 giờ trước)